Tống tiền chủ tiệm vàng

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Lê Văn Thanh (SN 1982, ngụ khóm 5, phường 6, TP. Cao Lãnh) về tội cưỡng đoạt tài sản. Thanh là nhân viên tiếp thị mỹ phẩm nhưng có hành vi tống tiền rất “chuyên nghiệp”.

Lê Văn Thanh, kẻ đe dọa bắn chết chủ tiệm vàng Hồng để tống tiền cùng tang vật ĐE DỌA TÀN SÁT CẢ GIA ĐÌNH Lê Văn Thanh sống tại TP. Cao Lãnh nên rất rõ đường đi nước bước và những hộ gia đình giàu có ở đây. Làm nhân viên tiếp thị mỹ phẩm nhưng số tiền kiếm được không đủ tiêu xài cũng như ý tưởng kinh doanh mở cửa hàng buôn bán mỹ phẩm nên Thanh nảy sinh ý định kiếm tiền nhanh nhất là tống tiền. Trong quá trình đi tiếp thị qua lại tiệm vàng Hồng, Thanh ghi số điện thoại bàn và điện thoại di động trên cửa hiệu tiệm vàng với ý định tống tiền . Ngày 31-3-2009, gia đình anh Nguyễn Thanh Hồng nhận được nhiều cú điện thoại với nội dung hăm dọa. Nếu không giao 150 triệu đồng thì Thanh sẽ dùng súng bắn chết chủ tiệm vàng và chặt tay chân, tạt axít vợ và con anh Hồng. Gia đình anh Hồng lo sợ, đứng ngồi không yên. Riêng anh Hồng vẫn giữ được bình tĩnh, trình báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp. Công an tỉnh Đồng Tháp trả lại số tiền cho chủ tiệm vàng Nguyễn Thanh Hồng KẺ BỊT MẶT LÚC “0 GIỜ” Từ 21 giờ đến 4 giờ 30 ngày 31-3-2009, Thanh tiếp tục gọi nhiều cuộc điện thoại đe dọa chủ tiệm vàng, nếu không giao tiền trong buổi sáng ngày mai thì y sẽ “ra tay”. Dù là lần đầu nhưng Thanh rất cáo già, y luôn thay đổi địa điểm giao dịch. Lúc đầu Thanh chọn điểm hẹn trên đường Thiên Hộ Dương (phường 4, TP. Cao Lãnh), sau đó thay đổi điểm giao tiền rồi bảo anh Hồng để tiền trên thùng rác trước cửa căn nhà X. Sau nhiều lần thay đổi địa điểm, kẻ tống tiền đã ngưng liên lạc. Ngày hôm sau, kẻ tống tiền tiếp tục liên lạc lại, yêu cầu chuẩn bị tiền để 22 giờ y đến nhận, địa điểm là phía sau nhà anh Hồng. Đến 23 giờ 50 ngày 1-4, xuất hiện một người bịt mặt chạy xe môtô đến cách tiệm vàng 50 mét và đi bộ đến điểm hẹn. Trong lúc kẻ bịt mặt đang nhận tiền từ tay chủ tiệm vàng thì công an ập đến bắt quả tang, thu giữ 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Lê Văn Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=708&id=26343&mod=detnews&p=