'Trận thua U20 Pháp là bài học cần thiết'

Sau trận thua 0-4 trước đội tuyển U20 Pháp, tâm trạng của các cầu thủ U20 Việt Nam không được tốt, đặc biệt là trung vệ Đình Trọng, cầu thủ phải nhận hai thẻ vàng, rời sân ở cuối hiệp 2 trong trận đấu với đội bóng trẻ áo lam.

Bữa cơm tối ở khách sạn On City không còn nhiều tiếng cười như thường lệ. Dẫu ban huấn luyện đội tuyển U20 quốc gia, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trưởng đoàn U20 Việt Nam… đã an ủi nhiều, nhưng các cầu thủ trẻ của chúng ta vẫn không cảm thấy dễ chịu khi thua đội bóng đến từ châu Âu 4 bàn. HLV Hoàng Anh Tuấn thực tế hơn, khi cho rằng đáng ra các học trò của ông có thể thua theo cách khác, theo hướng tích cực hơn, nhưng Giám đốc kỹ thuật VFF, ông Gê-đê, người theo sát U20 Việt Nam bấy lâu nay thừa nhận “trận thua trước U20 Pháp là bài học cần thiết cho các cầu thủ trẻ Việt Nam”. Ngay cả khi trước giờ bóng lăn, ông Gê-đê đã từng ví “U20 Pháp là voi, vì họ vốn là đội bóng đương kim vô địch U19 châu Âu; còn chúng ta, hiểu theo cách nào đó, là kiến đọ với voi. Có rất nhiều chuyện xảy ra mà các đội không kiểm soát được như chấn thương, thẻ đỏ hay yếu tố may mắn. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể thua, không sao cả. Nhưng tuyệt đối không được có tư tưởng buông xuôi”.

U20 Việt Nam (bên phải) hiểu rõ thực lực của mình sau trận đấu với U20 Pháp. Ảnh: PHẠM ĐĂNG

Trận gặp U20 Việt Nam, phía Pháp thiếu nhiều cầu thủ trụ cột, trong đó có cả thủ môn số 1; nhưng điều đó không ngăn cản đội bóng trẻ áo lam phô diễn lối chơi kỹ thuật trước chúng ta. Đu-ê-đen, cây bút chuyên về thể thao của FOX Asian Sport cho rằng “các cầu thủ Việt Nam nên lấy làm vui mừng vì được đọ sức với ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Không phải đội bóng nào ở giải lần này cũng có cơ may được thi đấu với U20 Pháp. Trận đấu với thầy trò HLV Ba-lét-ti nên được các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn hiểu là cơ may trong đời”. Chuyên gia am tường về bóng đá châu Á này nhận xét: “U20 Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin, nhưng U20 Pháp nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của đội bóng hàng đầu ở giải đấu này. Họ đã không hề “nương chân” trước đội bóng lần đầu tham dự giải đấu U20 Việt Nam. Hiệp 1 có nhiều điều để bàn về chiến thuật, trong khi đó hiệp 2 là màn đấu sức nhiều hơn. Tôi chúc các cầu thủ trẻ Việt Nam ngủ ngon, tự tin hướng đến trận đấu quyết định với U20 Ôn-đu-rát”.

NGUYỄN VÂN (từ Hàn Quốc)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tran-thua-u20-phap-la-bai-hoc-can-thiet-508391