Tottenham (1–1) M.U: Có trách, trách hàng thủ

Tottenham đã giành được một kết quả có lợi cho họ và cho cả Man City. Khoảng cách giữa Man United và Man City đã được rút xuống còn 5 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn lượt về của trận derby. The Citizens thắng và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?

Xem tường thuật và clip trận này

…Alex Ferguson biết rõ điều đó. Vì thế, khuôn mặt của ông khi tiếng còi kết thúc tại White Hart Lane như thể chuẩn bị nổ tung. Đấy là khuôn mặt của một người không quen với cảm giác để tuột chiến thắng vì những bàn thắng muộn. Chắc chắn là không kể từ vòng đấu thứ 38 của mùa giải trước.

Vậy nhưng, Ferguson cũng chẳng trách được ai ngoài chính họ, dù ông đã đổ lỗi cho trọng tài biên ở tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Clint Dempsey. Không phủ nhận Man United đã chơi một trận đấu với sơ đồ và chiến thuật thích hợp, hàng thủ cuối cùng vẫn là điểm yếu khiến họ phải trả giá. Và thử hỏi Ferguson còn trách được gì sau khi Robin Van Persie đã đưa họ dẫn trước ở phút thứ 25, khi Man United đã bóp nghẹt hoàn toàn những pha lên bóng từ hai biên của đội chủ nhà và khiến tất cả phải tin rằng, họ sẽ khôi phục lại khoảng cách 7 điểm trước chuyến bay tới Qatar tắm nắng.

Có điều, lại là hàng thủ. Và sự thực thì nếu Man United để mất danh hiệu mà họ đang nắm trong tay cho tới thời điểm này, đấy là vì hàng thủ. Mỉa mai là cho đến khi Dempsey tung cú sút đánh bại David De Gea, hàng thủ của Ferguson đã chơi một trận đấu thực sự xuất sắc. Rio Ferdinand có màn trình diễn hay nhất trong mùa giải. Nemanja Vidic cũng chẳng kém gì. Ở phía trên, Phil Jones thực sự ấn tượng trong vai trò của một tiền vệ phòng ngự và tương tự như thế là Michael Carrick.

Thế nhưng, nếu nhìn vào số bàn thua của Man United ở mùa giải năm nay, bàn thắng của Dempsey đến không có gì là bất ngờ. Để so sánh, Man City mới để lọt 19 bàn, còn Chelsea là 22. Thậm chí trong tốp 7, Red Devils cũng là đội bị thủng lưới nhiều nhất.

Sau cùng thì từ đầu mùa bóng đến nay, Man United vẫn sống nhờ những bàn thắng của Van Persie hay như Ferguson nói thì vì cả một tập thể bởi họ không phải là đội bóng-một người, chứ không vì sự chắc chắn của hàng thủ. Và thử hỏi Ferguson có còn lạc quan và tiếp tục tán dương Van Persie nếu những bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan là không đủ bù đắp cho những sai lầm của hàng thủ?

Đừng quên là họ vẫn còn gặp Everton (sân nhà), Man City (sân nhà), Arsenal (sân khách) và Chelsea (sân nhà). Và đừng quên là họ vẫn còn hai lượt trận với Real Madrid ở Champions

League.

Đột nhiên, chuyến đi nghỉ ở Qatar trở nên lạnh run.

KẾT QUẢ VÒNG 23

20/01 23:00 Tottenham 1-1 Man Utd Tường thuật
20/01 20:30 Chelsea 2-1 Arsenal Tường thuật
20/01 00:30 West Brom 2-2 Aston Villa Tường thuật
19/01 22:00 Liverpool 5-0 Norwich City Tường thuật
19/01 22:00 Man City 2-0 Fulham Tường thuật
19/01 22:00 Newcastle 1-2 Reading Tường thuật
19/01 22:00 Swansea 3-1 Stoke City Tường thuật
19/01 22:00 West Ham 1-1 QPR Tường thuật
19/01 22:00 Wigan 2-3 Sunderland Tường thuật

BẢNG XẾP HẠNG

Sân nhà Sân khách

ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1 Man Utd 23 10 0 1 30 14 8 2 2 27 16 57-30 56
2 Man City 23 9 2 1 27 9 6 4 1 18 10 45-19 51
3 Chelsea 23 6 4 2 26 11 7 2 2 21 11 47-22 45
4 Tottenham 23 6 4 2 18 12 6 1 4 22 16 40-28 41
5 Everton 22 5 5 1 17 12 4 5 2 18 14 35-26 37
6 Arsenal 22 5 2 3 25 15 4 5 3 16 11 41-26 34
7 Liverpool 23 6 3 3 22 10 3 4 4 18 18 40-28 34
8 West Brom 23 7 2 3 19 11 3 2 6 14 21 33-32 34
9 Swansea 23 4 6 2 22 18 4 3 4 12 9 34-27 33
10 Stoke City 23 5 5 1 14 11 1 6 5 8 16 22-27 29
11 Sunderland 23 4 3 4 14 12 3 4 5 13 19 27-31 28
12 West Ham 22 5 4 3 20 14 2 2 6 5 14 25-28 27
13 Norwich City 23 5 3 3 13 13 1 5 6 11 26 24-39 26
14 Fulham 23 4 3 4 18 15 2 4 6 15 25 33-40 25
15 Southampton 22 3 4 4 15 14 2 3 6 15 26 30-40 22
16 Newcastle 23 5 1 6 14 16 0 5 6 14 25 28-41 21
17 Aston Villa 23

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/tottenham-1%e2%80%931-mu-c%c3%b3-tr%c3%a1ch%2c-tr%c3%a1ch-h%c3%a0ng-th%e1%bb%a7-_art_120357.aspx