Tốt nghiệp không quên ôn lại kiến thức

Sau 5 năm học tập, rèn luyện tại Trường Đại học Chính trị, tháng 7-2012, tôi thi tốt nghiệp và trở về nhà nghỉ hè chờ quyết định phân công nhiệm vụ mới.

Phấn khởi vì đã tốt nghiệp, tôi lên kế hoạch “xả hơi” bằng cách đi thăm bạn bè, người thân, đồng thời đăng ký sinh hoạt Đoàn ở địa phương. Với tính cách nhiệt tình, phóng khoáng của thanh niên nên khi được bạn bè mời ở lại ăn cơm, uống chén rượu, tôi khó lòng từ chối. Chính vì thế, không ít lần tôi phải ở lại nhà bạn chờ tỉnh rượu bia mới lên xe về nhà, khiến người thân trong gia đình chờ đợi, lo lắng.

Sau một vài lần như thế, tôi nhận ra rằng, không thể tiếp tục kỳ nghỉ hè theo cách này. Cùng với hạn chế đi chơi, tôi tích cực tham gia các phong trào do Đoàn Thanh niên ở địa phương phát động, trong đó có các chương trình văn nghệ, thể thao và đặc biệt là tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi. Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ ôn lại một số nội dung, kiến thức quan trọng đã học; tự rút kinh nghiệm những mặt được, chưa được trong các kỳ thực tập, dã ngoại.

Chia sẻ câu chuyện của chính mình 5 năm trước, tôi mong rằng các bạn học viên sẽ có một kỳ nghỉ hè vui, khỏe, bổ ích nhưng không quên nhiệm vụ học tập.

KHUẤT DUY TIẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/tot-nghiep-khong-quen-on-lai-kien-thuc-514367