Trào lưu chế ảnh 'đồ vật nói hộ lòng tôi'

Sử dụng các vật dụng như thước kẻ, keo 502, nam châm, bật lửa..., những kẻ đáng thương gửi những câu nói tới 'người ấy' để giãi bày nỗi lòng.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều bức ảnh bạn trẻ một cầm đồ vật trên tay để suy ra những câu nói buồn bã, mất niềm tin vào tình yêu. Trào lưu này được khởi xướng đầu tiên bởi một chàng trai. Sử dụng những vật dụng gắn bó trong đời thường như bật lửa, bút, tai nghe, keo dính.. anh chàng đã gửi tâm sự: Tôi có tất cả nhưng không thể có em.

Chẳng hạn: "Tất cả đồng hồ này, nhưng em vẫn không có thời gian cho tôi" hay "Tất cả nam châm này nhưng tôi vẫn không đủ sức thu hút em".

Đi kèm với hành động dùng đồ vật để nói hộ nỗi lòng này là biểu cảm khuôn mặt đáng thương khiến người xem không thể nhịn cười.

Chàng trai khởi xướng trào lưu dùng đồ vật thể hiện nỗi lòng đáng thương.

Ảnh: 'Chuyện tình buồn' của chàng trai trẻ qua đồ vật

Sau khi chia sẻ, loạt ảnh thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ, nhanh chóng tạo cảm hứng cho những bạn trẻ khác tham gia. Trào lưu được nhận định chỉ dành cho những người có khiếu hài hước hay những kẻ đáng thương trong tình yêu muốn dùng đồ vật để giải tỏa nỗi lòng.

Vẫn là những vật dụng quen thuộc trong đời sống, chủ nhân đã nghĩ ra những câu nói hài hước để tạo sự độc đáo hơn. Đi kèm với những câu nói siêu bựa thì hãy làm biểu cảm gương mặt "diễn sâu" kiểu kể khổ, bức ảnh của bạn sẽ trở nên ấn tượng hơn.

"Không thể nhặt được mồm với sự sáng tạo và hài hước của các bạn trẻ này. Không biết sau khi thể hiện nỗi lòng như thế thì bạn trai/bạn gái của người này có suy nghĩ lại không nhỉ?", bạn Hoàng Xuân bình luận.

Một số cách thể hiện nỗi lòng qua đồ vật siêu hài của bạn trẻ:

Thanh Xuân - Hoàng Anh

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/trao-luu-che-anh-do-vat-noi-ho-long-toi-3484635.html