Trẻ con thì sợ gặp bác sĩ còn người lớn lại sợ hóa đơn khám bệnh

Với người lớn, họ cũng sợ hãi khi phải đến bệnh viện nhưng lúc đó họ còn thêm nỗi sợ hãi nữa là nhìn thấy hóa đơn thanh toán viện phí với đủ các khoản thuốc thang, phí dịch vụ...

Dù là người lớn hay trẻ con thì mỗi lứa tuổi chúng ta đều có những nỗi sợ hãi nhất định. Dưới đây là một vài hình ảnh minh họa thú vị về nỗi sợ hãi của người lớn so với trẻ con.

Trẻ con thường rất sợ khi bố mẹ đưa đi gặp bác sĩ. Còn với người lớn, họ cũng sợ hãi khi phải đến bệnh viện, phải gặp bác sĩ thế nhưng khi ấy họ còn thêm nỗi sợ khi phải nhìn thấy hóa đơn thanh toán viện phí với đủ các khoản thuốc thang, phí dịch vụ...

Đương nhiên khi nhìn thấy những chú hề, trẻ con sẽ vô cùng sợ hãi và hét toáng lên. Đây là một nỗi sợ bình thường đúng với tâm lý của trẻ con. Còn với người lớn, họ không sợ những chú hề mà họ sợ những khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ hề. Những con người sống giả dối với đầy toan tính, mưu mô mới chính là nỗi sợ thực sự của người lớn

Trẻ con thường rất bị sợ đi lạc bố mẹ, còn người lớn sợ lạc hướng, lạc đường, lạc mục tiêu

Hầu hết trẻ nhỏ đều không hào hứng với việc cắt tóc, thậm chí chúng gào khóc phản đối kịch liệt. Trong khi đó đối với người lớn, chuyện cắt tóc là điều bình thường không có gì phải sợ hãi cả. Nỗi sợ hãi lớn nhất lúc đó của họ là bị cắt hỏng tóc. Những tai nạn khi mái tóc cắt không ưng ý khiến người lớn đôi khi trốn biệt ở nhà, chờ tóc mọc dài thêm mới dám ra đường.

Trẻ con nào mà chẳng sợ người lạ. Khi ấy chúng sẽ bám chặt lấy bố mẹ. Còn với người lớn, họ không sợ người lạ mà họ sợ cảm giác lạc lõng, sợ sự chênh lệch trong xã hội. Họ sợ sự cô đơn khi không có ai quan tâm hay chú ý đến mình

Những giấc mơ đầy quỷ dữ luôn luôn khiến trẻ con sợ hãi. Khi ấy chúng sẽ bật dậy, òa khóc và tìm đến sự vỗ về của bố mẹ. Còn đối với người lớn, họ không chỉ sợ gặp ác mộng mà họ còn sợ những giấc mơ, hoài bão của mình không trở thành hiện thực. Khi đặt một mục tiêu phấn đấu, nếu không đạt được, họ sẽ vô cùng chán nản và thất vọng. Và đương nhiên sự thất bại là điều mà bất cứ người trưởng thành nào cũng muốn tránh

Các con vật với hình hài gớm ghiếc trong những câu chuyện, thước phim hoạt hình hay trong những câu hù dọa của người lớn... luôn ám ảnh tâm trí trẻ nhỏ. Các bé luôn sợ hãi khi phải nghe đến chúng. Trong khi đó, nỗi sợ hãi của người lớn không phải là những con quái vật mà lại chính là trẻ con. Những đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu đôi khi cũng đủ khiến người lớn mệt mỏi

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Theo Nhật Linh/Dịch từ College (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/eva-tam/tre-con-thi-so-gap-bac-si-con-nguoi-lon-lai-so-hoa-don-kham-benh-c66a285644.html