Trắng đêm tìm kiếm bé trai bị nước cuốn xuống cống

Đến gần miệng cống trong lúc mưa to, bé 8 tuổi bị nước cuốn vào rồi mất tích. Trong đêm, lực lượng chức năng điều động 100 cán bộ, chiến sĩ tỏa ra tìm kiếm.

Cơn mưa lớn vào chiều 16/10 khiến nhiều tuyến đường ở Bình Dương ngập sâu. Trong đó, đường số 4 ở khu hành chính thị xã Dĩ An (Bình Dương) nước đổ về nhiều, xuất hiện các điểm xoáy nguy hiểm. Thời điểm này, bé Hoàng Xuân Hiếu (8 tuổi) đến gần, bị cuốn vào miệng cống thoát nước rồi mất tích.

Nhận tin báo, Công an thị xã Dĩ An, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Dương điều động 100 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức tìm kiếm. Lực lượng dân phòng cũng được điều động đến khu vực để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo người thân bé trai, chiều cùng ngày, Hiếu cùng nhóm bạn chơi trên đường số 4 trong khi trời mưa to. Khu vực em gặp nạn cách nhà không xa. Trong ảnh: Người nhà nạn nhân đến khu vực cống nước chờ đợi.

Do trời tối trong khi lượng nước đổ về cống thoát nước nhiều nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trong đêm, lực lượng chức năng phải chia thành nhiều nhóm, tiếp cận các điểm cửa thoát nước để tìm kiếm. Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND thị xã Dĩ An, cho biết: "Công tác cứu hộ được thực hiện khẩn trương. Các khu vực có nguồn nước thoát ra đều được chốt chặn".

Đêm 16, rạng sáng 17/10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Bình Dương dùng lưới bịt miệng cống suối Nhum (khu phố Đông Hòa, thị xã Dĩ An giáp ranh quận Thủ Đức, TP.HCM) để kiểm soát vật thể trôi qua. Điểm này được cho là nơi tập trung các nguồn xả thải từ hệ thống cống của khu vực. Cống Nhum nằm cách hiện trường bé Hiếu bị nạn trên 2 km.

Trong đêm tối, các chiến sĩ phải gắn đèn chiếu sáng ở đầu hoặc cầm tay để tiện tìm kiếm.

Trong khi nhà chức trách tổ chức tìm kiếm bé Hiếu, thân nhân và người dân thắp nến, hương ở miệng cống để cầu nguyện.

Khi đến suối sâu, nước chảy xiết, các chiến sĩ phải dùng dây thừng đu qua điểm nguy hiểm.

Một chiến sĩ soi rọi vào bụi rậm ven suối tìm cháu bé. "Về khuya, nước ở các suối rút xuống nên nhiều vật thể trôi nổi vướng lại bờ. Do vậy, quá trình tìm kiếm không thể bỏ qua những khu vực này", một cán bộ nói.

Đến 7h sáng 17/10, lực lượng chức năng chưa tìm thấy bé trai mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn được triển khai.

Bé Hiếu bị nước cuốn vào miệng cống trên đường số 4 ở khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trang-dem-tim-kiem-be-trai-bi-nuoc-cuon-xuong-cong-post690195.html