Tôi yêu chồng tha thiết nhưng không muốn 'lên giường' cùng anh ấy

Tôi cũng không cắt nghĩa nổi tình cảm của mình bây giờ nữa... Tôi rất yêu chồng, nhưng hoàn toàn cạn kiệt cảm giác ái ân...

Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có một con gái lên 6 tuổi. Ở độ tuổi ngoài 30 chút đỉnh, đáng ra phải là khoảng thời gian mặn mà chăn gối nhất của con người, nhưng vợ chồng tôi thì đang trục trặc, mà nguyên nhân là do tôi, tôi không có ham muốn chăn gối với chồng.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới, trước thời gian đó hai đứa cũng từng gần gũi nhau, chuyện ấy rất hòa hợp, nhưng không hiểu sao từ khi sinh xong con, tôi cứ thấy ít ham muốn dần, đên giờ thì hoàn toàn không có cảm giác.

Tôi đã từng cố gắng thuyết phục bản thân mình chiều chồng mỗi tuần 1 lần để anh ấy cảm thấy không bị bỏ rơi dù thâm tâm không hề muốn thế. Tôi không còn hứng thú gần gũi chồng, có chăng là sự cố gắng mỗi tuần 1 lần để chồng tôi nghĩ là tôi vẫn ổn. Mặc dù yêu anh rất nhiều nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại ám ảnh với việc quan hệ đến vậy.

Vì cố ép mình nên chuyện ấy của hai đứa hoàn toàn khô khan, không có chút cảm hứng thực sự nào.

Tôi hiện đang rất lo lắng, nếu cứ tình trạng này kéo dài, tôi e hôn nhân của chúng tôi chông chênh mất. Tôi phải làm sao đây?

Theo Khoevadep

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/toi-yeu-chong-tha-thiet-nhung-khong-muon-len-giuong-cung-anh-ay-77018/