Trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện đa khoa Vân Đình - Hà Nội: Kíp trực có thiếu trách nhiệm?

Sau hơn 3 năm xây dựng gia đình, vợ chồng anh Nguyễn Đức Duy (44 tuổi) và chị Đặng Thị Thanh (35 tuổi) mới có tin vui khi chị Thanh mang thai bé trai đầu lòng. Hai vợ chồng ngày đêm mong đợi ngày cháu bé cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang, anh chị phải đón tin dữ cháu bé tử vong ngay sau khi sinh.

Day dứt nỗi đau Thẫn thờ như người mất hồn với gương mặt xanh xao sau sự cô, ở chị Thanh cho biết: Do nhiều tuổi lại có thai lần đầu nên khi có thai, tôi đã thường xuyên đi khám và đến các cơ sở y tế có máy siêu âm hiện đại để theo dõi sự hình thành và phát triển thai nhi một cách đều đặn. Qua những lần thăm khám ở phòng khám của BS Vượng (thôn Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình), phòng khám của BS Thinh (hiện đang là Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Vân Đình) đều kết luận thai nhi phát triển tốt, tim thai bình thường. Điều phấn khởi của người phụ nữ đi lấy chồng là có một đứa con làm niềm vui bỗng bị dập tắt vào đúng ngày định mệnh 10/4/2010. Chị Thanh ngậm ngùi nhớ lại, khi bắt đầu có hiện tượng trở dạ (ra huyết hồng), tôi được chồng cùng các thành viên trong gia đình đưa đến khoa sản Bệnh viện Đa khoa Vân Đình để khám và chờ sinh. Sau khi làm mọi thủ tục nhập viện và được các bác sỹ, y tá, hộ lý của khoa đưa đi khám theo yêu cầu như thử máu, nước tiểu, siêu âm thai... Kết luận kiểm tra cho thấy thai khỏe và nặng 3,4kg, đồng thời BS Nguyễn Huy Thông, Trưởng kíp trực cũng cho biết cửa côn (tức cửa tử cung) mới mở 2 phân nên phải đi lại chờ đẻ. Do lo lắng thai to, sức khỏe không được tốt nên mọi người trong gia đình chị Thanh đề nghị phía bệnh viện cho chị được mổ đẻ. Tuy nhiên, yêu cầu đó đã không được đáp ứng. Trong hơn 13 tiếng đồng hồ chờ đợi kể từ lúc nhập viện (từ 8 giờ sáng đến 20 giờ) cũng là lúc chị Thanh như bị quay vòng khi thì BS Thông vào bấm ối, yêu cầu người nhà dùng ngoại lực kích thích để tạo cơn đau đẻ. Tiếp đến là những lần được đưa đi khám, siêu âm thai nhi xong rồi lại phải về phòng để chờ đẻ. Gia đình chị Thanh cho biết, nhiều lúc lo lắng tìm gặp BS Thông để được tư vấn nhưng không thể gặp được. Đến khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, BS Thông có quay lại khám và tiếp tục bảo đi lại để chờ đẻ. Lúc này, theo mẹ chị Thanh (bà Bùi Thị Thảo) cho biết có hỏi BS Thông một số chỉ dẫn thì BS Thông quát mắng và trả lời "quên hết rồi muốn biết thì ra hỏi con bà sẽ rõ"?! Đến 20 giờ 30 phút chị Thanh tiếp tục được gọi vào phòng để khám nhưng khi cô y tá vừa đưa máy nghe tim thai lên nghe đã kêu thất thanh: "Sao không thấy tim thai đập? ". Lúc này, BS Thông mới vội vã chộp máy nghe đồng thời yêu cầu gọi người nhà vào ký giấy mổ đẻ rồi nhanh chóng đưa chị Thanh lên bàn mổ. Sau khi được các y tá, hộ lý tiêm 2 mũi thuốc chị Thanh ngất đi không biết gì nữa. Bà Bùi Thị Thảo cho biết thêm: Khoảng gần 30 phút thực hiện ca mổ, chúng tôi ở bên ngoài tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng trẻ khóc cho đến khi y tá yêu cầu gia đình đưa tã để quấn cho cháu và đưa lên cấp cứu tại khoa hồi sức tích cực thì gia đình mới phát hiện toàn thân cháu đã tím tái. Được khoảng hơn 10 phút, chúng tôi tiếp tục nhận được tin dữ: Cháu bé đã tử vong do trụy tim. Bệnh viện có thực hiện đúng chuyên môn? Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Duy đã nhiều lần yêu cầu phía Bệnh viện Đa khoa Vân Đình phải có lời giải đáp thỏa đáng, đặc biệt được đối chất trực tiếp với BS Nguyễn Huy Thông về cái chết của con anh. Thế nhưng phản hồi nhận được từ phía bệnh viện là: BS Nguyễn Huy Thông là cán bộ của Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bệnh viện chứ không nhất thiết phải đối chất với gia đình anh Duy. Về nguyên nhân tử vong của cháu bé, phía Bệnh viện khẳng định: Khi mổ đẻ về chuyên môn phải có chỉ định mổ, Bệnh viện đã thực hiện đúng nguyên tắc chuyên môn quy định. Ngoài ra, Bệnh viện cũng thừa nhận siêu âm chỉ phát hiện được nhịp tim thai còn dị tật bẩm sinh (đặc biệt về tim thai) thì rất khó xác định đối với các máy siêu âm hiện có của đơn vị, do vậy việc xác định tim bẩm sinh trước sinh sẽ rất khó khăn (trường hợp này trẻ khi đẻ ra mới xác định được). Đồng thời qua khám xét và cấp cứu thực trạng của trẻ thấy rằng trẻ bị tim bẩm sinh, qua cấp cứu tích cực nhưng không phục hồi được. Giải thích về việc chậm trễ trong việc tiến hành mổ đẻ cho sản phụ Thanh, phía Bệnh viện cũng nhấn mạnh: "Bác sỹ của kíp trực chưa thống nhất mổ cho sản phụ mặc dù sản phụ chưa đau, khi có chỉ định mổ thì Bệnh viện sẽ giải quyết mổ đúng chỉ định" (?!). Với việc trả lời của bệnh viện nêu trên, gia đình sản phụ không đồng ý, vì cho rằng có sự tắc trách thiếu trách nhiệm từ phía bác sỹ, mới để xảy ra hậu quả trẻ sơ sinh bị tử vong ngay sau sinh. Hoàng Anh

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=4684&lang=vn&zone=4&zoneparent=0