Trấn Thành chê Đức Phúc như thây ma

Phần trình diễn của Đức Phúc không thể đưa anh chàng vào vòng bán kết của 'Biến hóa hoàn hảo'.

Tối 10/7, vòng tái đấu của Biến hóa hoàn hảo diễn ra với sự tranh đấu kịch tính giữa 7 thí sinh. Đức Phúc hóa thân thành nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và lần đầu thử nghiệm bản thân ở dòng nhạc dân ca Nam Bộ.

Quán quân Giọng hát Việt lựa chọn thể hiện ca khúc Mình ơi với tâm trạng của người phụ nữ già nua chờ đợi tình yêu.

Đức Phúc gây thích thú khi xuất hiện với hình tượng khắc khổ và xơ xác. Lần đầu thử sức với dân ca Nam bộ nên Đức Phúc khá thận trọng trong từng câu hát. Học trò Mỹ Tâm còn phải tập diễn tả nội tâm khi thiếu vắng sự hỗ trợ của vũ đoàn. Với mong ước trở về quá khứ, Đức Phúc xõa mái tóc muối tiêu và quay cuồng, ôm chầm lấy tình cũ. Nét biểu diễn vô tư của nam thí sinh khiến ba giám khảo phải phì cười. (Xem video)

Dù rất mến Đức Phúc nhưng Hari Won đành thốt lên "Buồn quá à!" khi cho rằng Đức Phúc đã quên hết cách luyến láy của nghệ sĩ Thành Lộc. Trong khi đó, giám khảo Chí Tài nhận xét Đức Phúc phải điều chỉnh hướng nhìn của mình lên cao mới phù hợp với câu chuyện của ca khúc. Riêng Trấn Thành lại cảm thấy Đức Phúc "như con zombie (thây ma) khi hết năng lượng" trong tiết mục này.

Được giám khảo cứu vào vòng tái đấu, thí sinh Ngọc Bảo Anh chọn thể hiện Chuyện như chưa bắt đầu. Rút kinh nghiệm từ vòng 3, Ngọc Bảo Anh đã chọn ca khúc có nhịp điệu dìu dặt hơn để tập trung vào giọng hát. Giám khảo Chí Tài đánh giá giọng hát của Ngọc Bảo Anh rất có cảm xúc nhưng biểu cảm của gương mặt lại chưa được buồn. Hari Won và Trấn Thành nhận xét phiên bản Mỹ Tâm chưa nắm được nhịp và hơi thở bị đứt quãng trong lúc ngân nga.

Thí sinh Hoàng Tuấn sẽ thể hiện ca khúc Tình khúc vàng của Đan Trường. Trấn Thành bày tỏ: "Bạn đẹp trai, hát hay và tôi tin chắc bạn sẽ sớm thành công trên sân khấu chuyên nghiệp". Nhận xét thí sinh vào nhịp không chắc nhưng Hari Won thấy thí sinh đã lấy lại được phong độ ở phần sau.

Thái Trinh chọn thể hiện bản hit đầu tiên của Khỏi My mang tên Vì sao. Với giai điệu buồn, Thái Trinh hóa thân thành một búp bê nữ bị chia cách khỏi người yêu của mình. Phấn khích trước phần hóa thân của Thái Trinh, Hari Won thủ thỉ: "Búp bê ơi, chị lấy em được không?" Nữ giám khảo dành lời khen ngợi vì dù nhiều nốt cao nhưng Thái Trinh vẫn thể hiện tốt, giống hệt phong cách Khởi My.

Thí sinh Đình Thi quyết định chọn ca khúc đầu tay của Sơn Tùng Cơn mưa ngang qua. Điều khó khăn của Đình Thi chính là vượt qua lối biểu cảm “nhếch mép” một màu để thể hiện được nhiều sắc thái của bản gốc hơn. Sự cố gắng của Đình Thi được Chí Tài đánh giá cao và "nhìn mặt dễ thương hơn rất nhiều".

Việt Thái quyết tâm tiếp tục làm Hari Won say như điếu đổ với bản hit mới nhất của Noo Phước Thịnh: Cause I love you. Trở lại với lợi thế vũ đạo, Việt Thái tự tin hơn hẳn so với vòng trước. Không những thế, nam thí sinh còn liên tục “tranh thủ” hôn gió Hari Won.

Để chứng minh mình cũng có thể nhảy như Noo Phước Thịnh, Chí Tài đã lên sân khấu biểu diễn vũ đạo lắc hông. Không muốn bạn trai mình thua kém, Hari Won đã đề nghị Trấn Thành lên sân khấu để thể hiện vẻ "sexy đẳng cấp" của mình. Trấn Thành khen ngợi Việt Thái đã tiến bộ không ngừng từ thần thái cho đến giọng hát. Nam giám khảo khẳng định Việt Thái hội đủ yếu tố để trở thành quán quân. Phần trình diễn xuất sắc đưa anh chàng vào vòng Bán kết.

Thu Hòa biến hóa thành hình tượng Hari Won qua ca khúc Khóc (Đông Nhi) mà Hari Won đã viết thêm lời Hàn. Tiếp tục phát huy lợi thế vũ đạo, Thu Hòa mạnh dạn kết hợp ghế vào từng điệu nhảy vô cùng nhuần nhuyễn. Trấn Thành đã thốt lên 2 chữ "gan, liều!" để nói về sự lựa chọn ca khúc của Thu Hòa. Nam giám khảo vô cùng ngưỡng mộ trước phát âm đậm chất Hàn và cực kỳ giống Hari Won. Trấn Thành thú nhận mình “nổi hết da gà” khi Thu Hòa đã quan sát rất kỹ từng tiểu tiết trong hành động lẫn biểu cảm của bạn gái mình. Phần biểu diễn xuất sắc đưa Thu Hòa ghi tên vào vòng bán kết.

Bộ ba giám khảo Trấn Thành - Hari Won - Chí Tài nhắng nhít pose hình.

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/viet-nam/tran-thanh-che-duc-phuc-nhu-thay-ma-3433743.html