Tổng thống Philippines: Nếu Đức có Hitler, thì Philippines có... Duterte

(Công lý) - Vị nguyên thủ bạo miệng của đất nước nghìn đảo Philippines lại gây ra làn sóng công kích dữ dội khi tự so sánh bản thân với… trùm phát xít Adolf Hitler.

Tổng thống Duterte: "Nếu Đức có Hitler, thì Philippines có..."

Tuy nhiên, với một “Donald Trump của Philippines” thất thường đến bất thường, bạo miệng đến nỗi không ngại “thóa mạ” đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama thì lời ví von của ông cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Và có lẽ chẳng khó khăn trong việc tìm ra lý do vì sao ông Duterte lại phát ngôn “ngông cuồng” như vậy.

Cụ thể, theo Reuters, vào ngày 30/9, phát biểu trước các phóng viên khi trở về nước sau chuyến công du Việt Nam, Tổng thống Duterte cho biết, ông đã bị một số nhà phê bình quốc tế mô tả là… “anh em họ của Hitler”.

Tiếp đó, không hề tỏ thái độ ngần ngại, ông Duterte nói: “Ở Philippines có 3 triệu người nghiện. Tôi sẽ hạnh phúc nếu giết được họ. Nếu Đức có Hitler, thì Philippines có…”. Rồi ông ngừng lời và chỉ vào chính mình.

Theo số liệu thống kê mới nhất của cảnh sát Philippines, đã có khoảng 2.400 người liên quan đến buôn bán ma túy bị xử tử, kể từ khi ông Duterte đắc cử Tổng thống hôm 30/6 vừa qua. Đứng trước làn sóng chỉ trích dữ dội của cộng đồng thế giới , ông Duterte luôn thể hiện quan điểm nhất quán, bảo vệ chiến dịch chống tội phạm ma túy mà Manila đang tiến hành.

Ngoài Tổng thống Obama, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cũng từng bị ông Duterte gọi là… “kẻ ngốc” bởi tuyên bố Philippines vi phạm nhân quyền khi nói về cuộc chiến đẫm máu này của Manila.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-gioi/tin-nhanh/tong-thong-philippines-neu-duc-co-hitler-thi-philippines-co-duterte-176926.html