Trẻ mầm non khóc ngất ngoài hành lang lớp học: Đâu là sự thật?

Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một trẻ mầm non đứng khóc ngoài lớp học ở Nghệ An gây xôn xao dư luận.

Trưa 30/5, trên một số trang mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn kèm theo thông tin về việc một cháu bé đang quỳ khóc ở thềm nhà nhưng không hề có ai hỏi han, dỗ dành.

Trẻ nhỏ khóc ở ngoài hành lang lớp học trường mầm non Tuổi thần tiên (Hình ảnh cắt từ clip).

Facebook H.S.N, người được cho là trực tiếp quay lại cảnh trên và đăng tải lên mạng cho biết, khi đi ngang qua cơ sở Mầm non Tuổi thần tiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) thì thấy cháu bé nằm khóc. Vì bị ngăn cách bởi lớp hàng rào nên người này đã tiến lại gần và gọi người giúp đỡ bé. Đúng lúc này, một người phụ nữ đi ra, dỗ dành: “Ôi, mẹ xin lỗi con”, rồi bế bé lên.

Trường Mầm non Tuổi Thần tiên.

Đoạn video trên được đăng tải đã nhanh chóng nhận được chia sẻ và quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người không khỏi xót xa, tỏ thái độ bất bình vì một đứa trẻ phải quỳ khóc ở thềm trường mầm non mà không hề có người lớn trông coi, dỗ dành.

Một số người cho rằng, có thể cháu bé này là học sinh bị cô giáo ở cơ sở mầm non trách phạt bắt ra ngoài thềm nên sợ hãi, khóc lóc.

Để làm rõ sự việc này, PV ANTT đã tìm đến trường Mầm non Tuổi thần tiên tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh.

Tại đây, chúng tôi gặp chị Trần Thị Trang (SN 1990), trú tại huyện Diễn Châu, hiện là nhân viên nấu ăn của trường. Khi được xem lại những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội, chị này không khỏi bất ngờ...

Chị Trang chia sẻ: “Hình ảnh trên là con tôi - Bùi Gia Hưng (14 tháng tuổi). Vì hôm nay ở nhà không có người trông con nên tôi đã đưa bé tới trường. Vào khoảng 10h30 hôm nay, khi tôi đang bê bát đĩa bếp thì cháu đi theo phía sau, không may bị ngã. Tôi vội vào cất đặt rồi ra bế cháu thì thấy có một người phụ nữ đeo khẩu trang đứng ngoài dùng điện thoại quay lại. Tôi chưa kịp nói gì thì người này điều khiển xe chạy đi".

Hai mẹ con chị Trần Thị Trang

Trao đổi thêm về việc này, bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1950), trú tại khối 8, phường Hà Huy Tập, TP Vinh - chủ cơ sở Mầm non Tuổi thần tiên cho biết: "Đoạn video kèm những lời bình luận trên là hoàn toàn sai sự thật, gây mất uy tín cho trường. Cháu bé trong đoạn video là con của nhân viên nấu ăn tại trường. Cháu đi theo mẹ nên bị té ngã, vì mẹ cháu phải bê bát đĩa vào trong nhà nên lúc sau mới chạy ra để bế cháu.

Chúng tôi cũng mong muốn người đưa những thông tin sai sự thật công khai xin lỗi cá nhân tôi cũng như giáo viên làm việc tại trường, đặc biệt là cô giáo nấu ăn, nhân vật mà video nhắc đến".

Những phụ huynh có con đang học tại đây đều xác nhận, cháu bé trong đoạn video là con của nhân viên Trần Thị Trang, làm việc tại trường mầm non Tuổi thần tiên.

Được biết, sau khi nhận được phản ánh những thông tin đăng tải trên mạng là sai sự thật, facebook có tên H.S.N. đã gỡ bỏ đoạn video và liên lạc với trường Mầm non Tuổi thần tiên để xin lỗi.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tre-mam-non-khoc-ngat-ngoai-hanh-lang-lop-hoc-dau-la-su-that-0127719.html