TP. Uông Bí, Quảng Ninh: Nam Khê – Chợ tạm chiếm đường?

Việc chợ Nam Khê được nâng cấp lại khiến các hộ tiểu thương mang hàng ra “chợ tạm" ven đường bày bán và sự chiếm lòng đường càng thêm sôi động.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Quảng Ninh là đơn vị được thuê 4013 m2 đất tại phường Nam Khê, TP.Uông Bí trong 50 năm để xây dựng, nâng cấp chợ truyền thống lên chợ hiện đại. Với tổng vốn đầu tư hơn 25 tỷ đồng, Dự án được hoàn thành cơ bản quý I/2017.

Theo đó, từ cuối năm 2015 các hộ đang kinh doanh tại vị trí chợ cũ được sắp xếp ra chợ tạm ngay cạnh bên. Điều đáng chú ý là vì không còn đất khác để thay thế chợ tạm nên cơ quan chức năng đã “ linh động” cho các hộ dựng tạm chợ tại lề đường, một phần lòng đường khiến trật tự giao thông càng trở nên phức tạp…

Chợ Nam Khê đã được nâng cấp, hiện đại và đủ điều kiện hoạt động. Giá thuê chỗ đã được chủ đầu tư giảm 10%, nay tiếp tục giảm thêm 10% nữa nhưng các tiểu thương vẫn “ cò kè”… có lẽ vì một “ thuận lợi” khác…

Tại sao chợ mới Nam Khê đã hoàn thành mà các hộ tiểu thương không chịu hợp tác với nhà đầu tư để bốc thăm chọn chỗ theo phương án trước đó. Tìm hiểu vấn đề này, PV được biết những lý do sau: Một là các hộ kinh doanh đang ngồi tại chợ cũ xập xệ, bẩn thỉu, nguy hiểm nhưng trả phí rất rẻ tiền, giờ chuyển lên chợ mới sạch hơn, đẹp hơn, mát hơn, khang trang và hiện đại hơn tất nhiên phải trả giá thuê chỗ cao hơn cho nhà đầu tư. Như vậy lợi ích của nhà đầu tư và các hộ kinh doanh theo kiểu đối nghịch nhau: Người bán muốn đắt, người mua muốn rẻ và muốn gặp nhau ở một điểm cần phải có cơ quan nhà nước đứng ra làm trọng tài mới ổn. Được biết, trước đó nhà đầu tư đã cam kết giảm giá thuê chợ tới 10%, bây giờ cam kết giảm tiếp 10% nữa, đang trỉnh Tỉnh…

Hai là, dường như “phong trào chuyển chợ ra đường” đã và đang diễn ra ở một số nơi, nó cũng ảnh hưởng không ít tới Nam Khê. Chỉ khác là “phong trào” này như đã nói ở trên do cực chẳng đã mà chính quyền đành “quy hoạch” chợ trên đường cho một số hộ bị thu hồi chỗ để thực hiện xây chợ Nam Khê mới. Bất cập là nó đã lôi cuốn nhiều tiểu thương khác đương nhiên mang hàng ra “chợ bất đắc dĩ” này bày bán và sự chiếm lòng đường càng thêm sôi động. Và do không phải mua phí chỗ, giao thương bán hàng trên lòng đường tiện lợi hơn cho đại đa số các “ thượng đế lười” và không ai dẹp vỉa hè, dẹp đường thì dại gì phải vào chợ mới cơ nhỉ?

Sự “thuận lợi khác” phải chăng là điểm bán hàng “chợ tạm” không phải đóng tiền thuê chỗ vì nó nằm ngay trên lòng, lề đường giao thông như thế này mà không ai chịu quản?

Trong khi nhà đầu tư thì như ngồi trên lửa vì tiền vay ngân hàng luôn luôn bị thúc nợ, mỗi tháng chợ mới chưa hoạt động tương đương với sự thiệt hại khoảng 100 triệu đồng không đáng có cho nhà đầu tư khốn khổ này. Mặt khác thì lãnh đạo UBND phường Nam Khê và UBND thành phố Uông Bí khẳng định quyết tâm trong tháng 5/2017, chắc chắn nhất sẽ di chuyển các hộ dân đang kinh doanh tại “chợ tạm” vào chợ mới Nam Khê. Được biết, không riêng gì điểm này mà một điểm khác gần Trường Cao đẳng Sư phạm tại Nam Khê cũng diễn ra “chợ cóc” ven đường khiến trật tự quản lý đô thị càng thêm rắc rối.

Cũng một điểm khác tại khu vực gần Trường Cao đẳng Sư phạm thuộc phường Nam Khê người ta cũng “chuyển chợ ra đường”… “phong trào” này đang gióng lên một hồi chuông cho sự buông lỏng quản lý trật tự đô thị?

Để xem quyết tâm mà thành phố Uông Bí di chuyển bà con tiểu thương từ “ chợ tạm” vào chợ mới Nam Khê trong tháng 5 này có thực hiện được không. Trong khi chờ đợi, dư luận cho rằng dù sao đi nữa Uông Bí vẫn phải giải phóng mặt bằng con đường nối từ QL 18 về trung tâm Uông Bí nhất định phải chấm dứt ngay việc chiếm lòng, lề đường làm chợ như hiện nay, giữ vững kỷ cương phép nước.

Văn Nguyễn

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/tp-uong-bi-quang-ninh-nam-khe-cho-tam-chiem-duong-p49288.html