Tôi đã phản bội vợ

Tôi đã trải qua 2 mối tình trước khi lấy vợ mặc dù không còn yêu cô ấy. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn là sinh viên. Gia đình cô ấy khó khăn, bố bỏ đi theo người đàn bà khác. Vì thế khi yêu nhau tôi luôn phải thề thốt không phản bội và không bỏ rơi cô ấy.

Có thể vì ám ảnh gia đình nên cô ấy có tính cách khắt khe, ghen tuông. Điều đó làm tôi chán ngán và đã nảy sinh tình cảm với người con gái khác. Ảnh minh họa Thời gian này tôi và một cô gái ở gần nhà nhau nên chúng tôi đã quan hệ như vợ chồng. Mỗi khi có cơ hội tôi lại sang phòng cô ấy ngủ và ngược lại. Vì thế chuyện tôi có bồ sớm bị phát hiện ra. Và mọi chuyện vỡ lở. Phải nói thêm là trong suốt thời gian yêu nhau gia đình cô ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ các mối quan hệ quen biết của gia đình cô ta mà tôi xin được việc, và có tấm bằng tốt nghiệp khá. Các công việc làm thêm và mọi sinh hoạt ăn ở, tiền nhà đều do gia đình cô ta chi trả nên tôi có biết ơn. Cô gái kia gia đình bình thường, không xinh nhưng chiều chuộng tôi. Tôi mất 1 tuần để chia tay cô ta và tổ chức đám cưới trước dự định. Công việc của tôi một lần nữa lại do gia đình cô ấy sắp đặt. Cô ấy có thai. Để tiện chăm sóc, tôi cho cô ấy về ở cùng bố mẹ tôi ở quê và xin việc cho cô ấy làm gần nhà. Cuối tuần tôi lại về ở cùng cô ấy. Vấn đề từ đó phát sinh. Tôi là người có nhu cầu tình dục cao. Trước đây với mối tình đầu, vì H không có khả năng đáp ứng nhu cầu của tôi nên đã chủ động chia tay. Giờ mới lấy vợ chưa được bao lâu đã phải xa nên thật khó cho tôi. Gần nhà tôi có một cô bé khá xinh xắn. Chúng tôi ở cùng từ hồi tôi mới yêu vợ tôi. Mới đầu chúng tôi chỉ coi nhau như bạn bè, anh em. Thỉnh thoảng cô ấy qua giặt đồ và tiện tay dọn nhà cho tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản, và giúp lại cô ấy những lúc rảnh. Không ngờ, tôi lại phát sinh tình cảm với cô bé. Một tuần sau khi vợ tôi về quê chúng tôi đã quan hệ với nhau. Vì sợ hàng xóm nên chúng tôi hạn chế nói chuyện và cô ấy chỉ sang phòng tôi từ 11 g đêm. Cô ấy cũng biết vợ tôi hay ghen nên tránh để mọi người dèm pha. Cuối tuần thỉnh thoảng vợ tôi lên cô ấy cũng tránh mặt. Tuy nhiên, càng ngày tôi càng thấy khó tình cảm với vợ. Mỗi lần ôm vợ tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi và cô bé hàng xóm trên giường. Tôi biết điều đó là tội lỗi. Có một lần, do uống rượu say, nên tôi đã quan hệ mà không bảo vệ. Cô bé có bầu. Thực sự tôi quá bối rối. Tôi chưa bao giờ có ý định bỏ vợ. Cực chẳng đã tôi đưa cô ấy đi giải quyết. Cô ấy phá được 3 ngày thì đột ngột vợ tôi đòi lên ở 1 thời gian vì trường nghỉ hè. Tôi không có lý do gì để từ chối. N biết chuyện đã khóc như mưa. Khi tôi đi làm chúng tôi nhắn tin cho nhau và tôi hứa sẽ bù đắp cho em. Không ngờ khi tôi đi làm về cô ấy đã chuyển nhà. Tôi cố tỏ ra vui trước mặt vợ nhưng trong lòng rối bời. Tôi không thể gần gũi vợ được. Tôi chỉ muốn ra khỏi nhà đi tìm cô ấy. Tôi nhắn tin, gọi điện cô ấy đều không nghe. Mấy hôm nay tôi không thể tập trung làm gì được. Tôi phải làm sao đây? Giờ tình yêu của tôi dành cho vợ đã không còn nữa. Nhưng tôi không thể ly dị vì còn con.

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/tamsu/399216/index.html