'Tôi từng bị đánh giá không tốt'

Không quá nổi trong showbiz nhưng Như Ý lại gây ra nhiều ý kiến không hay về cách ứng xử của mình rằng cô chảnh chọe, kiêu kỳ. Sau một thời gian im lặng, nữ ca sĩ đã bày tỏ lòng mình.

>> Phụ nữ ai mà chẳng có cái để khoe >> Thích được chiều chuộng - Nhiều người nói rằng chị rất chảnh và đanh đá. Chị muốn nói gì về điều này? - Có lẽ trong lần đầu gặp tôi hay giữ khoảng cách với người đối diện nên người ta nghĩ vậy. Không phải tôi chảnh chọe hay cố tình tạo ra cái kiểu như thế, mà tôi thường phụ thuộc vào thái độ của người kia để ứng xử cho phù hợp. Nếu họ cởi mở thì tôi rất vui vẻ, còn nếu họ thận trọng thì tôi sẽ không tiến tới. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tỏ thái độ kiêu kỳ hay “tiểu thư” đối với bất kỳ ai để tạo sự xa cách. Có thể đó cũng là một cái dở trong giao tiếp của tôi, thời gian tới tôi sẽ lưu ý đến điều này nhiều hơn. - Vậy trước những thông tin đồn đại về mình chị có cảm giác như thế nào? - Thật ra tính tôi rất nhạy cảm, dễ bị sốc, nhất là trong chuyện tình cảm và trong cách đối xử giữa con người với nhau. Những việc nhỏ rất dễ khiến tôi ngồi suy ngẫm rồi tủi thân và cứ nghĩ, chắc là chỉ có một mình tôi gặp phải những điều đó. Thế nhưng, dần dần sau những va chạm, tôi học được cách chấp nhận hoàn cảnh mà không đòi hỏi gì. Tôi tự biết chuyện nào nên để tâm, còn chuyện nào nên phớt lờ. - Điều đó có nghĩa là trước khi gặp phải những va chạm, chị là một con người hoàn toàn khác hẳn? - Trước đây tôi còn trẻ nên vô tư, dẫn đến vô tâm lúc nào không hay. Trong quan hệ bạn bè, quan hệ báo chí tôi khá bốc đồng, xốc nổi… nên bị đánh giá không tốt, hoặc bị người ta nhìn nhận không đúng về mình. Ngày xưa, khi nói chuyện với ai, không hài lòng là tôi phản pháo lại ngay. Không phải tôi cãi lại theo kiểu hỗn hay chọc tức người ta, mà tôi muốn bày tỏ chính kiến của mình. Còn bây giờ, nếu người ta nói không đúng ý mình thì tôi vẫn im lặng nghe và nghĩ đơn giản rằng, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Tôi không biết gặp tôi, tiếp xúc với tôi thì người ta nghĩ sao, nhưng tôi tự thấy mình đã thay đổi nhiều. Nếu trước kia tôi biết chuyện nó như vậy nhưng vẫn cố làm theo ý mình, bất chấp hậu quả, thì giờ tôi hay nghĩ đến tương lai. Tôi biết được tất cả mọi thứ về sau đều là do mình tự định đoạt hết, đứng im hay vận động cũng đồng nghĩa với việc sau này mình sẽ được gì, mất gì. Từ đó, tôi thận trọng hơn với những quyết định ở hiện tại. - Ngẫm lại, chị có thấy tiếc khoảng thời gian trước kia, bởi giá như chị chịu đằm xuống một chút thì sẽ không bị mang tiếng như thế? - Thật sự là tôi không tiếc, vì trong cuộc sống được cái này thì sẽ mất cái kia. Có thể sau một số chuyện người ta nghĩ không hay về tôi, nhưng bù lại tôi rút ra được những kinh nghiệm sống cho mình. Mỗi người có một cách ra đời khác nhau, quan trọng là mình biết nhìn nhận và thay đổi vào đúng thời điểm. - 25 tuổi, với chị cuộc sống bây giờ có còn tươi vui như thuở 20 hay là khép kín hơn trước những sóng gió dư luận? - Dạo sau này tôi ít đi chơi, xong việc là chạy về nhà ngay chứ không lê la với bạn bè nhiều nữa nên cũng khá buồn tẻ. Không hẳn là vì tính tôi khép kín, mà bởi có một khoảng thời gian tôi đi chơi, người ngoài nhìn vô nói này nói kia khiến tôi mệt mỏi. Nghệ sĩ làm gì cũng dễ bị điều tiếng hơn người bình thường. - Ngoại hình khá trẻ trung nhưng suy nghĩ của chị lại hơi già dặn. Đó là do chị phải ra đời sớm hay còn do nguyên nhân nào khác? - Tôi bắt đầu lên Sài Gòn bươn chải với nghề hát năm 19 tuổi, không biết có sớm quá không. Ngày đó tôi đi hát là để trang trải, kiếm sống và phụ giúp cho gia đình. Tôi là con một nên sống nội tâm nhiều, ít khi chia sẻ với ai, có gì cũng giữ riêng trong lòng. Người ta hay nói con một thì thường sống ỷ lại, nhưng bản thân tôi lại rất tự lập. Tôi chưa bao giờ tự cho phép mình lười lao động, vì tôi rất sợ cảm giác thiếu thốn về vật chất. Tôi nghĩ mình có sức để làm, không việc gì phải ngồi chờ cha mẹ chu cấp. Cái gì cũng có hai mặt, nếu tôi vô tư hơn thì có lẽ giờ này tôi cũng đã khác, nhưng tính cách vậy rồi nên đâu biết làm thế nào. Lúc nào tôi cũng lo lắng một điều gì đó trong đầu, không thể ngồi yên được. Chắc là tại tuổi trâu nên mới vậy! (cười) - Với thu nhập hiện tại, cuộc sống của chị có thể coi là dư dả? - Không thể gọi là dư dả nhưng tôi sống rất thoải mái. Ngoài những chi phí lo cho cuộc sống cá nhân và phụ giúp gia đình, tôi cũng để dành được một ít để làm album mà không cần phải xin tài trợ. Công việc cũng rất đều đặn, lịch làm việc của tôi trải đều từ các chương trình truyền hình cho đến các bar hay các event… Thời mà phải chạy sô phòng trà, tụ điểm 9 sô một đêm với mức lương thấp chưa từng thấy đã qua lâu rồi. Giờ tôi nhàn nhã hơn, lương một điểm diễn cao hơn 9 sô ngày đó gộp lại, nhưng tôi cũng phải tự biết cách điều chỉnh và chọn lựa chỗ để xuất hiện, nhằm giữ hình ảnh và thương hiệu của mình. - Chị không có ý định “bùng nổ” mà chấp nhận một vị trí không cao không thấp trong giới showbiz như thế sao? - Ai cũng muốn mình đứng ở vị trí cao nhất, nhưng còn nhiều yếu tố để có thể quyết định chuyện đó, không phải cứ muốn là được. Tôi làm việc hơi cảm tính, phụ thuộc nhiều vào cảm xúc vui, buồn của bản thân. Khi vui tôi làm được rất nhiều việc, nhưng lúc buồn thì không làm được gì cả. Vì lẽ đó, rất khó ai có thể quản lý được tôi và vạch ra chiến lược để tôi đi theo. Tôi thấy mình đang đứng ở một vị trí khá ổn định, và tôi chấp nhận nó. Ai đã yêu mến tôi thì họ sẽ vẫn dõi theo và ủng hộ tôi. Tất nhiên là tôi vẫn luôn nỗ lực để mình không dậm chân tại chỗ, và thu hút thêm lượng khán giả mới. Hàn Quốc Việt thực hiện Ảnh: Công Trí

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hau-truong/2010/06/3b9d00e0/