TP.HCM: Chợ An Đông xuống cấp trầm trọng

Tiểu thương tại Trung tâm Thương mại - Dịch vụ An Đông (còn được gọi là chợ An Đông) tại TP.HCM đã nhiều lần phản ánh về tình trạng xuống cấp của khu chợ này.

Nhìn bề ngoài, chợ An Đông chẳng khác gì "mặc" trên người một tấm áo rách với lỗ chỗ lỗ thủng và miếng vá chằng đụp. Quan sát từ bên trong, những lỗ thủng chính là các ô cửa với 90% ô không có kính, chỉ còn lại những khung sắt hoen gỉ.

Sau nhiều lần các tiểu thương phản ánh, Ban quản lý chợ An Đông chống chế bằng cách treo một tấm bạt lớn để che chắn mỗi khi trời mưa. Tuy nhiên, phần giếng trời bị thủng thì chẳng có cách nào xử lý. Theo đó, dòng nước từ giếng trời xối thẳng vào các sạp hàng quần áo mỗi khi trời mưa.

Điều đáng nói, theo các tiểu thương, để được kinh doanh tại đây, chủ mỗi sạp hàng phải bỏ ra một lúc hơn 100 triệu đồng tiền thuê mặt hàng trong 5 năm. Tuy nhiên, Ban quản lý đã không thực hiện các cam kết dù tiểu thương đã liên tục kiến nghị trong suốt 3 năm qua.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/tphcm-cho-an-dong-xuong-cap-tram-trong-20161101110254525.htm