Torres trở lại, Atletico sẵn sàng tiếp Bayer

Hai tuần sau chấn thương, tiền đạo Fernando Torres của Atletico Madrid đã trở lại để sẵn sàng tăng cường sức mạnh cho hàng công đội chủ sân Vicente Calderon trước cuộc đối đầu với Bayer Leverkusen trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 16-3.

Trước đó, cú va chạm mạnh trên sân Riazor trong trận đấu với đội chủ nhà Deportivo La Coruna ở vòng 25 La Liga hôm 3-3 đã khiến tiền đạo số 9 của Atletico ngã đập đầu bất tỉnh. Anh đã được chuyển thẳng vào bệnh viện ngay sau đó.

Tuy nhiên, theo các bác sỹ, chấn thương mà Torres gặp phải là không quá nghiêm trọng và anh đã được xuất viện sau đó một ngày khi tình hình sức khỏe ổn định. Hồi đầu tuần, cựu tiền đạo Liverpool đã trở lại tập luyện cùng đồng đội và nhiều khả năng sẽ được điền tên vào danh sách ra sân trong trận tiếp đón Bayer vào ngày mai.

Ở trận lượt đi trên đất Đức, Atletico đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Torres cũng đã góp công trong chiến thắng 4 sao của đội nhà, giúp Atletico có được lợi thế lớn cho mục tiêu lọt vào tứ kết Champions League trong bốn năm liên tiếp.

Sự trở lại của Torres là rất cần thiết trong bối cảnh tiền đạo thi đấu rất ấn tượng ở trận lượt đi Kevin Gameiro sẽ không thể góp mặt trên hàng công của Atletico vào ngày mai do gặp phải một chấn thương vùng bụng. Cầu thủ người Pháp đã ghi bàn và có một pha kiến tạo trong chiến thắng trên sân của Bayer cách đây ba tuần nhưng đã vắng mặt kể từ trận thắng Granada 1-0 ở La Liga cuối tuần trước.

Trong khi đó, huấn luyện viên Diego Simeone cũng sẽ không có được sự phục vụ của đội trưởng Gabi và hậu vệ trái Filipe Luis vì dính án treo giò. Trên thực tế, với cách biệt hai bàn và lợi thế bốn bàn ghi được trên sân khách, Simeone hoàn toàn có thể dưỡng sức các trụ cột ở trận đấu ngày mai, nhưng việc tân HLV trưởng của Bayer, ông Tayfun Korkut vừa khẳng định đội khách sẽ thi đấu hết mình, có lẽ Atletico sẽ phải rất cảnh giác bởi trong bóng đá luôn ẩn chứa rất nhiều bất ngờ, mà mới đây nhất chính là màn lội ngược dòng không tưởng của Barcelona sau thất bại 0-4 trước Paris St Germain ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, xét về thành tích đối đầu, đại diện của La Liga đang nhỉnh hơn hẳn so với đối thủ. Atletico đang có chuỗi bảy trận bất bại trên sân nhà khi tiếp đón các CLB Đức (sáu thắng, một hòa) kể từ trận thua 0-1 trước Borussia Dortmund ở vòng bảng Champions League 1996-97. Trong các cuộc đối đầu với Bayer ở cúp châu Âu, CLB Tây Ban Nha cũng mới chỉ để thua một trận, trong khi giành thắng lợi hai trận và hòa hai trận.

Về phía Bayer, đội bóng Đức vừa mới “thay ngựa giữa dòng” chỉ cách đây chưa đầy hai tuần. Ban lãnh đạo đội bóng đã chỉ định ông Korkut ngồi vào ghế nóng thay cựu HLV Roger Schmidt, người vừa bị sa thải sau những thất bại liên tiếp trước Atletico và trận thua 2-6 ngay sau đó dưới tay Borussia Dortmund. Trước mắt thầy trò HLV Korkut sẽ là nhiệm vụ đầy khó khăn trên sân của đương kim á quân Champions League, đội bóng mới chỉ để thua đúng một trận trong chuỗi 20 trận tại giải đấu cấp CLB cao nhất tại châu Âu dưới thời Simeone.

Hơn thế nữa, đại diện Bundesliga đang chật vật ở nửa sau của bảng xếp hạng và đã để thua tới năm trong số tám trận đấu gần đây nhất trên tất cả các mặt trận. Thật chẳng dễ dàng gì khi Bayer bắt buộc phải ghi được ba bàn và không để lọt lưới thêm bàn nào để tìm kiếm tấm vé vào vòng trong tại đấu trường châu lục, trong bối cảnh Benjamin Henrichs và tiền vệ Hakan Calhanoglu sẽ vắng mặt vì treo giò, còn Toprak, Jonathan Tah, Stefan Kiessling và đội trưởng Lars Bender phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Atletico: Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Hernandez; Carrasco, Niguez, Koke, Partey; Griezmann, Torres.

Leverkusen: Leno; Da Costa, Jedvaj, Dragovic, Wendell; Baumgartliner, Kampl; Bellarabi, Volland, Brandt; Hernandez.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thethao/binh-luan/item/32316002-torres-tro-lai-atletico-san-sang-tiep-bayer.html