TP.HCM: Vợ chồng tử vong, con gái nguy kịch trong ngôi nhà khóa cửa

Gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người con trai cùng hàng xóm phá cửa xông vào thì phát hiện bố mẹ đã tử vong, em gái đang thoi thóp.

Tin ban đầu, khoảng 4h sáng 23/2, con trai của ông Phan Hoàng Lộc (SN 1963) về tới nhà gọi cửa nhưng mãi không thấy ai trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh này cùng hàng xóm tiến hành phá cửa thì hốt hoảng phát hiện bố là Phan Hoàng Lộc cùng mẹ là Phạm Thị Lan (SN 1962) đã tử vong. Riêng người em gái tên Phan Ngọc Ngân (SN 2000, hiện học lớp 11) đang thoi thóp và được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin, Công an lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường để điều tra.

Hiện trường vụ việc.

Đến 13h20 trưa cùng ngày, cơ quan chức năng di chuyển thi thể vợ chồng ông Lộc ra khỏi hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Được biết, ông Lộc là nhân viên bảo vệ, còn bà Lan bán đồ ăn sáng cho công nhân ở Khu chế xuất Tân Thuận. Trong nhà nạn nhân có trữ nhiều than đá dùng để nấu nướng. Nghi vấn có thể nguyên nhân là do ngạt khí than, tuy nhiên Công an vẫn chưa thông tin chính thức về vụ việc.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mai Đỉnh(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/tp-hcm-vo-chong-tu-vong-con-gai-nguy-kich-trong-ngoi-nha-khoa-cua-198644.html