Trai bán dâm kể chuyện "hành nghề"

Daniel, 33 tuổi, một anh chàng bán dâm quốc tế thẳng thắn cho biết vào nghề là do tò mò và đây là một công việc khá thoải mái.

Khi Daniel quyết định khám phá thế giới những người đồng tính nam (gay) vào năm 2000, anh không bao giờ nghĩ mình rốt cuộc sẽ bước chân vào nghề lâu đời nhất - mãi dâm. Người đàn ông trẻ có vóc dáng trung bình, nước da rám nắng, xuất thân từ tỉnh An Huy đề nghị chỉ nêu tên và từ chối chụp ảnh song đã thẳng thắn nói về cuộc đời bán thân của mình, mở ra một cái nhìn thoáng qua, hiếm có về tiểu văn hóa đang bị xã hội hiện đại bỏ qua. Bán dâm vì tò mò Daniel cho biết, khi còn là một cậu bé, bản thân anh không bị ảnh hưởng bởi xu hướng tình dục. Do tò mò, Daniel đã tìm kiếm các bức ảnh về người đồng tính nam từ năm 1998, khi truy cập Internet vẫn còn khá mới với bản thân. Không lâu sau, Daniel tìm được một số bạn có cùng sở thích. Sau hai năm với 5-9 công việc bàn giấy ở Thượng Hải, Daniel cảm thấy buồn tẻ. Anh chàng quyết định thử nghiệm một cuộc sống sôi nổi hơn. Daniel bắt đầu đăng ảnh lên môt website hẹn hò - trả tiền. Khách hàng đầu tiên mau chóng xuất hiện và Daniel được trả 1.000 NDT, một số tiền kha khá vào thời điểm đó. Năm 2006, Daniel tới Hong Kong để tìm cách "phát triển sự nghiệp". Anh chàng đã chat với một số khách hàng tiềm năng qua các dịch vụ nhắn tin nhanh trước khi quyết định cuối cùng. Daniel định kỳ tới Hong Kong với giấy phép 7 ngày, gặp tới 5 khách cho mỗi lần đi, thu phí 600-800 đô Hong Kong/khách. Daniel hài lòng vì có thể kiếm sống tại Hong Kong mà không cần visa việc làm. Anh chàng làm việc ngay trong phòng các khách sạn, thỉnh thoảng đưa khách về nơi nghỉ của mình, vốn được thuê với giá 150 đô Hong Kong/ngày. Hiện thời, người đàn ông trẻ dành tới 9 tháng trong một năm để ở Hong Kong, Singapore và Malaysia. Daniel kiếm được tới 30.000 NDT/tháng tại Singapore nhưng các rủi ro cũng cao hơn. Người này bị buộc tội vi phạm các quy định lưu trú, bị bắt quả tang làm việc khi đang sử dụng visa du lịch. Daniel kháng cáo và tiếp tục tới Hong Kong trong khi đơn được xem xét. Daniel tiếp tục bán dâm trong thời gian du lịch và bị bác đơn, bị cấm đặt chân lên Hong Kong trong vòng 2 năm tới. Không một nam giới nào bị ép bán thân Hầu hết những gã trai bán dâm như Daniel thường vào nghề tự nguyện. "Tôi cho rằng đàn ông làm nghề mãi dâm vì nhiều lý do. Tuy nhiên, theo tôi biết, tới thời điểm này, không một ai bán thân trái với ý nguyện hoặc vì hoàn cảnh tài chính. Một số người bán dâm vì họ muốn có nhiều tiền hơn. Tôi không thấy việc bán tình lấy tiền có vấn đề gì về mặt đạo đức chừng nào nó còn an toàn. Tuy nhiên, tôi luôn lo lắng gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi tôi bán dâm", Daniel nói rất thẳng thắn. Bố mẹ Daniel đều là giáo viên, hiện sống khá thoải mái ở An Huy. "Cha mẹ tôi không biết gì về công việc của tôi, không ai biết về đời sống tình dục của tôi nhưng họ nghi ngờ tôi đồng tính". Trái ngược với những gì mọi người vẫn nghĩ, hầu hết số trai bán dâm - đều bị dán nhãn là trai tham tiền, chỉ phục vụ nam giới thay vì nữ. "Hơn 90% khách hàng của tôi là nam giới’, Daniel kể. "Khách nữ chủ yếu cần người nói chuyện, họ không cần quan hệ tình dục lắm". Trong một số trường hợp hiếm, khách nữ tìm tới Daniel để quan hệ tình dục 3 người, với cả bạn trai họ. Sức ép tâm lý và đạo đức ở Trung Quốc đã ngăn phụ nữ tìm kiếm bạn tình, Leo Yiu, giám đốc Midnight Blue, một mạng lưới hỗ trợ các lao động tình dục là nam giới ở địa phương cho biết. "Mọi người đều cho rằng nam giới được lợi hơn so với phụ nữ khi quan hệ tình dục, bất chấp việc họ buộc hay tự nguyện làm việc đó. Tồi tệ hơn, phụ nữ có nguy cơ mang thai. Việc bộc lộ mình với những người xa lạ trong một môi trường xa lạ là một thách thức lớn với họ", ông Yiu bình phẩm. Tuy nhiên, ngày nay, một hiện tượng kỳ quặc đang nổi lên, các cặp vợ chồng thường thuê trai bán dâm để làm đời sống tình dục thêm hấp dẫn. "Các ông chồng đưa vợ đi nhà chứa vì sự thực điều đó gây kích thích hoặc họ thừa nhận không thể thỏa mãn nhu cầu của vợ, do đó, phải thuê người để làm việc đó", một trai bán dâm tên là Wai nói. Wai nhận mình là gay và khoe có hàng chục khách hàng. Daniel hiện tự làm chủ, không bị ai chặt chém bớt tiền. Anh chàng gặp mọi khách hàng trên mạng. "Tôi thích thời gian rảnh rỗi mà công việc tạo ra cho tôi. Tôi không thể quay lại công việc văn phòng thuần túy. Hơn nữa, qua việc làm hiện thời, tôi biết thêm nhiều người, một số giàu có và thông minh, và tôi học hỏi được nhiều điều từ họ". Chiêu bắt khách của trai bán dâm Hiện tại, trai bán dâm thường tìm khách theo 3 cách. Thứ nhất, gặp nhau trên mạng, thứ hai là qua môi giới và thứ ba là tại các phòng sauna hay mát xa. "Không phải mọi nam giới bán dâm đều hành nghề mát xa nhưng họ phải học kỹ năng này nếu muốn có nhiều cơ hội. Một số lượng nhỏ các lao động tình dục là nam giới đã lập nhà chứa một đàn ông", Wai cho hay. Theo Midnight Blue, ở Hong Kong có khoảng 2.000 trai bán dâm, một số là người địa phương, một số khác từ Đại lục và các nước Đông Nam Á tới. Ông Yiu cho rằng việc "nhập khẩu" trai bán dâm từ các nơi đã giúp ngành công nghiệp tình dục ở thành phố này phát triển. "Khi miếng bánh lớn hơn, mọi người sẽ biết chỗ để tìm được những người thích hợp khi họ thích. Ngoài ra, các lao động tình dục, cả nam và nữ, đều có thị trường lớn hơn". Ngạn ngữ cổ của Trung Quốc nói, ma si luo di xing - khi con ngựa chết thì bạn phải tự đi. Như vậy, kinh tế u ám thì nó sản sinh ra mãi dâm. Daniel đã chứng kiến một sự bùng nổ của trai bán dâm tại Singapore trong thời kỳ kinh tế suy thoái. Những người trước đây là đầu bếp hoặc lái xe, hay làm những ngành nghề khác đều đổ xô đi bán dâm. Daniel cho rằng mình may mắn vì thỉnh thoảng mới gặp những vị khách có vấn đề. Anh chàng này cho biết, hầu hết khách hàng đều rất dịu dàng. "Tôi cho rằng lao động tình dục cũng giống một nhà trị liệu. Nhiều gay rất nhút nhát, họ không có ai để nói chuyện, họ không thể thoát khỏi căn phòng riêng của mình. Chỉ bằng cách nói chuyện với chúng tôi, họ mới có thể thể hiện bản thân", Daniel giải thích. Bán dâm để thỏa mãn chính mình Có thể hiểu được rằng hầu hết trai bán dâm là gay, và họ làm việc vì lợi ích của chính họ. Nam giới bình thường sẽ thấy khó chịu hoặc phải vượt qua được rào cản tâm lý khi làm tình với người cùng giới. Kể từ khi hành nghề mãi dâm, Daniel đã chuẩn bị hy sinh những người bạn thời thơ ấu. "Chúng tôi không có cái gì chung. Họ nói về gia đình và con cái, tất cả những điều đó không có ý nghĩa gì với tôi". Daniel cũng hiểu giới hạn của nghề mãi dâm - đó là tuổi tác. "Tôi sẽ nghỉ hưu, nhưng tôi biết, có nhiều người vẫn hành nghề khi đã qua tuổi 40". Daniel cho hay, sẽ tiết kiệm tiền để làm ăn trong vòng một năm. Nhìn lại những gì đã trải qua, Daniel nói, không cảm thấy hối tiếc vì những gì đã chọn. "Nếu được làm lại, tôi vẫn chọn như vậy. Mãi dâm là một nghề vô hại. Chúng tôi không hủy hoại mà bổ sung". Daniel không bác bỏ khả năng sẽ kết hôn với một cô gái vào một ngày nào đó. "Tôi có thể chấp nhận một cô gái là thành viên trong gia đình nhưng nếu nói về tình dục, tôi vẫn thích nam giới hơn". Hoài Linh (Theo ChinaDaily)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/201008/Trai-ban-dam-ke-chuyen-hanh-nghe-932886/