TPHCM: Một cô gái nhảy cầu Bình Triệu

(NLĐO)- Khoảng 9 giờ sáng ngày 9-2, hàng trăm người dân đang lưu thông trên cầu Bình Triệu 2 (hướng Thủ Đức vào trung tâm TPHCM) hoảng hốt chứng kiến một cô gái nhảy xuống sông Sài Gòn.

Tuy nhiên, có thể do biết bơi nên khi rơi xuống nước cô gái này ngụp lặn và giơ tay cầu cứu. Ngay lập tức, anh Nguyễn Văn Khanh (SN 1991, Việt kiều Campuchia) đang đậu ghe dưới dạ cầu Bình Triệu (P.26, Bình Thạnh) nhanh chóng chèo ghe ra cứu cô gái và đưa vào bờ. Lúc này rất đông người dân dừng xe trên cầu theo dõi khiến giao thông ùn tắc cục bộ. Anh Khanh đang chỉ nơi cô gái giơ tay kêu cứu Sau khi được sơ cứu, cô gái trạc 25 tuổi hồi phục liền đứng dậy cảm ơn và vội vã bỏ đi nên không ai kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ cũng như nguyên nhân sự việc. Bà Nguyễn Thị Ánh (SN 1963, sống trên ghe ngay khu vực cầu Bình Triệu) cho biết anh Khanh và cha sống cùng sống trên ghe tại đây, hàng ngày 2 cha con lên bờ làm công kiếm sống. Đây không phải là lần đầu anh Khanh cứu người mà trước đó 2 cha con anh đã cứu sống nhiều người nhảy cầu tự tử cũng như tham gia vớt những thi thể trôi sông. Chiếc ghe cha con anh Khanh từng cứu người trên sông Sài Gòn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20110209125130471p0c1002/tphcm-mot-co-gai-nhay-cau-binh-trieu.htm