Trà chanh chém gió: Sướng đến... rách quần

Ngày 13/4, Zidane đã sung sướng đến… rách quần khi đội bóng Hoàng gia ngược dòng đánh bại Wolfsburg ở tứ kết Champions League.

Khoảnh khắc đáng quên của Zidane

Ngày 13/4 đánh dấu tròn 100 ngày Zinedine Zidane tiếp quản ghế nóng ở Real Madrid thay cho Rafa Benitez.

Trở lại đầu tháng 1/2016, thời điểm Zinedine Zidane lên nắm quyền chỉ đạo ở Bernabeu, Rael thực sự là một mớ bòng bong. Từ xích mích giữa thầy trò tới sự đỏng đảnh của những ngôi sao quen làm mình làm mẩy hay kết quả bết bát của đội bóng…

Trong bối cảnh ấy, Florentino Perez tìm đến tượng đài sống người Pháp như một tấm khiên bảo vệ vững chắc. Nói cách, người đứng đầu Real thời điểm đó cần một liều thuốc tinh thần mang tên Zidane hơn là một giải pháp chuyên môn.

Hôm qua, tròn 100 ngày Zidane nhận “thượng phương bảo kiếm” từ Perez. Trong 100 ngày ấy là hành trình trên miệng vực chênh vênh với những cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

8 trận đầu cầm quân, Zidane thắng tới 6 trận và đều theo kịch bản “hủy diệt”. Đi cùng những chiến thắng ấy là những lời ca ngợi tinh thần đoàn kết, thứ mà dưới thời Benitez rất lung lay.

Nhưng mọi thứ cũng sớm trở lại mặt đất khi Real thất thủ 1-2 trước Atletico. Trận thua khiến đội bóng của Zidane kém đại kình địch Barca 12 điểm khi giải đấu chỉ còn 12 vòng. Và giữa lúc phải gồng mình bám đuổi Atletico và Barca, Zidane lại cùng các học trò bước vào cuộc đại chiến ở Nou Camp với lời nguyền 7 năm: HLV mới của Real không thể thắng ngày ra mắt El Clasico.

May thay, Zidane phá được lời nguyền bằng màn ngược dòng đánh bại Barca 2-1 trong thế chỉ còn 10 người. Một trận đấu đầy cảm xúc.

Nhưng cũng chỉ vài ngày sau trận siêu kinh điển lần thứ 172 ở La Liga, tất cả lại rơi tõm xuống vực thẳm thất vọng. Real bại trận 0-2 trước Wolfsburg trên đất Đức ở trận tứ kết lượt đi Champions League khiến tấm vé vào bán kết như tuột dần khỏi tay.

Vậy mà một lần nữa, Zidane lại từ cõi chết trở về nhờ màn trình diễn chói sáng của Ronaldo. Không những đánh bại Wolfsburg chung cuộc 3-2, Real còn xô đổ kỷ lục 5 lần lọt vào bán kết C1/Champions League của thế hệ Di Stefano.

Đi qua 100 ngày sóng gió, triều đại Zidane bây giờ mới thực sự bắt đầu?

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tra-chanh-chem-gio-suong-den-rach-quan-post161656.html