Triển lãm 'Mạch Xuân' của họa sĩ Phạm Lực tổ chức trên du thuyền

75 bức tranh với chủ đề 'Mạch Xuân' khắc họa lại những quãng xuân chiến tranh, xuân hòa bình và khát vọng của cuộc đời người họa sĩ, chiến sĩ sẽ được tổ chức trên một du thuyền 5 sao tại Vịnh Hạ Long.

Triển lãm lần thứ 29 trong cuộc đời cầm cọ của họa sĩ Phạm Lực gồm có tất cả 75 bức tranh với chủ đề “Mạch Xuân”.

Lần đầu tiên họa sĩ Phạm Lực tổ chức triển lãm tranh tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhân dịp kỷ niệm 75 tuổi xuân của họa sĩ. Ông và nhà sưu tập Phạm Hà cùng tổ chức buổi triển lãm này. Cùng lúc đó, Phạm Hà – một người đặc biệt mê tranh sẽ cho ra mắt cuốn sách:“Picasso Việt Nam, Tranh và Đời”.

Tranh của họa sĩ Phạm Lực thường xoay quanh những chủ đề về cuộc sống thường ngày, nội dung bình dị nhưng mang đầy giá trị lịch sử, văn hóa. Theo họa sĩ, triển lãm lần này đem đến một thông điệp muốn gửi gắm đến tất cả mọi người hãy mãi là mùa xuân, khát vọng một mùa xuân dân chủ và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Với lối tư duy mỹ thuật đa dạng và hoàn hảo, họa sĩ Phạm Lực vẽ tranh theo nhiều phong cách và thể loại khác nhau: Ấn tượng, hậu ấn tượng, trừu tượng, hiện thực và cả siêu thực trên rất nhiều các chất liệu như: tranh giấy, tranh sứ, tranh sơn dầu, sơn mài, tranh lụa, khắc gỗ…Giới nghiên cứu phê bình và báo chí nhận xét, Phạm Lực là một trong những tài năng có cá tính hội họa ấn tượng bậc nhất Việt Nam, thường ví ông như Picasso của Việt nam.

Những mùa xuân trong triển lãm lần này của họa sĩ là sự nối liền của hai thế kỷ vẫn luôn đầy ắp sắc màu và ký ức. Triển lãm lần này có sự góp mặt của những bức ký họa quý giá về chiến trường trên giấy bản của họa sĩ Phạm Lực mà nhà sưu tập Phạm Hà đã sưu tập được, những bức tranh đó được vẽ từnhững năm 1965 khi đó họa sĩ mới đôi mươi, khắc họa những ký ức về năm tháng chiến tranh, hòa bình và cuộc sống muôn màu hiện tại.

Một số tác phẩm trong triển lãm thể hiện những nét chấm phá nổi bật về cuộc sống lao động, sinh hoạt đời thường của ngư dân vùng biển Quảng Ninh, những chợ cá, làng chài, hải cảng tấp nập người mua kẻ bán, cùng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và buồm nâu tất cả đã tạo nên cảnh sắc muôn màu tuyệt mỹ của di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, ông vẽ rất nhiều tranh về những người phụ nữ và trong tranh của Phạm Lực người phụ nữ dù ở bất cứ lứa tuổi nào, làm bất cứ công việc gì, nhất là ảnh nude luôn luôn hiển hiện nét xuân thì, son sắc, vẻ đẹp nữ tính, cao quí và đầy mê hoặc.

Người phụ nữ trong tranh của họa sĩ Phạm Lực đẹp mê hồn.

Những xúc cảm về Mùa xuân được họa sĩ thể hiện qua những bức tranh mang chủ đề như Xuân ba miền Bắc - Trung - Nam, Chợ Tết, tranh chơi Tết, các lễ hội mùa xuân và xuân trong lòng người, ước vọng cho đất nước dân chủ tự do, hạnh phúc. Người xem sẽ thấy có cả một bức tranh đặc biệt mang tên Tết độc lập Ất Mão 1975, hai miền Bắc - Nam sum họp.

Là người bạn thân thiết của họa sĩ Phạm Lực, ông Hà chia sẻ: “Mỗi tác phẩm của Phạm Lực là độc nhất, chứa đựng đầy tình yêu, hy vọng và ý nghĩa, thể hiện phong cách rất riêng của họa sĩ".

Thời gian bắt triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Lực bắt đầu từ ngày 16.3 đến ngày 30.4. 2017.

P. Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/trien-lam-mach-xuan-cua-hoa-si-pham-luc-to-chuc-tren-du-thuyen-747315.html