Tỏa sáng bất ngờ, Y.Toure còn “đỉnh” hơn “bom xịt” Pogba

Vừa trở lại sau quãng thời gian bị HLV Pep Guardiola đọa đày, Yaya Toure đã lập cú đúp giúp Man City đánh bại đội chủ nhà Crystal Palace ở vòng 12 giải Ngoại hạng. Phong độ xuất thần của “lão tướng” người Bờ Biển Ngà khiến chính các CĐV Man xanh cũng cảm thấy choáng.

Video Yaya Toure tỏa sáng giúp Man City hạ Crystal Palace:

Tối qua, đội hình xuất phát của Man City trong chuyến làm khách đến sân Selhurst Park của Crystal Palace bất ngờ đón chào một nhân vật đặc biệt: Yaya Toure. Sở dĩ nói là “đặc biệt” vì tưởng chừng tiền vệ người 33 tuổi người Bờ Biển Ngà đã không còn “đất diễn” ở đội bóng áo xanh thành Manchester khi liên tục phải ngồi ngoài từ đầu mùa do mối quan hệ không tốt với HLV Pep Guardiola.

Yaya Toure đã "rực sáng" bất ngờ trong ngày được HLV Pep Guardiola cho phép ra sân thi đấu trở lại ở Man City

Người đại diện của Yaya Toure – Dimitri Seluk từ đầu mùa liên tục khẩu chiến với Pep cộng thêm mối quan hệ rạn nứt từ thời tiền vệ này còn làm việc với ông thầy người Tây Ban Nha ở Barca đã khiến anh bị gạt ra khỏi đội hình chính thức của Man xanh.

Chỉ đến khi được ra sân ở trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng mùa này tối qua, Yaya Toure mới có dịp chứng tỏ chân lý “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” luôn đúng với anh.

Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã đánh dấu sự trở lại của mình với cú đúp bàn thắng ở các phút 39 và 83 giúp Man City đánh bại Crystal Palace 2-1 ở vòng 12 Premier League mùa này. Rất nhiều CĐV đã bị sốc vì màn trình diễn của cậu em nhà Toure.

Trên mạng Twitter, rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng đã dành cho Yaya Toure. Một CĐV còn hóm hỉnh so sánh phong độ của tiền vệ kỳ cựu người Bờ Biển Ngà còn ấn tượng hơn nhiều so với cầu thủ đắt giá nhất thế giới Paul Pogba bên phía MU: Cả hai đều đã có 2 bàn thắng tại giải Ngoại hạng mùa này nhưng Pogba cần đến 11 trận để có được thành tích đó, trong khi Yaya Toure làm được điều này chỉ trong 90 phút.

Bàn đầu tiên trong lần đầu tiên đá chính ở Premier League mùa này. Một sự trở lại tuyệt vời của Yaya Toure.

Yaya Toure: 2 bàn trong 90 phút. Paul Pogba: 2 bàn trong 11 trận

Yaya Toure có số bàn thắng ở Premier League mùa này ngang bằng Paul Pogba. Và Yaya mới chỉ đá 1 trận.

Một CĐV khác của Man City còn cho rằng HLV Pep Guardiola giờ đây mới cần là người phải xin lỗi Yaya Toure vì lỡ “hoang phí” một nhân tài như trong thời gian qua.

Ai cần xin lỗi Pep Guardiola? Yaya Toure hay người đại diện? Bây giờ Pep cần xin lỗi Yaya

Bây giờ Yaya Toure chắc đang ở trong trạng thái như này

Yaya Toure đã quay trở lại

Đây là năm 2016. Pep Guardiola là HLV của chúng ta nhưng Yaya Toure vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của Man City. Huyền thoại.

Bản thân tiền vệ người Bờ Biển Ngà cũng đã chia sẻ trên BBC Sport rằng anh luôn cảm nhận có ngày HLV Guardiola sẽ cần mình trở lại đội hình chính thức của Man City:

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi được chơi bóng sau thời gian khó khăn vừa qua. Tôi rất vui trở lại sân cỏ, bởi các đồng đội là những người quan trọng với tôi. Họ luôn đối xử tốt và ủng hộ, còn tôi luôn muốn quay trở lại giúp đỡ họ".

"Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp và luôn muốn tiến bộ hàng ngày. Tôi luôn sẵn sàng và biết rằng sẽ tới lúc nào đó huấn luyện viên cần mình. Hôm nay, tôi đã may mắn bởi đây là trận đấu không dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi biết cần làm gì để vô địch giải đấu". – Yaya Toure nói.

Hai tuần trước, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã công khai xin lỗi HLV Pep Guardiola vì những gì mà người đại diện của anh đã cư xử không đúng mực với ông thầy người Tây Ban Nha trong thời gian qua. Cú đúp bàn thắng trong ngày mình trở lại giúp Man City thắng trận vừa qua sẽ giúp Yaya Toure có thêm một “điểm cộng” nữa với Pep trong nỗ lực giành lại chỗ đứng của anh ở đội chủ sân Etihad.

Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal & Twitter)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/toa-sang-bat-ngo-ytoure-con-dinh-hon-bom-xit-pogba-c9a469629.html