Toàn Béo Kem Xôi tưởng ngu ngơ ai ngờ giỏi võ, siêu thể thao và là đạo diễn trẻ tài năng

Anh chàng từng đạt giải Đạo diễn trẻ xuất sắc do Bộ Nội Vụ trao tặng, đồng thời cũng đạt được khá nhiều thành tích trong thể thao.

Qua 30 tập phát sóng, fan hâm mộ của Kem Xôi TV chắc hẳn đã quen thuộc với Toàn Béo, anh chàng hiền lành chuyên gia bị bắt nạt trong suốt series mùa 2. Ít ai biết, anh chàng này không chỉ là diễn viên, mà còn là đạo diễn, biên kịch trẻ.

Thanh Sơn - Huy Toàn: Cặp bài trùng trong Kem Xôi TV mùa 2

Họ và tên: Nguyễn Huy Toàn

Ngày sinh: 8/2

Quê quán: Hà Nội

Hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ

Nghề nghiệp: Diễn viên, biên kịch, đạo diễn

Sở trường: Thể thao, âm nhạc, diễn xuất

Bị bắt nạt trên phim nhưng ngoài đời lại vô cùng giỏi võ

Trong Kem Xôi mùa 2, Toàn Béo luôn được giao những vai hiền lành, ngu ngơ và chuyên gia bị bắt nạt. Một phần có thể là vì ngoại hình hơi tròn, một phần cũng vì anh chàng diễn quá đạt.

'Mình hay được giao những vai thật thà, hay bị lừa, đen đủi hoặc thường xuyên bị đánh… Có thể là do mặt mình bẩm sinh đã thu hút du côn nên rất hợp với mấy vai kiểu này…', Huy Toàn dí dỏm chia sẻ. Thậm chí, anh chàng còn chủ động xin được đóng những vai như thế…

Thế nhưng ít ai biết rằng, ngoài đời, Toàn Béo sở hữu một loạt thành tích khiến… 'chẳng ai dám đụng vào'.

Với Taekwondo, Toàn Béo đã 2 lần vô địch Quận Hai Bà Trưng khối THCS hạng cân trên 55kg năm 2003, 2004; HCB toàn miền Bắc hạng trên 70kg năm 2003, HCV cúp các CLB TP Hà Nội hạng trên 70kg năm 2004.

Với bóng rổ, Toàn Béo Kem Xôi đã đạt HCB cúp bóng rổ THPT TP. Hà Nội năm 2006; HCB giải Hạng 2 toàn quốc 2010; HCB giải trẻ cúp các CLB TP. Hà Nội năm 2009, Tuyển Hà Nội tham gia giải vô địch cúp các đội mạnh toàn quốc năm 2014…

Hình ảnh Toàn béo hồi 'mi-nhon' chụp cùng một người bạn

Sinh viên năm 2 đã đảm nhận vai diễn nặng ký và 'sự tích thở ra hồn lợn'

Trong lĩnh vực nghệ thuật, khi chỉ là sinh viên năm thứ 2, Huy Toàn đã được đặc cách về Nhà hát Tuổi trẻ để diễn vai Ông Tích (55 tuổi) trong vở Cô gái đội mũ nồi xám của cố nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Đây cũng chính là dấu mốc quan trọng trên con đường làm nghệ thuật của chàng béo.

'Vai diễn đầu tiên của mình là Trư Bát Giới vào năm 2009. Khi đó mình không béo như bây giờ, nhưng mọi người nói nhìn em thở thôi cũng ra cái 'hồn lợn' rồi nên từ người lớn đến các bé thiếu nhi đều rất thích.

Với vai Ông Tích, đến bây giờ mình vẫn không thể quên được cảm giác sung sướng khi ấy, khi chỉ là sinh viên năm 2 nhưng đã được nhận một vai quan trọng trong vở kịch mà tác giả của nó lại vô cùng nổi tiếng'. Quan trọng là, đây là một vai diễn khó: một ông già miền Trung 55 tuổi với nhiều biến đổi tâm trạng.

Huy Toàn cho biết, để đảm nhiệm tốt vai diễn ấy, cậu đã phải tập nói tiếng miền Trung nhiều lần, có khi một ngày luyện tập cậu đều bị cắn đến vài ba lần vào lưỡi.

'Nếu như lúc ấy có ai nói mình uống nước mắm mà có thể nói tốt được, diễn tốt được thì mình cũng uống. Càng khó bao nhiêu thì độ máu lửa của mình cũng tăng bấy nhiêu… Từ việc hoàn thành vai diễn này, mình đã nhận ra mình là ai và mình sẽ phải làm gì', Huy Toàn tâm sự.

Vai diễn Ông Tích là dấu mốc quan trọng trên con đường theo đuổi nghệ thuật của chàng trai trẻ

Sau khi tốt nghiệp, anh được gọi về Nhà hát tuổi trẻ làm, được giao cho nhiều vai diễn khác nhau từ vai chính, vai thứ đến vai quần chúng trong một loạt vở kịch: Nhà có năm anh em trai, Nhà có ba chị em gái, Mùa hạ cuối cùng, Lời thề thứ 9, Ai là thủ phạm…).

Cũng từ đó, anh chàng bén duyên với các vai diễn trong phim truyền hình (Trong vòng tay bè bạn, Lời thề dưới vực sâu, Khúc ca cho tình nhân, Bà nội không thích ăn pizza…), phim hài sitcom (Sắc màu phái đẹp, Kem Xôi TV…)

Bên cạnh niềm đam mê diễn xuất, anh chàng còn đang theo đuổi lĩnh vực đạo diễn, biên kịch. Với vai trò là một đạo diễn, Huy Toàn cũng đã từng đạt giải Đạo diễn trẻ xuất sắc năm 2015 do Bộ Nội vụ trao tặng. Ngoài ra, 7 năm qua, anh chàng còn đảm nhiệm vai trò Giảng viên của CLB Drama trường THPT Chu Văn An (HN).

Ngoài những điều kể trên, Toàn Béo Kem Xôi còn có khả năng hát, nhảy popping, chơi đàn guitar và pinano… Có thể thấy, chàng đạo diễn trẻ của Kem Xôi TV không phải dạng vừa so với tuổi đời còn khá trẻ.

Clip: Toàn Béo Kem Xôi cover nhạc cực hay

Đường tới thành công không trải hoa hồng

Tốt nghiệp vào năm 2011, đúng thời điểm nền sân khấu Việt Nam đang rơi vào bế tắc, để tổ chức một buổi biểu diễn không phải là điều dễ dàng. Hơn nữa, đối với những người mới ra trường, mối quan hệ cũng không có, tài chính cũng không… nên chàng béo của Kem Xôi TV cũng phải chật vật suốt một thời gian dài.

'Vì là diễn viên trẻ, ngoài việc diễn ra, mình còn phải đi phát tờ rơi, lắp đặt sân khấu. Trước giờ diễn thì phải đứng đón khách, diễn xong thì phải bốc đồ, thu dọn đồ như nhiều những người khác…', Huy Toàn kể.

Cứ như thế, sau 1,5 năm thực tập, Toàn mới bắt đầu được nhận lương. Những ngày tháng đó, vấn đề cơm, áo, gạo, tiền lúc nào cũng cứ quanh quẩn trong đầu. 'Có khi vì lo lắng, thành ra cả ngày mình chẳng làm được việc gì ra hồn cả!'.

Dù vất vả là thế nhưng Toàn Béo vẫn luôn cảm thấy mình may mắn, may mắn vì được tu nghiệp trong một môi trường nhà hát chuyên nghiệp.

'Hầu như tất cả các vở diễn ở nhà hát mình đều được làm vai, chính cũng có mà phụ cũng nhiều. Lại còn được tiếp xúc và làm việc với nhất nhiều nghệ sĩ giỏi như thầy Anh Tú, mẹ Minh Hằng, anh Chí Trung…'

Con đường khởi nghiệp khó khăn nhưng cũng nhiều may mắn khi được gặp gỡ nhiều nghệ sĩ có nhiều kinh nghiệm.

Chia sẻ về những vai diễn của mình, Huy Toàn cho biết, vai diễn khiến cậu nhớ nhất trước khi đến với Kem Xôi là vai Dính trong phim 'Lặng yên dưới vực sâu'.

'Đây có lẽ là vai diễn khổ nhất, khóc nhiều nhất, quần áo bẩn nhất, và vô số cái nhất khác… Để hoàn thành được vai diễn mình đã phải chui vào chuồng lợn, lăn lê trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ rồi lăn xuống một sườn núi mà suýt chút nữa là mù mắt và vô số lần ngã trên núi…'

Thành công với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ từ sân khấu kịch, đến phim hài, phim truyền hình… nhưng điểm nhấn ấn tượng trên hành trình sự nghiệp mà Huy Toàn hài lòng cho đến thời điểm này lại là DramaClub Chu Văn An – Câu lạc bộ sân khấu và điện ảnh do anh chàng đứng lớp giảng dạy đã 7 năm.

Bên cạnh việc giảng dạy cho các thành viên đam mê nghệ thuật, năm nào DramaClub cũng tổ chức một buổi diễn sân khấu gây quỹ từ thiện để ủng hộ những hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Ngoài ra, việc tham gia Kem Xôi TV cũng là một trong những dấu ấn lớn đối với bản thân anh chàng.

Suốt 7 năm liền, anh chàng là giảng viên của CLB DramaClub Chu Văn An.

'Tham gia Kem Xôi TV, tôi đã bị ngã trong sự ảo tưởng'

Huy Toàn thật thà chia sẻ, Kem Xôi TV dường như đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu, từ quan niệm trong việc làm nghề, đến danh tiếng.

'Trước đây, mình chỉ muốn làm sân khấu, nên mặc dù có nhiều phim truyền hình mời những mình cũng từ chối khá nhiều để tập trung vào sân khấu mà thôi… cho nên, hầu như mình không chuẩn bị tinh thần cho việc được nhiều người biết đến.

Nhưng đến với Kem Xôi thì mọi việc đã thay đổi ngay từ tập đầu tiên ra mắt. Mình ra đường đã bắt đầu có nhiều người nhận ra, lúc đầu cảm thấy không quen, sau đó mình đã bị ngã trong sự ảo tưởng của mình.'

Thay vì làm một diễn viên thầm lặng trên sân khấu kịch, Huy Toàn giờ đây đã được nhiều người biết đến hơn. Sau một thời gian tham gia, anh chàng hiện đã cân bằng được tâm lý và cảm xúc của mình.

Tuy nhiên, cũng giống như các diễn viên khác của mùa 2, Toàn Béo Kem Xôi chịu khá nhiều áp lực. Áp lực để lại chính là cái bóng của mùa 1.

'Dàn diễn viên mùa 1 làm rất tốt, đã để lại được dấu ấn trong lòng khán giả vì vậy việc phải chấp nhận một sự thay đổi đột ngột, phải làm quen với một dàn diễn viên mới quả đúng là không dễ dàng nhưng mình có một niềm tin vững chãi rằng với sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng nghỉ thì một ngày nào đó Kem xôi mùa 2 sẽ chinh phục được trái tim của những khán giả khó tính nhất.'

Lối diễn tự nhiên, hài hước của Toàn Béo khiến fan hâm mộ Kem Xôi mê tít.

Mặc dù, bản thân anh chàng cũng chịu khá nhiều áp lực.

Riêng với cá nhân mình, Toàn ý thức được rằng mình không được lừa dối khán giả, 'đạo đức nghề nghiệp không cho phép mình làm như vậy'. Chính vì thế, mỗi nhân vật của cậu, dù hỉ - nộ - ái - ố, cậu đều đóng rất thật.

'Tát cũng phải tát thật, khóc cũng khóc thật, ngã cũng phải ngã thật… chỉ có như thế mới có thể phát huy được thế mạnh của mỗi người và chạm vào trái tim của khán giả'.

Đó là lý do, mà trong một tập phim, anh chàng đã có sút đạp cửa thần chưởng đến nỗi ngã ê cả mông trong khi cả đoàn được một phen cười bể bụng.

Tham gia Kem Xôi mùa 2, Toàn Béo cũng tự đặt ra cho bản thân mình những mục tiêu mới cho series hài này.

'Cá nhân mình chân thành cảm ơn công sức của lứa diễn viên mùa 1, vì Kem Xôi có được như ngày hôm nay công sức của họ là không nhỏ. Bây giờ mình đang phải tiếp nối thành công của họ và đưa Kem Xôi lên một tầm mới để không phụ sự kỳ vọng của các anh chị trong ekip, của những khán giả đã yêu quý mình trong suốt thời gian qua!'.

Ngoài ra, chàng diễn viên trẻ tuổi còn ấp ủ rất nhiều dự định mới trong tương lai. Hy vọng, những thành công mới sẽ đến với cậu trên con đường sự nghiệp còn nhiều chông gai trước mắt.

Cùng với cả ê-kip, Toàn Béo luôn nỗ lực hết mình để khiến Kem Xôi mùa 2 ngày càng thành công hơn.

Kem Xôi TV tập 31: Toàn Béo có cơ hội trả thù Sơn Sụt Sịt

Theo Trà Trang/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/dao-dien-kem-xoi-mua-2-toan-beo-ngu-ngo-nhung-khong-phai-dang-vua-dau.html