Trang nghiêm lễ hội Quảng Chiếu của Phật giáo Huế
Tối ngày 1.5, tại công viên Thương Bạc, TP.Huế, Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện lễ hội Quảng Chiếu để cầu quốc thái dân an, kết hợp với chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo.
Trên sông Hương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã dựng tòa tháp nổi cao 30m theo mô hình tòa tháp Dược Sư, trong Kinh Dược Sư của đạo Phật. Tòa tháp này cũng là mô phỏng theo mô hình đèn Quảng Chiếu, xoay tròn như đèn kéo quân, phát
Những hình ảnh PV Lao Động ghi nhận từ lễ hội:
Trên sông Hương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Thừa Thiên-Huế đã dựng tòa tháp nổi cao 30m theo mô hình tòa tháp Dược Sư, trong Kinh Dược Sư của đạo Phật. Tòa tháp này cũng là mô phỏng theo mô hình đèn Quảng Chiếu, xoay tròn như đèn kéo quân, phát ra ánh sáng từ bi, trí tuệ và giải thoát của đức Phật.
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã bố trí 9 ngọn địa đăng, 710 thủy đăng tượng trưng cho "710 năm Thuận Hóa -Phú Xuân-Thừa Thiên-Huế" để thực hiện lễ hội, cùng các nghi lễ đặc thù của Phật giáo cố đô.
Lễ hội Quảng Chiếu có từ thời Lý, do Vương triều Lý tổ chức và liên quan mật thiết tới Phật giáo, nhưng sau đó đã bị thất truyền.
Theo sử liệu, thời gian tổ chức thường vào tháng 9 hàng năm. Tại văn bia "Sùng Thiện Diên Linh" ở chùa Đọi (Hà Nam, tạo khắc năm 1121) có một đoạn miêu tả cụ thể về lễ hội này.
Lễ hội được tổ chức trang nghiêm, vừa có nghi lễ cầu nguyện kết hợp với các chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo, diễn nghệ thuật qua vũ khúc "Lục cúng hoa đăng," "Phóng sanh đăng"; triển lãm cổ vật với chuyên đề "Di sản văn hóa nghệ thuật cổ Phật giáo và Hindu giáo khu vực phía Nam" và ẩm thực chay với chủ đề "Môi trường hiền thiện - cuộc sống hạnh phúc."
Hòa thượng Thích Hải Ấn, Phó Ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế, bày tỏ rằng Phật giáo Huế luôn đồng hành cùng dân tộc để hộ quốc an dân và không ngừng phát huy đạo đức văn minh của đạo Phật.
"Tâm niệm chúng ta đang hướng về cầu nguyện cho đất nước an bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, hạnh phúc", Hòa thượng cho hay.
Hòa thượng cũng nói rằng sự sống không ngừng bị đe dọa bởi bạo động, khủng bố và chiến tranh, tất cả là sản phẩm của con người. Hơn lúc nào hết, con người cần được soi sáng, củng cố niềm tin, những bài học lớn về hòa bình, cần phải luôn đánh thức lòng nhân ái, hạn chế lòng tham, mở rộng tình thương, coi trọng sự sống, nuôi dưỡng và phát triển các tâm thái từ bi hỉ xả…đó là thông điệp của lễ hội Quảng Chiếu do Phật giáo Huế tổ chức.
Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đánh giá đây là lễ hội văn hóa nổi bật của Phật giáo Huế, là dấu ấn đặc biệt đối với tất cả mọi người.
"Hoạt động này đã nói lên tinh thần cầu phúc an dân và phát huy tinh thần đồng hành cùng dân tộc của tăng ni, phật tử Thừa Thiên - Huế", ông Thọ phát biểu.