Toàn cảnh Phú Yên hoang tàn sau lũ dữ

Trắng tay vì bò chết, thất thần vì sự ra đi của người thân, quần áo, gạo thóc ướt sạch... là thảm cảnh mà người dân tỉnh Phú Yên phải đối mặt sau trận lũ dữ kinh hoàng vừa qua. Mời bạn đoc xem chùm ảnh PV Lao Động ghi lại.

Người nuôi bò ở xã Hòa Bình I, huyện Tây Hòa thiệt hại nặng nề sau lũ dữ.

Người dân tranh thủ đưa đồ đạc, rơm rạ... bị ngấm nước ra phơi.

Em Phan Nguyên Thi (phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu và mẹ ngồi thẩn thờ vì người cha Phan Sơn mất tích trên biển dữ, chưa tìm thấy xác.

Rác lũ còn bám lại trên thành taluy đường, đoạn chạy qua xã An Dân, huyện Tuy An.

Ngôi nhà ông Huỳnh Tấn Mạnh, xã Xuân Hòa, thị xã Sông Cầu bị sập vì mưa, lũ. Ảnh: T.Thúy

Người dân thôn Phú Nông, xã Hòa Bình I, huyện Tây Hòa vận chuyển bò chết ở cồn nổi Sôi Mới sông Ba về bán với giá rẻ bèo. Ảnh: NDCC

Sau lũ, người nuôi bò như đứt ruột khi nhìn đàn bò của mình chết nằm la liệt trên biển nước. Ảnh: NDCC

Thanh Thúy - Nhiệt Băng

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/chum-anh-phu-yen-hoang-tan-sau-lu-du-609154.bld