Toàn cảnh lễ tang 3 phi công hy sinh trong vụ rơi trực thăng

Lễ tang 3 phi công tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng EC130 ở Vũng Tàu được cử hành từ 7h sáng 21/10 tại TP.HCM.

11:24 ngày 21/10/2016

Đoàn xe đưa các liệt sĩ đến Đài hóa thân hoàn vũ Bình Hưng Hòa, sau đó tro cốt của các liệt sĩ được đưa về quê ở tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa và Hà Nam.

10:53 ngày 21/10/2016

Những người mẹ, người chị đã cạn khô dòng nước mắt!

10:46 ngày 21/10/2016

Đoàn xe đưa các liệt sĩ đến Đài hóa thân hoàn vũ Bình Hưng Hòa, sau đó tro cốt của các liệt sĩ được đưa về quê nhà gồm: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Thanh Hóa và Hà Nam.

10:30 ngày 21/10/2016

10:26 ngày 21/10/2016

Trong không khí trang nghiêm, trầm lắng, lễ truy điệu 3 phi công hy sinh bắt đầu lúc 10h.

10:23 ngày 21/10/2016

08:58 ngày 21/10/2016

Theo Ban tổ chức lễ tang, đúng 10 giờ sẽ diễn ra lễ truy điệu 3 phi công - liệt sỹ. Sau đó, lễ hỏa táng diễn ra tại Đài hóa thân Bình Hưng Hòa (TP.HCM). Hài cốt của 3 phi công - liệt sỹ sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ ở 3 địa phương: TP Nha Trang (Khánh Hòa), tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hà Nam.

08:56 ngày 21/10/2016

Nhiều đồng đội của các anh, mắt đỏ hoe, nhòe nước khi ghi những dòng tiễn biệt vào cuốn sổ tang.

08:47 ngày 21/10/2016

Người yêu của phi công Nguyễn Văn Tùng khóc ngất trong lễ tang

Đồng đội và bạn bè của các anh tiếp tục đến viếng, tiễn đưa các anh lần cuối.

08:38 ngày 21/10/2016

08:27 ngày 21/10/2016

Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh "Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh"

Người thân ngơ ngác tột cùng không dám tin đây là sự thật.

Những người vợ lính như quỵ ngã khi khóc thương chồng.

Và những đồng nghiệp thẫn thờ không muốn tin vào mất mát quá lớn này.

Những người đồng đội, người thân... nén trào cảm xúc, ghi lại lời tiễn biệt đầy xúc cảm.

08:14 ngày 21/10/2016

Rất đông bạn bè, người thân đến tiễn đưa 3 phi công lần cuối

08:11 ngày 21/10/2016

Ảnh: Vinh Quang

08:09 ngày 21/10/2016

Trần Hồng Triều, một bạn trẻ đến viếng xúc động nói: "Cả nước tiếc thương cho sự hi sinh của các anh, mong các anh yên nghỉ. Chúng em xin chia buồn với gia đình. Đông đảo người dân rất buồn khi nghe tin dữ. Chúng em đến đây để chia sẻ những mất mát cùng gia đình".

Nhiều bạn trẻ đến tiễn đưa các phi công.

08:05 ngày 21/10/2016

Do bận công tác, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các Thứ trưởng đã gửi vòng hoa viếng và chia buồn với gia đình 3 phi công.

Ảnh: Vinh Quang

07:58 ngày 21/10/2016

Đại úy Nguyễn Thanh Bình thuộc Sư đoàn Không quân 370 đến viếng chia sẻ: “3 phi công trẻ tử nạn là một mất mát rất lớn đối với chúng tôi. Anh em chúng tôi ai cũng đau buồn vì sự mất mát này. Vì các em là những học viên giỏi vừa tốt nghiệp loại xuất sắc và được phong ngay quân hàm Trung úy. Chúng tôi cố nén đau thương, nỗi niềm thì nhiều nhưng không thể nói ra...”

Sư đoàn Không quân 370 vào viếng

Ảnh: Vinh Quang

07:47 ngày 21/10/2016

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi vòng hoa viếng 3 phi công. Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải Quân, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Quân khu 7..., Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân các địa phương...đã đến viếng và gửi vòng hoa chia buồn với gia đình 3 phi công đã hy sinh.

Vòng hoa viếng của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Vòng hoa viếng của Bộ Quốc phòng

Đồng chí, đồng đội trước linh cữu 3 phi công

Gia quyến 3 phi công. Ảnh: Vinh Quang

07:18 ngày 21/10/2016

Lúc này, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng ở TP.HCM, đông đảo đồng chí, đồng đội, người thân, bạn bè đang vào viếng và tiễn biệt 3 phi công. Gương mặt ai cũng đượm buồn tiếc thương trước sự ra đi của 3 phi công.

Ảnh: Vinh Quang

07:12 ngày 21/10/2016

Phi công Dương Lê Minh là người thứ 2 trong gia đình hy sinh vì tai nạn máy bay. Trước đó, cha của anh là thượng tá Dương Văn Thanh - Phó Trung đoàn Không quân 910 - cũng đã hy sinh khi huấn luyện bay cho học viên vào năm 2005.

Khi người cha hy sinh, đại úy Dương Lê Minh đang là học viên của Trường sỹ quan Không quân. Lúc đó mẹ anh đã khuyên anh nên bỏ nghề binh nghiệp, nhưng nghĩ về người cha, nghĩ về tuổi thơ đã gắn bó với những chuyến bay từ nhỏ, anh Minh đã quyết tâm nén đau thương để tốt nghiệp loại xuất sắc và cũng được giữ lại trường làm giáo viên huấn luyện bay như cha mình.

Trước chuyến bay định mệnh gặp nạn tại khu vực núi Dinh, sỹ quan Dương Lê Minh được đánh giá là một trong những giáo viên, phi công có tay nghề cao, có gia đình truyền thống, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Dưới đây là phim tài liệu "Đồng đội tôi" nói về gia đình 2 thế hệ phi công hy sinh vì Tổ quốc này của Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam:

07:02 ngày 21/10/2016

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 18 tổ chức lễ tang cho 3 phi công tử nạn theo nghi thức quân đội. Ngay từ sáng sớm, rất đông đồng chí, đồng đội, cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt ở Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng chia buồn với gia đình 3 phi công.

Ảnh: Vinh Quang

06:49 ngày 21/10/2016

Theo Dân trí, phi công trẻ nhất trong 3 người - Nguyễn Văn Tùng tử nạn khi mới bước sang tuổi 25. Sự ra đi của anh khiến người thân, bạn bè khóc cạn nước mắt...

Mấy ngày nay, căn nhà số 08 phường Trường Thi, TP Thanh Hóa luôn chật kín người thân, bạn bè, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình Trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Phi công Nguyễn Văn Tùng

Không khí đau buồn bao trùm không chỉ căn nhà của anh mà cả khu phố nơi anh ở, ai nấy đều tiếc thương chàng phi công trẻ tuổi đã hy sinh khi ước mơ chinh phục bầu trời còn dang dở.

Nhắc về đứa cháu tội nghiệp của mình, bà Trịnh Thị Huyền (bác gái của Trung úy Tùng) không ngăn được những giọt nước mắt. Bà cho biết Tùng là đứa ngoan và học giỏi. Khi Tùng thi đậu vào Học viện Phòng không không quân tại Nha Trang, gia đình đã vô cùng tự hào.

Bà Huyền cũng cho biết, Trung úy Tùng là con trai út trong nhà, trước Tùng còn có chị gái. Dù là con trai nhưng Tùng luôn sống rất tình cảm và quan tâm đến mọi người trong gia đình. Bởi thế sự ra đi của anh khiến nỗi đau của bố mẹ và người thân quá lớn.

06:42 ngày 21/10/2016

Theo Bộ Quốc phòng, lễ truy điệu 3 phi công được tổ chức từ 7h ngày 21/10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Như tin đã đưa, lúc 7h40 ngày 18/10, trực thăng EC 130 cất cánh từ sân bay Vũng Tàu để thực hiện bay huấn luyện. Đến 8h3 phút cùng ngày, trực thăng này mất liên lạc, vị trí mất liên lạc thể hiện trên tiêu đồ ở khu vực núi Dinh (thuộc địa bàn huyện Tân Thành và TP Bà Rịa).

3 phi công tử nạn (từ trái sang): Dương Lê Minh, Đặng Đình Duy, Nguyễn Văn Tùng

Tại thời điểm trực thăng mất tích, trên trực thăng có ba sĩ quan gồm: Đại úy Dương Lê Minh (giáo viên, quê Ninh Bình) cùng hai trung úy học viên là Đặng Đình Duy (quê Hà Nam) và Nguyễn Văn Tùng (quê Thanh Hóa).

Sau hơn một ngày quần thảo núi Dinh, khoảng 11h30 ngày 19/10, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc máy bay rơi tại núi Bao Quan (thuộc núi Dinh, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiếc trực thăng vỡ nát, nhưng thi thể 3 sĩ quan còn nguyên vẹn. Hơn

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/truc-tiep-truy-dieu-3-phi-cong-tu-nan-trong-vu-roi-may-bay-o-vung-tau-561841.vov