Tottenham 2-0 Man City: Pep bó tay trước Pochettino

Cuối cùng, câu hỏi "đội bóng đầu tiên đủ sức đánh bại Man City của Pep Guardiola? " đã có lời giải đáp sau cuộc thư hùng tại White Hart Lane ở vòng 7 Ngoại hạng Anh...

Trong ngày thi đấu tuyệt hay của Tottenham với đấu pháp vô cùng hợp lý của HLV Mauricio Pochettino, đội chủ sân White Hart Lane đã cho thấy, đội bóng của Pep Guardiola cũng chẳng khác nhiều so với đoàn quân của Manuel Pellegrini năm ngoái khi một lần nữa họ giành chiến thắng cách biệt trước Man City, ở trận đấu mà tất cả đều ngả mũ trước khả năng hóa giải những miếng đánh của đối thủ của Gà trống thành London.

Lần đầu Premier League được chứng kiến Pep bất lực nhìn Man City thua trận

Bước vào trận đấu này, lường trước được sức mạnh của Tottenham đến chủ yếu từ tuyến tiền vệ trẻ trung và cơ động, HLV Pep Guardiola đã quyết định tăng "chất thép" cho Man City khi gần như chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1 với việc Fernando bất ngờ đá chính thay thế Gundogan để sát cánh cùng Fernandinho ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi trên hàng công, Kevin de Bruyne và Nolito vắng mặt vì những lý do khác nhau khiến Pep phải dùng Jesus Navas bên cạnh Silva và Sterling.

Về phía đội chủ nhà, việc vắng Harry Kane khiến HLV Pochettino càng dễ dàng sắp xếp đội hình hơn khi để cầu thủ đang có phong độ cao Heung-Min Son được đá cao nhất trên hàng công, nhưng Erik Lamela và Dele Alli, thậm chí cả Christian Eriksen cũng có thể đá nhô cao khi chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang đội hình 4-3-3 nhờ cặp tiền vệ trung tâm Moussa Sissoko và Victor Wanyama đầy sức mạnh và tốc độ, trong khi đôi hậu vệ cánh Kyle Walker và Danny Rose lên công về thủ hoàn hảo.

Trận đấu diễn ra nhanh và hấp dẫn sau tiếng còi khai cuộc. Cả hai đội đều chủ động dâng đội hình tấn công. Ngay ở phút thứ 3, Man City suýt nữa có bàn thắng mở tỷ số. Pha căng ngang của Navas đã đi cắt ngang khung thành của Tottenham. Đáng tiếc, Silva đã không thể chạm chân vào bóng. Tuy nhiên, đó cũng là điểm nhấn đáng chú ý của đội khách trong hiệp đấu đầu tiên.

Kolarov đá phản khiến Man City gặp bất lợi ở ngay phút thứ 9

Phút thứ 9, Tottenham đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường tạt cánh bên cánh trái của Danny Rose, Kolarov phá bóng lóng ngóng vô tình đưa vào góc cao khiến thủ thành Bravo bất lực. 1-0 cho Tottenham và mọi chuyện đã theo đúng tính toán của HLV Mauricio Pochettino.

Chỉ 1 phút sau, Tottenham suýt nữa có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Heung-Min Son, với tốc độ của mình đã xộc thẳng vào vòng cấm địa của Man City. Dù vậy, cú dứt điểm của cầu thủ này đã không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Bravo.

Tottenham càng chơi càng hưng phấn với lối chơi áp sát cực kỳ khó chịu và pressing từ ngay bên phần sân của Man City, khiến hàng công của đội bóng Pep Guardiola không chỉ bị chia cắt hoàn toàn mà hàng thủ của họ, cả thủ môn Bravo cũng không có người để chuyền bóng trước giàn cầu thủ áo trắng chơi vô cùng cơ động với thể lực và sự quyết tâm vượt trội. Phút 20, Eriksen đã uy hiếp Man City với cú đá phạt ngay sát vòng cấm. Bóng bay ra ngoài trong gang tấc.

Dele Alli nhân đôi cách biệt ở phút 37

Phút 37, Man City đã phải hứng chịu bàn thua thứ 2. Chỉ với 3 cầu thủ tấn công, Tottenham đã khiến cho 5 cầu thủ phòng ngự Man City cảm thấy bối rối. Heung-Min Son đã thực hiện đường chuyền tinh tế để Dele Alli dứt điểm đơn giản khiến Claudio Bravo bó tay. 2-0 cho Tottenham và không nhiều người nghĩ đến khả năng lật ngược thế cờ của đội bóng Pep Guardiola khi chứng kiến một hiệp đấu vô cùng chắc chắn của đội chủ sân White Hart Lane.

Tốc độ trận đấu ở hiệp 2 vẫn được duy trì ở mức cao. Phút 53, HLV Pep Guardiola đã có sự thay đổi về nhân sự khi tung Gundogan vào sân thay thế Fernando. Với sự thay đổi này, HLV Pep Guardiola muốn cải thiện khả năng cầm bóng của tuyến giữa Man City.

Lamela bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 3-0 từ chấm 11m

Tuy nhiên, trước lối chơi vây hãm khắp mặt sân của Tottenham, Man City không còn là chính mình khi họ tìm kiếm cơ hội từ những pha đột phá đơn giản của Aguero. Khi chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Lloris, đến phút 65, suýt chút nữa đội khách phải nhận bàn thua thứ 3, nhưng may cho họ Lamela thực hiện không thành công.

Phút 66, HLV Pep Guardiola đã quyết định tăng cường hàng công bằng việc bổ sung tài năng trẻ Kelechi Iheanacho. Cầu thủ trẻ người Nigeria đã sở hữu cơ hội tốt nhất trong hiệp 2 của Man City khi đối mặt với thủ thành Lloris. Đáng tiếc cầu thủ này đã không thành công.

Man City vùng lên mạnh mẽ trong những phút cuối trận đấu. Tuy nhiên, họ đã không thể chọc thủng lưới đội chủ sân White Hart Lane và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-2 chung cuộc.

Tottenham thách thức ngôi đầu của Man City

Như vậy, chuỗi trận ra quân toàn thắng cùng HLV Pep Guardiola của Man City chỉ dừng lại ở con số 6. Trong khi đó, chiến thắng này không chỉ giúp Tottenham trở thành đội duy nhất còn bất bại tại Premier League mùa này, mà họ còn vươn lên vị trí thứ 2 và thu hẹp khoảng cách với Man City xuống còn đúng 1 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

TOTTENHAM (4-1-4-1): Lloris 6.5; Walker 7, Alderweireld 7, Vertonghen 7, Rose 7.5; Wanyama 7; Sissoko 7.5 (Dier 72, 6.5), Alli 8 (Nkoudou 86), Eriksen 7, Lamela 6; Son 7.5 (Janssen 90)
Dự bị: Vorm; Trippier, Davies, Winks
HLV: Mauricio Pochettino 8
Ghi bàn: Kolarov (đá phản, 9'); Alli 37'

MANCHESTER CITY (4-3-3): Bravo 5.5; Zabaleta (C) 5, Otamendi 5, Stones 6, Kolarov 5; Fernando 5 (Gundogan 53, 6), Fernandinho 5.5, Silva 5.5; Navas 5.5 (Iheanacho 65, 6.5), Aguero 6, Sterling 6 (Sane 87)
Dự bị: Caballero; Sagna, Clichy, A. Garcia
HLV: Pep Guardiola 6

BXH Premier League 2016/17 sau 7 vòng đầu tiên

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/tottenham-20-man-city-pep-bo-tay-truoc-pochettino-171-201817.html