Trại giam Đăk Trung cảm hóa phạm nhân bằng tấm lòng nhân ái

Trại giam Đăk Trung được hình thành ban đầu từ Trại cải tạo Mê Vang, thuộc Công an Đắk Lắk, đến năm 1996 chuyển về trực thuộc Cục Quản lý trại giam (V26) - Bộ Công an quản lý.

Thượng tá Nguyễn Văn Trầm - Giám thị Trại giam Đăk Trung cho biết, sau 35 năm thành lập đến nay những cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đăk Trung đã không quản ngại khó khăn gian khổ, đem hết tâm huyết của mình để giáo dục, cải tạo, "gieo mầm thiện" cho hàng trăm ngàn phạm nhân. Bài học sâu sắc mà cán bộ, chiến sĩ tâm niệm rút ra trong suốt chặng đường cảm hóa giáo dục phạm nhân là tấm lòng nhân ái của người cán bộ quản giáo. Bằng tình yêu thương nhân ái đã giúp cho nhiều phạm nhân nhận ra lẽ phải, trở thành người tốt. Để làm được điều đó, ngay từ khi phạm nhân vào nhập trại, đã được tổ chức học tập nội quy, quy chế trại giam. Qua học tập rèn luyện, cán bộ quản giáo được đi sâu tìm hiểu tâm lý, tình cảm của các phạm nhân để chọn phương pháp giáo dục tốt nhất. Kết hợp việc rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cho từng cá nhân với học văn hóa, đào tạo nghề. Đặc biệt là Trại đã chú trọng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với phương châm giáo dục thuyết phục cảm hóa là chính để khơi dậy lòng tốt trong mỗi con người. Cùng với các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, những phạm nhân cũng được học nghề cạo mủ cao su, chăm sóc cà phê, thợ hồ, thợ mộc, đan ghế xuất khẩu... Trong năm 2009, Trại giam Đăk Trung cũng đã mở 48 lớp học giáo dục thời sự chính trị, pháp luật, giáo dục công dân cho 24.160 lượt phạm nhân. Mỗi năm có hàng trăm phạm nhân được xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Năm 2009 có 435 phạm nhân ở trại đã được truyền nghề, nhờ đó, nhiều phạm nhân khi trở về hoàn lương có được việc làm và thu nhập ổn định

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/tinnganh/2010/1/158198.cand