Trà chanh chém gió: Sự cố chấp của Mourinho
Fellaini rõ ràng không phải một cầu thủ giỏi, càng không thể trở thành cầu thủ lớn. Ấy vậy mà tiền vệ người Bỉ luôn nhận được sự ưu ái cực lớn từ Mourinho.
Ngày Người đặc biệt đến Old Trafford, Fellaini được liệt vào danh sách cần thanh lý gấp của chiến lược gia người Bồ. Thậm chí trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này, người ta còn tin rằng cựu tiền vệ Everton đã ở rất gần thành Milan.
Thực tế trong hơn 3 năm ở Man Utd, chàng tiền vệ tóc xù chỉ có khoảng 2 tháng chơi đúng sức. Đó là vào giai đoạn nửa cuối mùa giải 2014-15. Anh được Louis van Gaal giao nhiệm vụ quấy rối hàng thủ đối phương và là điểm đến của mọi pha tạt cánh đánh đầu. Fellaini đã có những bàn thắng để đời, như khi mở tỷ số trước Tottenham ngày 15/3 và nâng tỷ số lên 2-1 trong trận derby thành Manchester ngày 12/4.
Nhưng rốt cuộc Fellaini cũng chỉ làm được có thể. Ngoài quãng thời gian trên, ngôi sao 29 tuổi gần như không thể hòa nhập được với lối chơi của Quỷ đỏ. Anh xử lý vụng về, thậm chí còn nhiều lần báo hại đội nhà như tình huống phạm lỗi trong vòng cấm khiến Man Utd mất điểm trước Everton hồi đầu tháng 12.
Ấy vậy mà anh chàng cao 1m94 lại được Mourinho sủng ái, liên tục xếp đá chính bên cạnh Pogba hồi đầu mùa. Đến giai đoạn Người đặc biệt tìm ra bộ khung chuẩn cho tuyến giữa, Fellaini vẫn được trao cơ hội, đến mức Mourinho không tiếc lời khen ngợi cậu học trò khi anh này ghi bàn vào lưới Hull City rạng sáng qua ở cúp Liên đoàn. Ông khen: “Fellaini có tinh thần vững vàng” và: “Tôi ở đây để giúp cầu thủ vượt qua khó khăn”.
Sự cố chấp tới mức bảo thủ ấy gần như là một thông điệp từ Mourinho. Cựu thuyền trưởng Chelsea sẽ chỉ sử dụng những ai ông tin tưởng và tuyệt đối nghe lời. Bằng không, tài năng cỡ Schneiderlin – 3 mùa liên tiếp là tiền vệ trụ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh – cũng phải ra đi không kèn không trống.
Đó là cách ông từng làm với Casillas, Kaka, Schweinsteiger và chắc chắn, phương pháp ấy sẽ còn được áp dụng nhiều lần chừng nào Mourinho vẫn ngồi ghế nóng.