TP HCM: Vì sao Công an quận 8 'thờ ơ' vụ bé gái bị bắt cóc?

Gần 2 tuần qua, bé gái 7 tuổi bị người tự xưng là ông ngoại ngang nhiên bắt cóc tại nơi cư trú nhưng Công an quận 8 (TP HCM) vẫn “thờ ơ” với tin trình báo.

Ông Phạm Văn Trưng và cháu Phạm Ngọc Tường Vy (ảnh nhỏ).

Ngày 7/7, ông Phạm Văn Trưng (SN 1954) vẫn chưa rõ tình trạng cháu Phạm Ngọc Tường Vy (SN 2009), con gái của chị Phạm Ngọc Dung, ngụ số nhà 110, đường 715, phừng 4, quận 8, TP HCM như thế nào? Ông Trưng là cậu ruột của chị Phạm Ngọc Dung.

Chị Dung là nạn nhân trong vụ án “Giết người” xảy ra vào sáng 10/5/2015 tại căn nhà trên. Hung thủ trong vụ án là Phan Xuân Linh (SN 1981) ngụ quận 10. Linh là chồng của chị Dung và đã ly hôn. Ông Trưng nói, chị Dung từ nhỏ sinh ra trong hoàn cảnh không cha. Mẹ chị Dung đơn thân để nuôi con khôn lớn.

Năm 2006, chị Dung kết hôn với Linh và sinh cháu Phạm Ngọc Tường Vy (SN 2009). Năm 2013, cả hai thuận tình ly hôn, Linh ra đi với đôi bàn tay trắng.

Ngày 10/5/2015, chị Dung bị người chồng cũ sát hại và ông Đinh Văn Năm (SN 1945) ngụ tỉnh Tiền Giang đột nhiên xuất hiện. Ông Năm tự nhận là cha của chị Dung. Ngày 16/10/2015, ông Đinh Đông (con trai ông Năm) cùng một nhóm người và luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM) đã phá khóa nhà chị Dung tại số 110, đường 715, phường 4, quận 8 để kiểm kê tài sản và niêm phong.

Tiếp đến, ngày 27/6/2016, ông Năm và luật sư Võ Đan Mạch đến nhà để bắt cóc cháu Phạm Ngọc Tường Vy đưa đi đâu không rõ. Ngay sau đó, gia đình ông Trưng đã đến Công an phường 4 và lên Công an quận 8 để trình báo. Gần 2 tuần qua, Công an quận 8 vẫn chưa tìm được cháu Vy để trả về cho gia đình.

Ông Trưng đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc để đưa cháu Vy về lại nơi cư trú từ trước đến nay. Người thân của cháu Vy vẫn không hay tin tình trạng sức khỏe ra sao và đã bị bắt đi đâu. Nhiều lần ông Trưng đến Công an quận 8 để nộp đơn tố cáo ông Năm nhưng đã nhận được những câu trả lời không thỏa đáng.

Ông Trưng nói, ngày 30/6/2016, TAND TP HCM đã đưa Phan Xuân Linh ra xét xử sơ thẩm với tội danh “Giết người”. Ông Phạm Văn Hiệp (SN 1946) và ông Phạm Văn Trưng được TAND TP HCM yêu cầu tham dự với tư cách người giám hộ cho cháu Vy.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM khẳng định, việc ông Năm tự xưng là ông ngoại (hoặc là ông ngoại thật) của cháu Vy nhưng có hành vi bắt cháu Vy đi khỏi nơi cư trú mà không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp là có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 7/7/2016, Phóng viên Báo điện tử PetroTimes đến Công an quận 8 để xác minh thông tin. Trung tá Trang Hồng Ân, Cán bộ trực ban Công an quận 8 nói, muốn nắm thông tin thì xuống phường 4.

Phóng viên PetroTimes khẳng định, Công an phường 4 chỉ lên Công an quận 8 thì Trung tá Ân trả lời: “Phải lên Phòng Tham mưu Công an TP HCM để xin xác nhận cung cấp thông tin mới cử người trả lời cho báo chí”.

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/tp-hcm-vi-sao-cong-an-quan-8-tho-o-vu-be-gai-bi-bat-coc-447186.html