Trêu đùa bạn trai để rồi ngã ngửa vì giới tính của anh

– Alo, anh đang ở đâu thế? Em đang ở nhà chán muốn chết đây này.

– Anh á, anh đang ở nhà thôi. Sao thế, có chuyện gì?

– Người ta nhớ anh thôi. Anh qua chở em đi chơi đi.

– Haizz, làm thế nào bây giờ. Xe máy của anh bị thằng em mượn đi chơi mất rồi hay là em qua nhà anh rồi chúng mình đi.

– Ừ, cũng được. Đợi em thay đồ đã nhé.

Hoa nhanh chóng sửa soạn rồi thay đồ qua nhà anh chơi, Nam đã mấy lần dẫn cô về nhà nên Hoa cũng biết đường đi hay cửa nẻo nhà anh như thế nào. Cô bước vào tự nhiên như thể đây là nhà mình vậy, chẳng có chút e dè hay ngại ngùng nào cả. Bước lên cầu thang đến phòng Nam, thấy anh đang huýt sáo trong phòng trông bộ dạng đang vui vẻ lắm. Hoa nhìn qua cửa phòng khép hờ thì không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng 18+ này.

Nam đang để ngực trần, tóc hơi ươn ướt, có vẻ như anh vừa bước ra từ nhà tắm, phía dưới thì anh mặc quần đùi rộng mà con trai vẫn thường hay mặc. Chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng bán khỏa thân này của người yêu nên Hoa cũng không cảm thấy ngại ngùng gì về chuyện đó mà cô chỉ buồn cười vì trông thấy cái cạp quần lót của anh lộ ra mà thôi.

Con trai bình thường mặc đồ lót chẳng phải vẫn hay dùng loại DKNY rồi cái gì mà TOMMY hay sao? Rồi thì hay mặc kiểu màu trung tính như đen, xám, trắng, đỏ… nhưng mà cái viền quần lót mà Nam mặc lúc này lại không hề giống thế một chút nào.

Cái viền quần lót lộ ra có màu hồng, lại còn là màu hồng phấn nên dù nhìn chiếc quần đùi bên ngoài có vẻ rất nam tính nhưng ánh mắt của Hoa không thể nào dời sự chú ý khỏi cái viền quần lót hồng ấy được.

Rồi bỗng dưng cô nghĩ ra một trò đùa để trêu bạn trai mình, thấy Nam đang đứng soi gương quay lưng lại với mình nên cô cố tình đi rón rén không gây tiếng động. Hoa bất ngờ chạy đến nhanh tay túm chặt ống quần đùi của người yêu kéo mạnh xuống.

Nam đang soi gương nên dĩ nhiên không thể nào lường trước được hành động này, chỉ kịp hét lên: “Á! Em làm cái gì vậy?”. Hoa lúc này đang hí hửng ngẩng đầu lên định nhìn xem rốt cuộc cái quần lót viền hồng phấn của người yêu là loại quần gì.

(ảnh minh họa)

Để rồi, 2 giây sau cô chết sững khi thấy chiếc quần lót màu hồng phấn sến súa in hình chú mèo Hello Kitty in bự chảng ở đằng sau mông. Nhìn cái quần lót Nam đang mặc chẳng khác nào cái quần ngày xưa mẹ mua cho mình, trong giây lát cô cứng họng không biết phải nói cái gì.

Cho đến khi Nam với tay kéo túm cái quần đùi lên kéo chặt dây lại rồi quay sang nói giọng giận dỗi thì thần trí mới quay trở về:

– Em đùa gì kì vậy? Toàn chơi trò hiểm lúc người ta không để ý là sao?

– Anh… anh nói đi. Anh mặc cái quần gì thế này?

– Quần lót bình thường thôi. Ơ, em lạ nhỉ? Con gái đi tò mò quần lót của đàn ông làm cái gì?

– Anh… anh là gay trá hình đấy à, đàn ông con trai có ai mặc quần lót hồng như anh không hả?

– Quần lót hồng thì sao? Chả nhẽ đàn ông không được mặc màu hồng à. Thế sao em còn mua tặng anh cái áo sơ mi hồng hôm sinh nhật làm gì?

– Anh… anh, vấn đề là cái quần lót hồng nó in hình Hello Kitty. Đàn ông các anh thích Hello Kitty chắc, đó vốn dĩ là thứ con gái thích cơ mà. Anh đừng có gạt em, anh là gay trá hình, yêu em chỉ là để che giấu thân phận đúng hay không? Hay anh tính quen em để dễ dàng qua mắt bố mẹ anh. Anh là đồ tồi, đồ đáng ghét…

– … Con gái bọn em, đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Anh nói rồi, anh không phải gay. Tin hay không tùy em.

– Anh bảo mình không phải gay thì chứng minh đi. Dùng hành động chứng minh xem anh không phải gay thì em mới tin. Còn nếu không thì chúng ta chia tay, em không kì thị người giới tính thứ 3 nhưng em muốn tình yêu của mình bị lợi dụng cho mục đích đó được.

– Từ nãy giờ một mình em tự biên tự diễn từ đầu đến cuối đấy có biết không? Em không tin, được, thế anh chứng cho em xem, lúc đấy đừng có cầu xin anh.

Nam bất ngờ bế thốc Hoa lên giường, Hoa ngơ ngác nhìn anh như thể không tin người đàn ông lạnh lùng này là bạn trai của mình vậy. Những lời nói mạnh mẽ lúc trước chợt biến đi đâu mất tiêu, cô run rẩy không nói được câu nào.

Biết mình đã đùa với hổ rồi nhưng leo lên lưng làm sao mà xuống được, 5 phút sau, Hoa thở dốc, mệt muốn xỉu nhưng càng van xin thì anh lại càng tiếp tục không chịu tha cho cô. Biết mình tự chuốc họa vào thân, cô thầm rủa xả bản thân, quần lót hồng với chả Hello Kitty.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/treu-dua-ban-trai-de-roi-nga-ngua-vi-gioi-tinh-cua-anh-202684/