Tra tấn bé 2 tuổi gây phẫn nộ: Được gọi là cha

Thanh niên tra tấn bé trai 2 tuổi gây phẫn nộ được cha mẹ cháu bé gửi rồi bảo cháu gọi hắn làm cha nuôi.

Nghi phạm tra tấn bé trai gây phẫn nộ là Nguyễn Thanh Dũng (34 tuổi, quê ở tỉnh An Giang). Lúc 20 giờ ngày 7/12, công an đã bắt được Dũng khi Dũng đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Làm việc với Cục cảnh sát Hình sự phía Nam (C45B, Bộ Công an) đêm 7/12 về việc hành hạ bé trai trong đồn điền ở Campuchia, Nguyễn Thanh Dũng luôn cúi gằm, trả lời nhát gừng.

Nghi can mở clip xem nhiều lần, thấy rất đau

Khi bị công an hỏi về việc tra tấn cháu bé, Dũng cúi đầu im lặng. Nghi phạm thừa nhận thường xuyên sử dụng cần sa và hàng đá. Thời điểm quay clip dí điện bé trai là cuối tháng 8, song không chắc chắn vì khi đó phê ma túy. Dũng nói rằng: "Em lúc nhớ lúc quên, chỉ nhớ sự việc khi coi lại clip".

Nghi can Dũng tại cơ quan điều tra.

Khi bị công an hỏi sự việc xảy ra khi đó, bố mẹ cháu đâu, Dũng trả lời: "Em không nhớ bố mẹ cháu đâu". Đối tượng nhận có mở clip tra tấn lại xem nhiều lần và thấy rất là đau.

Theo thông tin trên VNE, Dũng cho biết nạn nhân tên Sai (3 tuổi) là con đôi vợ chồng người Campuchia làm thuê cùng trang trại. Cha mẹ bé không hay con mình bị hành hạ nên thường xuyên gửi cho hắn trông nom. Thậm chí bảo Sai nhận Dũng làm cha nuôi.

Hiện nhà chức trách đang làm rõ lời khai của Dũng, phối hợp Cảnh sát Hoàng gia Campuchia điều tra vụ án.

Gã đàn ông hành hạ bé Sai.

Như thông tin trước đó, ộng đồng mạng quốc tế những ngày qua đang phẫn nộ với đoạn clip lan truyền trên Internet ghi lại cảnh một thanh niên quốc tịch Việt Nam tra tấn dã man một em bé người Campuchia. Vụ việc có dấu hiệu phạm tội xâm hại tình dục.

Chủ trang trại phủ nhận...

Đoạn clip ghi cảnh một thanh niên dùng súng điện tra tấn một em bé không mặc quần áo. Thanh niên này dùng tay bóp cổ, dùng dụng cụ kẹp các đầu ngón tay của em bé này.

Mặc nạn nhân la khóc, đối tượng trên vẫn tiếp tục các màn hành hạ vô nhân tính trên thân thể của em.

Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã bắt 3 người, trong đó có chủ trang trại. Mới đây, doanh nhân người Hà Lan Stefan Struik -chủ sở hữu trang trại tại tỉnh Mondolkiri nơi xảy ra các vụ bạo hành, nghi là người yêu của Dũng đã lên tiếng phủ nhân liên quan đến các video bạo hành bé trai Campuchia.

Theo thông tin trên TTT, ông Hang Chansothy, phó chỉ huy cảnh sát tỉnh Mondulkiri, cho biết Struik là người đã chở Nguyễn Thành Dũng ra bến xe buýt để trốn về Việt Nam vào ngày 6-12, sau khi cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra về các video hành hạ trẻ em tại khu vực.

Tuy nhiên, khai báo với cảnh sát, Struik khẳng định ông “không hề hay biết về vụ hành hạ và không làm bất kỳ điều gì sai”, tờ Cambodia Daily dẫn lại lời của ông So Sovann, một phó chỉ huy khác của lực lượng cảnh sát tỉnh Mondolkiri.

Struik cũng đồng thời chối rằng ông và Dũng là người yêu của nhau, nhưng lại khai khá khó hiểu rằng hai người “rất yêu nhau”, theo Cambodia Daily.

Theo ông Chansothy, nghi can Dũng đã sử dụng điện thoại của Struik để quay lại các cảnh hành hạ bé trai 2 tuổi, sau đó đăng tải các video này lên tài khoản Facebook của doanh nhân người Hà Lan.

Ông Chansothy cho biết, Struik có thể sẽ bị tòa án tại Mondolkiri xét xử với cáo buộc bao che, không tố giác hành vi phạm pháp của Dũng sau khi ông phát hiện ra đoạn video, theo Cambodia Daily.

Clip lời khai của kẻ nghi hành hạ, chích điện vào bé trai

Vân Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/tra-tan-be-2-tuoi-gay-phan-no-duoc-goi-la-cha-3324602/