Trẻ em yêu sớm, phụ huynh đau tim

Câu chuyện "tình yêu bọ xít" tưởng là bi hài nhưng khiến các bậc cha mẹ không ít lần đau tim.

"Mặc dù 2 chúng ta chưa quen nhau nhưng từ cái nhìn đầu tiên anh đã biết trái tim mình đã dành chọn trong trái tim. Nụ cười rạng rỡ của em chưa nói cho anh biết tên em là gì? Mái tóc óng mượt với khuôn mặt tươi tắn của em đã nói cho anh biết em là của anh. Hằng đêm anh thức trắng nhớ em. Một câu thơ chao về em sẽ không tuyết tàn. Anh biết khi em nhận đc bức thư này em sẽ bỡ ngỡ làm sao. Em ơi em biết hay chăng. Tình anh chao em sẽ ko phai mờ. Người yêu". Đây là bức thư tình được trích nguyên văn (không sửa lỗi chính tả) của một học sinh lớp 4 viết cho "người yêu" với lời lẽ nửa Kim Dung, nửa Xếch-xì-pia đã làm dậy sóng cư dân mạng thời gian qua. Câu chuyện "tình yêu bọ xít" tưởng là bi hài nhưng khiến các bậc cha mẹ không ít lần đau tim. Con không có người yêu là tại... mẹ Buổi tối, cậu con trai năm nay lên lớp 4 của tôi ăn rất ít, gặng hỏi mãi cũng không nói lý do, mặt cứ buồn rười rượi. Thủ thỉ, nịnh nọt mãi, "chàng" mới tấm tức hỏi một câu: "Con có đẹp trai không mẹ?", tôi gật đầu chớp chớp mắt cho "chàng" yên tâm, không ngờ miệng "chàng" méo xệch: "Nhưng mà bọn lớp con nó nói con béo lắm, thế nên chẳng đứa nào yêu". Tôi suýt xỉu, nhưng cũng đành giả vờ bình tĩnh: "Thế lớp con bạn nào có người yêu rồi". "Thằng Minh, thằng Đức, thằng Tùng. Bọn nó còn viết thư tình nữa cơ". "Thế con có biết yêu là thế nào không?". "Là tặng hoa, tặng quà ngày lễ tình nhân, là nói "anh yêu em". Và "chàng" chốt hạ: "Chỉ tại mẹ ngày xưa bắt con ăn nhiều nên giờ bọn nó chê con béo". "Mình năm nay lớp 4, gần lớp 5 rồi. Đầu năm lớp 4 thì có người nói iu mình nhưng mình lại không thích chút nào (con nít quỷ), từ chối liền. Lớp 3 cũng có nữa đó mấy bạn biết không. Yêu ngoài đời thì không nói chứ đi yêu trong game kìa, yêu lén cha mẹ. Còn đây là con bạn mình, nó lớp 4 mà viết blog tình yêu, viết chữ nôm chả ra chữ nôm (nhìn như tiếng Miên). Mấy bạn không tin vào blog nó nè, nghe nói nó chuyên gia bắt cá hai tay trên mạng. Lớp mình bây giờ ai cũng có "ox, bx" (ông xã, bà xã - PV) hết rồi. Mình không biết kì thi lần này của mấy bạn đó ra sao mà ai cũng yêu đương, mặc kệ chuyện thi. Trên mạng nó có 4-5 bạn trai. Trên lớp viết thư tình tùm lum. Có đứa xạo nữa (giống thằng bạn mình), mình không thích nó, nó cứ nói cả lớp là mình thích nó. Hôm trước mình làm liều, viết thư cho nó, nói là không iu, nó chạy dô nhà vệ sinh khóc (kinh tởm), cả lớp nói là nó tự tử (ui mẹ ơi)...". Đây là đoạn trích (có sửa lỗi chính tả) của một cô bé có nick rất dễ thương kutekute... trong một topic bàn luận về tình trạng trẻ em yêu sớm hiện nay. Hóa ra, trẻ em (tất nhiên là một số ít) không tồ tệch như chúng ta tưởng, chúng đã cảm nhận được sự khác biệt giữa hai giới tính, tuy rằng đó chỉ là những cảm tính mong manh nhưng nó thực sự nguy hiểm khi các em hành động theo sự thúc giục, chỉ bảo của bản năng sinh lý mà không được trang bị một kiến thức về sức khỏe sinh sản nào. "Anh cấm em quan hệ với thằng lớp 3C" Cậu con trai của tôi một hôm đi học về kể chuyện: "Hôm nay, anh Long ở lớp 5C nhờ con gửi thư cho cái Hương Giang, con đọc trộm đấy mẹ ạ". "Thế anh Long viết gì nào?". "Chàng" đọc nguyên văn: "Giang ơi, anh cấm em quan hệ với thằng Minh lớp 3C. Thằng ý ăn phở không uống nước, mồm toàn mùi phở...". Tôi nghe "chàng" đọc, chưa biết nên cười hay nên khóc thì "chàng" đã gật gù: "Sau này, con sẽ yêu người như mẹ, phải xinh, con nhà giàu, học giỏi nữa. Cái Hương Giang được mỗi cái xinh và nhà giàu, chứ không học giỏi". Đến nước này thì tôi đau tim thực sự, cố vớt vát: "Nhà mẹ đâu có giàu, mẹ không giỏi và cũng không xinh", nhưng "chàng" quả quyết: "Nhà ông ngoại có cái két to đùng, có mấy chục triệu trong két, mẹ nấu ăn giỏi thế còn gì, còn xinh thì mấy chú cơ quan mẹ đều nói mẹ xinh". Lạ cái là mặt "chàng" không hề đổi sắc khi "phán" những câu xanh rờn như thế. Thỉnh thoảng, "chàng" lại làm tôi đau tim khi thủ thỉ: "Cái Hà Linh tệ quá, hôm nọ mang thư của cái Hồng Loan gửi cho người yêu lên nộp cô giáo, làm Hồng Loan bị phạt cuối giờ phải ở lại gặp cô". "Hà Linh có xinh không con?". "Xinh nhất lớp mẹ ạ". "Con có yêu bạn ấy không?". "Không". "Tại sao?". "Vì mẹ nó bán bánh mỳ pate trước cổng trường, nghèo rớt mùng tơi". Ôi trời! Câu nói kinh điển hình như là của siêu quậy Teppy, "anh cấm em quan hệ với thằng học lớp 3C" không ngờ giờ được nhiều cậu bé bậc tiểu học áp dụng như đúng rồi. Chẳng hiểu trong suy nghĩ của các cô, cậu bé ấy, tình yêu là cái thứ gì, nhưng khái niệm đó rõ ràng đã được định hình, tuy mờ nhạt. Phụ huynh còn chưa kịp hết choáng váng với bức thư tình của một học sinh lớp 4 thì cộng đồng mạng lại truyền nhau tiếp bức thư tình của một học sinh lớp 6. Bức thư này gây shock nhiều hơn, vì người viết là cô bé và trong thư, cô bé có nhắc đến chuyện "người lớn" mà cô được xem qua phim ảnh. "Chồng iu quý của em! Tối qua, chồng hok (không) đến gặp em như đã hẹn, có phải chồng đi với con khác hok (không)? Em bắt đền chồng, tối thứ 7 tuần này chồng phải đền cho em nhìu hơn đấy nhé... Chồng cố chơi lấy con lô đề, cuối tuần hai vợ chồng mình đi...". Nhưng điều quái quỷ là nhiều nhóc tỳ sau khi đọc thư thì lại coi chuyện đó là bình thường như việc thỉnh thoảng phải... lên phường. Phản hồi của cậu bé mang nick Konov... như sau: "Cháu cũng là 1 học sinh lớp 6 đây, cháu thấy chuyện này hoàn toàn bình thường không có gì phải shock và bất ngờ cả. Người lớn làm được chuyện đó thì tụi cháu cũng làm được chuyện đó...". Một "chàng" lớn hơn thì nhạt toẹt: "Em cũng đã từng làm chuyện đó với một cô bé lớp 8, có sao đâu". (...kool_dep_trai...). Nếu hỏi bất cứ một cô bé, cậu bé nào (cuối cấp 1 và cấp 2) về khái niệm "ông xã, bà xã", hẳn sẽ được các em giảng giải một cách cặn kẽ. Nhiều "tình yêu bọ xít" còn gọi nhau là "chồng", là "vợ", và lải nhải suốt ngày bài hát: "Ông xã em năm bờ oăn...", "Bà xã tôi năm bờ oăn...". Phim ảnh và lối sống của người lớn là những kênh tác động nhạy cảm đồng thời có sức hấp dẫn nhất đối với bọn trẻ. "Menhim197..." đã thổn thức tâm sự trên blog của mình: "Đưa con ra công viên chơi, thấy mấy đứa còn mặc đồng phục áo trắng ngồi ôm ấp nhau, con gái 10 tuổi của mình quay đi, lấy tay che mắt, đi qua rồi mới phán: kinh tởm. May mà nó thấy... kinh tởm, chứ nó mà tò mò bắt chước thì mình chết mất". Hay như câu chuyện tí tủm của cô bé Hổ (con một đồng nghiệp của tôi). Một lần, Hổ (học sinh lớp 2) đi học về tâm sự với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay con nói lời chia tay với bạn Nam đấy”. “Sao lại chia tay?”. “Vì con không yêu bạn ấy nữa. Bạn ấy học dốt, hay nhìn bài con nên con chán. Con có người yêu mới là bạn Tuấn Anh lớp trưởng rồi”. “À, con yêu bạn Tuấn Anh như mẹ yêu con chứ gì?”. “Ôi mẹ ơi, mẹ chả hiểu gì cả. Con yêu tình yêu cơ, yêu kiểu tình mê trai, tình mê gái cơ”. Cô bạn đồng nghiệp của tôi chết lặng trước tâm sự của cô con gái 7 tuổi. Cô bé tiếp tục: “Nhưng con buồn quá, con nói chia tay bạn Nam, bạn ấy không buồn lại còn nói: Không sao, ấy không yêu tớ nữa thì thôi, tớ có người yêu mới là bạn Ngọc Anh ở lớp 2E rồi”. Cấm đoán là cực kỳ nguy hiểm Chị Việt Hà - Trưởng phòng tư vấn thuộc Công ty An Việt Sơn (1900-6850) cho biết, các em học sinh gọi đến xin tư vấn về tình yêu học trò rất ít, nhưng lại thường yêu cầu chị tư vấn về lĩnh vực tránh thai, sức khỏe sinh sản, làm thế nào để bạn gái mình không mang bầu. Có nghĩa là ở lứa tuổi này, nhiều em không chỉ đã yêu mà còn có quan hệ tình dục với người khác giới. Một bà mẹ khi dọn dẹp phòng của con gái, đã phát hiện một dây bao cao su (một chiếc vỏ đã bị xé) cùng một vỉ thuốc tránh thai đã dùng hết trong cặp của cô bé này. Chị chết lặng, đến khi hoàn hồn, chị gọi điện xin được tư vấn. Và theo chị Việt Hà thì cấm đoán là điều cực kỳ nguy hiểm trong giáo dục. Bởi khi bị cha mẹ cấm đoán mà không giải thích, đứa trẻ sẽ không hiểu vì sao điều mình làm bị cấm, trong khi người lớn xung quanh nó và trên cả phim ảnh, người ta yêu nhau điên đảo, điều đó càng khiến đứa trẻ tò mò, như liều thuốc kích thích khiến đứa trẻ phải làm bằng được. Đó là lý do tại sao, Việt Nam là nước có tỉ lệ phá thai vào loại cao nhất trên thế giới. Có nên nói rằng, tất cả các con hươu đã chạy hết cả rồi, quan trọng là chỉ cho nó chạy đường nào để không lao vào bụi rậm thôi. Tình trạng yêu sớm, thậm chí quan hệ tình dục ở lứa tuổi cấp 2, cấp 3 không còn là chuyện hiếm. Những clip quay cảnh học sinh mặc đồng phục, chở nhau vào nhà nghỉ hoặc ôm eo ếch trên đường, học sinh cấp 1 đeo khăn quàng đỏ hôn nhau trong lớp học... giờ chỉ cần gõ google, có thể tìm thấy một đống. Người ta đổ cho chế độ ăn uống nhiều dinh dưỡng, nhiều chất hóa học trong thực phẩm khiến trẻ em dậy thì sớm. Bé gái lớp 4, lớp 5 bây giờ đã có kinh nguyệt. Nhiều bà mẹ than thở với nhau, thương con đến xót xa, ăn cơm cha mẹ vẫn phải bón cho, thế mà đến tháng, loay ha loay hoay không biết xử lý ra sao với biểu hiện thiếu nữ. Nếu không muốn một ngày nào đó, bạn phát hiện trong cặp của con gái mình có thuốc tránh thai, hãy trò chuyện với nó như người bạn từ bây giờ để kịp thời nắm bắt tâm lý, tình cảm đang thay đổi từng ngày của nó và kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tâm sinh lý, đồng thời trang bị cho con em mình những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản, giới tính

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/cstc/2011/7/152766.cand