Trải nghiệm cảm giác chạm tay vào hai lục địa cùng lúc

Thợ lặn Scott Fitzsimmons đã có khoảnh khắc khó quên khi anh chạm tay vào hai lục địa cùng một lúc.

Huấn luyện viên lặn Scott Fitzsimmons (27 tuổi), bơi giữa khe hẹp có tên Silfra dưới đáy biển ở ngoài khơi Iceland, trước khi chạm tay vào mảng kiến tạo của châu Âu và Bắc Mỹ cùng một lúc

Khe Silfra được cho là nơi duy nhất trên trái đất con người có thể chạm tay vào hai lục địa cùng lúc. Đây cũng là khu vực có nước trong nhất thế giới.

Silfra là nơi gặp nhau giữa các mảng kiến tạo của của lục địa Á Âu và Bắc Mỹ. Đây là một số ít địa điểm mà bạn không cần kỹ thuật chỉnh sửa ảnh để có những bức hình đẹp”, thợ lặn đến từ Canada cho biết.

Tổ chức UNESCO đã công nhận khe Silfra là di sản thế giới về cả giá trị văn hóa, lịch sử cũng như tự nhiên và địa chất.

Khi tới khe Silfra, các thợ lặn có thể trải nghiệm tầm nhìn dưới nước như ở trên cạn. Tại đây, hai lục địa tách xa nhau thêm khoảng 2cm mỗi năm.

Nước ở khe Silfra có độ trong đến mức kinh ngạc như vậy là do được cung cấp nước băng tan chảy từ hồ Langjökul ở gần đó.

Nước được lọc qua các lỗ địa chất ngầm suốt 30 đến 100 năm trước khi phun trào lên khe Silfra.

Nước ở khe Silfra tinh khiết tới mức bạn có thể uống bất cứ khi nào lặn tại đây.

Đoạn sâu nhất của khe Silfra cách mặt nước khoảng 90m.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trai-nghiem-cam-giac-cham-tay-vao-hai-luc-dia-cung-luc-721704.html