TP. HCM: Nam thanh niên đâm chết bạn nhậu rồi về nhà ôm mẹ khóc trước khi bị bắt giữ

Trong lúc nhậu nhẹt, Cường và Thương bất đồng quan điểm dẫn đến xô xát. Sau đó, Cường bị Thương dùng dao đâm. Cường chạy được một đoạn thì gục ngã trước sân chùa rồi tử vong sau đó.

Ngày 2/10, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an quận 4, TP.HCM điều tra vụ một người bị đâm chết tại nhà trọ trước sân chùa Tàu (đường Xóm Chiếu, phường 16, quận 4) đêm 1/10.

Nạn nhân là Nguyễn Mạnh Cường (30 tuổi, ngụ quận 4). Theo thông tin ban đầu, anh Cường thuê nhà trọ tại đường Xóm Chiếu, quận 4 ở cùng vợ con. Khoảng 10h ngày 1/10, Bùi Nhật Thương (SN 1984, ngụ quận 7, TP.HCM) đến nhà mẹ vợ gần phòng trọ của Cường chơi.

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Sau đó, Cường và Thương tổ chức nhậu nhẹt với một số người khác. Trong lúc nhậu, cả hai bất đồng quan điểm dẫn đến xô xát. Lúc này, Cường bị Thương dùng dao đâm. Do bị trọng thương nên Cường chạy được một đoạn thì gục ngã trước sân chùa rồi tử vong.

Sau khi gây án, Thương về nhà mẹ ở quận 7 ôm mẹ khóc lóc. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã tới bắt Thương.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Minh Tuệ / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/tp-hcm-nam-thanh-nien-dam-chet-ban-nhau-roi-ve-nha-om-me-khoc-truoc-khi-bi-bat-giu-20161002200050214.chn