Trai vùng biên thương người nên.... bán sang Trung Quốc

Khi bị công an còng tay dẫn đi, Xeo Văn Thông (SN 1992, ngụ bản Xốp Cháo, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vẫn ngỡ ngàng vì không biết mình phạm tội gì. Bị kết án 6 năm tù giam về tội “Mua bán trẻ em”, Thông vẫn cho rằng vì quá thương người nên “giúp đỡ”, chứ không nghĩ đó là việc làm trái pháp luật.

Xeo Văn Thông tại trại tạm giam.

“Giúp” sang Trung Quốc lấy chồng

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 6/2015, khi Thông đang ở nhà nấu rượu bán thì người em họ là Vi Thị Hoa (SN 1999, ngụ cùng bản) tới khóc lóc, than vãn và bày tỏ tâm nguyện muốn qua Trung Quốc lấy chồng, thực hiện giấc mơ đổi đời.

Nhận thấy cảnh nhiều người sang Trung Quốc lấy chồng rồi bặt vô âm tín, kẻ lại trở về trong hình hài thân tàn ma dại, Thông khuyên em họ không nên nghĩ đến chuyện lấy chồng ngoại: “Mày đừng nghe con ma rừng xúi giục mà nghĩ càn. Lấy chồng Trung Quốc khổ lắm, không sung sướng như mày nghĩ đâu”.

Nghe anh họ nói vậy, Hoa phản bác bằng cách liệt kê những người phụ nữ trong bản đã được “đổi đời” sau thời gian lấy chồng ngoại. Theo Hoa, họ được mặc những bộ quần áo đẹp, được phấn điểm son tô lại sắm được xe máy đắt tiền, những thứ mà ở quê, có làm cật lực cả đời cũng không dám mơ đến.

Không ngăn được em, Thông đã cùng Kha Văn Nguyền (SN 1967, phó bản, công an viên bản Xốp Cháo) đưa Hoa đến gặp Vi Thị Nhung (SN 1987) và Ngân Thị Loan (SN 1988, cùng ngụ xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) nhờ “giúp đỡ”.

Sau khi ngắm nghía thiếu nữ, Nhung và Loan hứa hẹn khi đưa Hoa qua Trung Quốc bán sẽ trả cho Thông 100 triệu đồng, trả cho Nguyền 10 triệu đồng. Vừa giúp đỡ được em họ lấy chồng xứ người theo đúng tâm nguyện, vừa có được một số tiền lớn khiến Thông vui vẻ, ngày đêm ngồi ngóng tin vui.

Sau một tháng bị lừa bán, ngày 3/7/2015, Hoa may mắn được Công an Trung Quốc giải cứu, trao trả về Việt Nam. Trở về, Hoa làm đơn tố cáo người anh họ cùng đồng bọn. Tại thời điểm bị lừa bán, Hoa mới 15 tuổi, 9 tháng, 4 ngày.

Trả giá

Thông mặc áo sơ mi, da trắng, dáng gầy, ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ trong Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Thông kể về cuộc đời mình, về việc “làm ơn mắc oán” khi “giúp đỡ” em họ qua Trung Quốc lấy chồng, để giờ phải vướng chân vào tù tội.

“Đang nấu rượu trong bếp thì công an tới còng tay dẫn đi khiến tôi ngỡ ngàng, không biết mình đã phạm tội gì mà bị bắt. Suốt thời gian bị tạm giam, tôi đinh ninh là mình bị oan, cán bộ bắt nhầm người. Tôi có lòng tốt, giúp đỡ em họ sang Trung Quốc, sao lại mang tội. Chỉ đến khi cán bộ giải thích kỹ, tôi mới biết việc làm của mình phạm pháp”, Thông kể.

Thông sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Trong bản, Thông được biết đến là người hiền lành, chăm chỉ, sống hòa đồng. Học hết lớp 8, Thông nghỉ học, ở nhà cùng cha mẹ vào rừng chặt củi, hái măng. Sau khi cưới vợ, Thông quyết định làm giàu bằng cách nấu rượu, nuôi heo. Công việc kinh doanh của đôi vợ chồng trẻ khá thuận lợi.

Nhà nạn nhân ở sát bên cạnh. Mẹ nạn nhân và mẹ Thông là hai chị em ruột nên mỗi lúc rảnh rỗi, Hoa thường qua nhà anh họ chơi. Mối quan hệ giữa hai anh em họ tỏ ra rất thân thiết. Cuộc sống ở bản nghèo cứ vậy bình yên trôi đi cho tới ngày Thông bị bắt.

Thời điểm bị bắt, Thông vẫn chưa nhận được một đồng nào từ phía “đối tác” như đã hứa hẹn. Với hành vi “Mua bán trẻ em”, Thông bị phạt 6 năm tù. Cùng với hành vi trên, đồng bọn của Thông là Ngân Thị Loan phải gánh nhận mức án 10 năm tù, Vi Thị Nhung 6 năm tù, Kha Văn Nguyền 4 năm tù.

Những ngày đầu ngồi tù, Thông khóc rất nhiều vì nhớ vợ con, hối hận về việc làm của mình. Ngày Thông bị bắt, con gái mới tám tháng tuổi. Suốt từ đó tới nay đã gần một năm trôi qua, Thông không biết vợ con ở nhà sống như thế nào.

Vì đường xa, vì nghèo khó, Thông chưa một lần được người thân đến thăm nuôi. Mỗi lần đến lịch thăm nuôi, Thông đều thấp thỏm ngóng trông, hi vọng để rồi sau đó phải thất vọng, buồn bã. Nhìn những phạm nhân khác được sum họp cùng người thân, Thông lại tủi thân, thèm được như họ.

“Khi nghe mức án 6 năm tù, tôi suy sụp lắm, không ngờ lại phải trả giá đắt như vậy. Chỉ vì quá nhẹ dạ, tham lam, tôi đã vướng chân vào tù tội. Giờ tôi chỉ biết cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình”, Thông chia sẻ.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Hoàng Cát

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/trai-vung-bien-thuong-nguoi-nen-ban-sang-trung-quoc-283508.html