TP HCM: Đống gạch men đè chết người chở

Hoàng điều khiển xe gắn máy chở phía sau hàng chục thùng gạch men. Do chạy tốc độ cao vượt qua gờ giữa đường thì bất ngờ cổ xe gắn máy bị gãy, bánh xe văng ra làm Hoàng ngã về phía trước. Các thùng gạch men đè lên người làm Hoàng tử vong tại chỗ.

Khoảng 12h ngày 18/4, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đứng ken chặt khu vực trước đại học Mỹ Thuật TP HCM (số 5, đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh) để chứng kiến vụ TNGT hi hữu làm một thanh niên chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên anh Lê Văn Hoàng (22 tuổi, quê quán Quảng Nam ) điều khiển xe gắn máy BKS 53P1-2171 chở hàng chục thùng gạch men lưu thông trên đường Phan Đăng Lưu (hướng về chợ Bà Chiểu). Khi lưu thông đến trước khu vực Trường ĐH Mỹ Thuật TPHCM, Hoàng điều khiển xe máy với tốc độ cao vượt qua gờ giữa đường thì bất ngờ cổ xe gắn máy bị gãy. Bánh xe văng ra làm Hoàng mất đà chúi về phía trước. Đống gạch men cao lêu nghêu phía sau đã xô về phía trước đập vào đầu Hoàng làm Hoàng ngã xuống đường và hàng chục thùng gạch men đè hết lên người Hoàng. Nhiều người dân sống gần đó và những người lưu thông trên đường đã chạy đến lật đống gạch men lên để cứu Hoàng nhưng vết thương quá nặng, Hoàng đã chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, Công an phường 3, quận Bình Thạnh cùng dân phòng đã đến phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2012/4/170200.cand