Trai đẹp gái xinh FA “đấu tố” Valentine

Valentine, trai gái dập dìu ra đường, dành cho nhau những cử chỉ trìu mến, nhưng cũng là ngày khiến những người cô đơn chạnh lòng. Ngày lễ tình nhân trong mắt những FA vì sao lại đáng sợ đến thế? Hãy lắng nghe chia sẻ của những người độc thân để tìm hiểu Valentine trong thế giới của những con người cô đơn khác với đôi lứa khác như thế nào.

Valentine chỉ khiến những kẻ cô đơn thêm tủi thân

Thông thường, đối với những người độc thân, việc chứng kiến các đôi lứa khác hạnh phúc, tay trong tay kết tri kỷ trăm năm đã khiến họ không mấy thoải mái. Các cặp đôi dường như còn nhận được sự “ưu ái” của thượng đế nhiều hơn vì bên cạnh ngày “Valentine” trong năm còn kỷ niệm từ ngày phụ nữ, ngày giáng sinh, ngày nhà giáo đến cả ngày giỗ tổ, ngày độc lập… ấy thế mà tuyệt nhiên không có nổi một ngày lễ cho những kẻ độc thân. Các FA vốn dĩ đã đóng cửa nhốt mình trong nhà mỗi dịp lễ tết, nay lại phải đón một ngày lễ không dành cho mình, thậm chí có phần “kích động”, chống lại bản thân.

Đó cũng chính là những chia sẻ của Byungsun Yu – Giám đốc bán hàng của một công ty Hàn Quốc tại Việt Nam. Ở Việt Nam gần 3 năm và đã hơn 30 tuổi, tuy nhiên anh chàng vẫn lẻ bóng một mình. Nói về Valentine, Byungsun tâm sự: “Đối với một người sống xa gia đình, cộng với công việc áp lực, khoảng thời gian đêm tối ở nhà một mình là lúc tôi luôn khao khát bóng hình của người thương.

Valentine một mình ở Việt Nam, không có cô bạn gái nào là điều khiến tôi khá buồn. Valentine là ngày khiến cho những người lẻ bóng thêm tủi thân. Đối với một người đã từng trải qua một vài cuộc tình đổ vỡ như tôi lại càng nuối tiếc, hoài niệm về những gì đã xa”.

“Các cô gái Việt Nam luôn đem đến cho tôi một thiện cảm rất chân thành, họ mộc mạc và luôn yêu hết mình” – Byungsun nói. Trong suốt những năm tháng sống tại Việt Nam, anh chàng người Hàn Quốc luôn muốn tìm một cô bạn gái người Việt. Tuy nhiên, Byungsun Yu cũng cho rằng rào cản về văn hóa chính là thứ khiến anh thất bại trong những tháng ngày theo đuổi các cô gái Việt Nam. Nói về mẫu hình lý tưởng, anh chàng cho biết anh không phải người quá kỹ tính trong việc lựa chọn người yêu hay bạn đời. Không cần phải là một cô gái quá thông minh, quá xinh đẹp, chỉ cần biết chăm sóc gia đình. Anh cũng tâm sự bản thân bị thu hút bởi các cô gái có tính cách hiền lành – điều anh cảm nhận được rất rõ nét khi tiếp xúc với các cô gái Việt Nam.

Valentine giống như ngày thứ X đen tối

Đó là tâm sự của Duy Quang (28 tuổi), nhân viên Marketing tại Hà Nội. Nói về Valentine, Duy Quang cho rằng: “Valentine chỉ là ngày mà những đứa bạn thân đã có người yêu khoe quà, chocolate... có thể nói, Valentine với mình là ngày đen tối nhất thời điểm này”

Luôn tự nhủ bản thân phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tuy nhiên anh chàng độc thân 28 tuổi vẫn mong mỏi có một cô gái bên cạnh để an ủi, động viên khi anh trong giai đoạn khó khăn nhất. Từng đi qua nhiều đổ vỡ, Duy Quang tâm sự đôi khi cảm thấy mình hơi lo sợ trước tình yêu. Anh kể đã có lúc tính chuyện theo đuổi một cô gái anh khá ấn tượng, nhưng vì nhớ lại những đổ vỡ đã qua và quãng thời gian khó khăn để vực dậy tinh thần, anh lại thêm lo lắng, bất an để rồi cô ấy bị một anh chàng khác “cua mất”. “Mình đã 2 năm không yêu ai rồi, thực ra nói cho sang mồm thôi, những lúc buồn cũng muốn có người yêu cho bằng bạn bằng bè nhưng để bắt đầu mối quan hệ mới mình rất sợ, sợ thất vọng như lần trước.

FA 2 năm nay nên cũng quen rồi, nhưng mỗi lần Valentine, 8/3... thật sự mình vô cùng ghen tỵ và cũng “phẫn nộ” với những hành vi vô ý quá đà của các cặp yêu nhau ví dụ các hành vi tự sướng hôn nhau, đi du lịch, nắm tay... trên mạng xã hội” – anh chàng bày tỏ.

“Valentine tôi tự mua quà tặng mình”

Được người yêu tặng quà mỗi dịp lễ tết là niềm ao ước của tất cả các cô gái. Đối với một ngày lễ lãng mạn như Valentine, hành động tặng quà của các chàng trai còn khiến bạn gái cảm thấy ấm áp hơn. Tuy nhiên, không thiếu các cô gái độc thân mùa Valentine không có quà của người yêu, không được đưa đón đi chơi vẫn “dành đất” của các cặp đôi yêu nhau bằng cách đi chơi với hội bạn FA và… mua quà tặng mình.

Đó là trao đổi của bạn Tạ Huệ Trang (21 tuổi) sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội. “Thực ra đối với những người FA như mình thì Valentine cũng giống như các ngày bình thường khác, chỉ khác là nó buồn hơn chút thôi. Nhìn thấy mọi người tay trong tay hạnh phúc đôi khi còn cảm thấy tủi thân chứ đừng nói là Valentine”. Tuy nhiên, Huệ Trang cũng cho rằng Valentine không phải là ngày dễ khiến cô rơi nước mắt vì không có quà giống các cô gái khác, mặc dù, thừa nhận bản thân cũng rất muốn được nhận quà từ người yêu. “Mình nghĩ, trước khi tìm được một anh chàng nào đó sẽ đem mình theo cùng trong ngày lễ tình nhân thì mình phải tự yêu bản thân mình trước đã” – cô chia sẻ. Cô gái 21 tuổi cũng cho biết thêm, Valentine mọi năm cô sẽ chọn cách đi chơi với hội bạn, đặc biệt là những đứa bạn FA giống mình, điều đó khiến cô cảm thấy bớt buồn và bớt căng thẳng hơn trong những ngày lễ tình nhân.

Cho đến thời điểm này, Tạ Huệ Trang đã ở tình trạng độc thân suốt 3 năm. “ Anh ấy là mối tình đầu nên có lẽ sau khi chia tay anh ý mình đã không còn cảm giác muốn được yêu ai nữa. Nhiều người hỏi là sao có người theo đuổi lại không yêu đi. Mình chỉ biết cười thôi, bởi sâu trong trái tim mình vẫn còn hình bóng của người đó. Bạn mình nói: “Hay là chọn đại người nào đó đi, người thật lòng một chút ngoan ngoãn một chút". Thật ra không phải mình không muốn yêu, mà chỉ là chưa tìm được người phù hợp thôi, chắc do duyên chưa tới với mình” – cô gái chia sẻ.
Nói về mẫu hình lý tưởng của mình, Huệ Trang tâm sự chỉ cần tìm được một người hiểu và yêu thương mình, chắc chắn cô sẽ không để vuột mất chàng trai mình yêu thêm một lần nữa. “Mẫu người yêu của mình tưởng như đơn giản mà hóa ra lại khó tìm quá”!

Phạm Trang

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-gia-dinh/trai-dep-gai-xinh-fa-%e2%80%9cdau-%e2%80%9d-valentine