TP.HCM: Nghi vấn mẹ đánh con, quay clip để 'dằn mặt' người tình cũ

Nghĩ người tình cũ có người yêu mới, người đàn bà đã nhẫn tâm đánh con gái rồi quay clip gửi cho ba đứa bé xem.

Ngày 22/4/2017, báo Người Đưa Tin nhận được đơn tố cáo kèm theo 1 clip quay cảnh một em bé bị hành hạ. Điều đặc biệt, người hành hạ và quay lại clip lại là mẹ của cháu bé. Bức xúc trước hành vi này, người cha của cháu đã làm đơn tố cáo.

Người cha đứng ra tố cáo là ông Dương Hồng P. (44 tuổi, Việt kiều Mỹ). Đoạn clip dài gần 1 phút gửi tới cơ quan chức năng ghi lại cảnh cháu bé đã bị đánh rất thô bạo.

Theo đơn tố cáo của ông P., người phụ nữ dùng chân đạp liên tục vào ngực và cổ bé gái khiến bé la khóc với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, cũng chính là mẹ của bé. Trong clip, người này còn liên tục la hét với những lời lẽ rất tàn ác: “Mày giống nó lắm đúng không? Giống nó lắm đúng không? Mày giống nó là tao cắt cổ mày á. Tao giết mày”.

 Bé gái bị mẹ đánh dã man và quay clip (Ảnh cắt từ clip).

Bé gái bị mẹ đánh dã man và quay clip (Ảnh cắt từ clip).

Ngoài viêc dùng chân đạp vào cổ, người mẹ còn tát liên tục, rồi túm tóc con mặc cô bé tội nghiệp khóc lóc, hoảng sợ. Theo ông P., bé chỉ mới khoảng hơn 3 tuổi.

Ông P. trình bày ông quen biết và sống chung với mẹ đứa bé là bà Nguyễn Thị G. (ngụ quận 7, TP.HCM) từ năm 2009. Năm 2011, hai người có con gái chung (nạn nhân trong clip) đặt tên là Nguyễn Dương V.. Dù không thường xuyên ở bên cạnh con gái nhưng ông P. không bao giờ bỏ mặc mẹ con bà G.. Hàng tháng, ông vẫn gửi 850 USD, tiền nuôi con cho bà G..

Theo ông P., do “xa mặt cách lòng”, bà G. không còn mặn mà tình cảm với ông P. như trước. Ngoài ra, bà này còn dùng đứa con để ép ông P. phải chu cấp tiền nuôi con nhiều hơn. "Sau khi tìm hiểu, tôi phát hiện bà G không sử dụng tiền đúng mục đích để chăm sóc và giáo dục con, mà sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân. Cho nên, tôi không thể tiếp tục đáp ứng đối với số tiền cấp dưỡng hàng tháng cao hơn 850 USD”, lời của ông P. trong đơn tố cáo.

Không được đáp ứng theo yêu cầu, bà G. liên tục gửi cho ông P. những file video ghi lại cảnh bà ngược đãi, hành hạ và gây thương tích con gái. Muốn tốt cho con gái, cũng tránh đi những thương tổn về tinh thần và những mâu thuẫn ngày càng khoét sâu giữa các bên, ông P. đã đăng ký nhận cha con với bé V. đồng thời làm các thủ tục cần thiết để đưa cháu ra nước ngoài. Biết điều đó, bà G. đã vô cùng tức giận và xé hết các giấy tờ liên quan. Sau đó, bà lại tiếp tục quay clip đánh con rồi gửi cho ông P.

Khi chúng tôi liên hệ với bà G., bà tỏ thái độ không hài lòng về đơn của ông P.. Bà nói : “Ông ấy có bồ, 2 người còn gọi điện về trêu tức tôi nên tôi mới làm vậy. Tôi nói ông mà vậy tôi đánh con cho ông biết. Ông ấy bảo đánh thì nhớ quay clip lại nha. Tôi lúc đó buồn bực quá nên mới làm vậy. Ông ấy không có gửi tiền cho tôi nuôi con”.

Khi chúng tôi gặng hỏi có thật ông P. không gửi tiền, bà G. nói : “Thì cũng có gửi nhưng mà gửi lúc một ít, không đều đặn”.

Khi PV chìa hóa đơn ông P. gửi tiền về, bà phân trần: “Tiền đó, ông P. gửi qua cho tôi rồi sau đó ông về ông lấy để xài. Vì ông không được đưa đô la về nhiều mà, chứ tôi đâu được dùng (?). Cái việc đánh con là lúc đó tôi bị stress sau sinh, nhưng đã qua lâu rồi”.

PV liên lạc với Công an quận 7, TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng đội điều tra công an quận 7 cho biết: “Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của ông P. về việc bà G. đánh con. Hiện chúng tôi đang điều tra làm rõ”.

Tô Hương Sen

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tphcm-nghi-van-me-danh-con-quay-clip-de-dan-mat-nguoi-tinh-cu-a323237.html