Tổng kết và trao giải Cuộc thi "Thơ về Hà Nội"

– Tối 15/10, Tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Thơ về Hà Nội” do Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội và Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự và chia vui cùng các tác giả đoạt giải.

Được phát động từ tháng 11-2008, qua gần 2 năm, cuộc thi đã nhận được hơn 20.000 tác phẩm tham dự của 2.500 tác giả chuyên và không chuyên thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi trên toàn quốc và kiều bào ta ở nước ngoài. Các tác phẩm đã kết thành một vườn hoa đẹp, nhiều hương sắc để dâng tặng thành phố nghìn năm tuổi, trái tim thân yêu của cả nước, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình. Trong số này, hàng ngàn bài thơ đã lần lượt được giới thiệu trên sóng phát thanh, truyền hình, báo điện tử, tạp chí của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và được in trên báo văn nghệ tạo thành một chuyên mục hấp dẫn đối với công chúng, tiếp tục khơi dậy, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về Thủ đô Hà Nội thông qua một loại hình nghệ thuật đặc biệt, giàu bản sắc dân tộc – đó là thi ca. Phát biểu tổng kết Cuộc thi, nhà văn Trần Gia Thái – Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định: Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội từ ngàn năm nay đã có biết bao danh nhân, văn sĩ từ khắp mọi miền về hội tụ và để lại những dấu ấn làm nên một nền văn hiến đặc sắc đất kinh kỳ trong đó có những áng thơ bất hủ. Chặng đường từ ngày Thủ đô được giải phóng, một đội ngũ những cây bút nhiều thế hệ đã hình thành, tô thắm Thủ đô bằng những trang thơ đẹp nhất. Các tác phẩm gửi về tham dự Cuộc thi “Thơ về Hà Nội” vẫn tiếp tục dòng cảm hứng hào sảng về Thăng Long-Hà Nội đã được bồi đắp không ngừng qua biến thiên thời gian, đồng thời đem đến cho độc giả những góc nhìn tinh tế, những cảm nhận mới mẻ, những suy tư sâu sắc, những gam màu tươi sáng về một Hà Nội trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Trang thơ nào cũng đầy tâm huyết, cũng mang nặng tình yêu sâu sắc với Thủ đô. Hơn 20.000 bài thơ gửi về cuộc thi đều ẩn hiện chất hào hoa, quả cảm, khắc họa nên một tâm hồn, một phẩm chất của Hà Nội mến thương. Giải Nhất duy nhất của cuộc thi đã được trao cho tác giả Nguyễn Phan Quế Mai với chùm thơ 3 bài: “Hà Nội”, “Những ngôi sao hình quang gánh” và “Ta phố”. Các tác phẩm của Nguyễn Phan Quế Mai được Hội đồng giám khảo đánh giá có sự cách tân về hình thức diễn đạt trên nền tảng bền chắc của nội dung để giữ được độc giả trong hình thức mới mẻ ấy. Tác giả Nguyễn Phan Quế Mai sinh năm 1973, đã in 2 tập thơ là “ và “ Cây bút trẻ này từng sống nhiều năm ở nước ngoài, hiện nay sống và làm việc tại Hà Nội. Ba giải Nhì của cuộc thi thuộc về các tác giả Đoàn Mạnh Phương, Khuất Bình Nguyên, và Đặng Huy Giang. Khánh Chi, Hoàng Quý, Lương Hữu Quang, Đàm Khánh Phương, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Hoàng Sơn, Huỳnh Minh Tâm là 07 tác giả đoạt giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức cuộc thi còn trao 12 giải Tư và 01 Tặng thưởng./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=429089&co_id=30106