Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Giadinh.net - Tại Saudi Arabia, từ xưa tới nay không có chuyện tổ chức các cuộc thi hoa hậu như vẫn thường thấy ở các nơi khác trên thế giới.

Nhưng vừa rồi, 1 cuộc thi hoa hậu rất đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức. Tại cuộc thi hoa hậu này không có chuyện các thí sinh khoe váy dài áo ngắn, y phục dạ hội hay đồ bơi, cũng chẳng có chuyện phải cân đo chiều cao, trọng lượng và các kiểu vòng eo, cũng chẳng phải thi đối đáp ứng xử trước một ban giám khảo. Tại Saudi Arabia, phụ nữ phải vận áo choàng ngoài trùm kín toàn thân, chỉ hở mỗi đôi mắt, cho nên không thể tổ chức thi hoa hậu như ở các nơi khác trên thế giới được. Cuộc thi hoa hậu này được gọi là "thi hoa hậu đạo đức", không thi vẻ đẹp bên ngoài của phụ nữ mà thi vẻ đẹp bên trong. "Hoa hậu đạo đức" là người được ban giám khảo chấm điểm cao nhất về phẩm hạnh "ngoan". Cô gái Aia Ali el Mulla, 18 tuổi đã đánh bại 274 đối thủ khác để trở thành “Hoa hậu đạo đức” đầu tiên của Saudi Arabia. Cuộc thi kéo dài 3 tháng. Trong thời gian đó, các thí sinh phải trải qua rất nhiều thử thách để chứng tỏ rất ngoan và biết nghe lời bố mẹ, gia đình và xã hội theo tiêu chuẩn của Đạo Hồi. Các cô phải tham gia không ít cuộc điều tra và thi về tâm lý, văn hóa, xã hội. Giải thưởng là một khoản tiền tương đương 950 EURO, một số đồ trang sức và một chuyến đi du lịch Malaysia. Dư luận ở Saudi Arabia tán dương "người chiến thắng thật sự trong cuộc thi này là nền văn hóa của xã hội Hồi giáo, là các phong tục và giá trị cao đẹp của Hồi giáo". Xứ này vốn không có câu tục ngữ "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", vậy mà xem ra lại rất tâm đắc với nó. Vy Nhân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20090727114628449p0c1006/tot-go-hon-tot-nuoc-son.htm