Toàn cảnh buổi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long 'không thành'

Buổi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long diễn ra không trọn vẹn khi người nhà cháu bé bị sát hại đã gây náo loạn hội trường.

Ngày 25/4, ông Hàn Đức Long được Tòa án Cấp cao tại Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi vì đã gây ra án oan cho ông. Đây là ngày mà ông và gia đình mong mỏi từ lâu.

Rất nhiều người thân đến chia vui cùng gia đình ông trong sáng ngày hôm nay.

Trước khi đến dự buổi xin lỗi công khai, ông Long thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên.

Vợ ông - bà Nguyễn Thị Mai và chồng trước khi đến dự buổi xin lỗi

Vợ chồng ông Hàn Đức Long cũng nắm chặt tay cùng nhau đến hội trường buổi xin lỗi công khai được tổ chức tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn.

Nhưng sự việc xảy ra nằm ngoài dự kiến của ban tổ chức, lẫn những người dự khán khi gia đình bị hại làm náo loạn hội trường. Họ đòi công bằng, tìm hung thủ sát hại cháu Yến. Họ mang cả di ảnh của nạn nhân vào hội trường

Đỉnh điểm của sự việc là họ giật tung cả tấm biển công bố buổi lễ công khai xin lỗi người bị án oan Hàn Đức Long.

Nhiều người trong gia đình bị hại la hét gây hỗn loạn của khán phòng

Cảnh sát vào phòng xử án, nhưng dường như không ngăn được sự hỗn loạn đến từ người thân của gia đình cháu bé bị sát hại.

Hỗn loạn trong hội trường chưa dứt, nhưng buổi xin lỗi công khai vẫn diễn ra. Vợ chồng ông Hàn Đức Long khó khăn vượt qua đám đông để lên hội trường, rồi trở ra sau đó không lâu.

Phía dưới hội trường, người dân đứng cả dậy để nghe lời xin lỗi

Ông Phó Chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đọc nhanh lời xin lỗi. Đứng trên bục hội trường, ông cũng phải được bảo vệ

Buổi công khai xin lỗi kết thúc chóng vánh. Khi cơ quan chức năng rời nhanh hỏi trụ sở ủy ban thì người nhà cháu bé bị sát hại vẫn gào thét

Người đàn ông xưng là người thân của cháu bé lớn tiếng đòi công bằng

Còn ông Hàn Đức Long thì về nhà sớm hơn dự tính. Ông gần như suy sụp không nói lời nào.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/anh-toan-canh-buoi-cong-khai-xin-loi-ong-han-duc-long-617467.vov