Tòa huyện tuyên trả hồ sơ, người bị hại lại “đại náo công đường"

(Công lý) - Sau khi HĐXX tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung, người bị hại từng “đại náo” TAND tỉnh, tiếp tục “quậy phá" tại phòng xét xử huyện.

Ngày 28/9, TAND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra vào năm 2011, trong đó người bị hại là ông Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1956, trú tổ 5, thôn Phương Tân, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình).

Như Báo Công lý đã thông tin trước đó, liên quan đến vụ án này, ngày 14/3, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên hủy án sơ thẩm điều tra lại. Sau khi chủ tọa tuyên bố phiên tòa tạm dừng xét xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì ông Hiếu đã cầm nạng gỗ đập vỡ cửa kính phòng xử án. Tiếp đó, sáng ngày 15/3, bị hại Hiếu lại tiếp tục đến TAND tỉnh và dùng nạng gỗ đập vỡ mặt kính bàn của trụ sở này.

Được biết, tại phiên tòa xét xử ngày 28/9, trong vòng 6 năm từ khi xảy ra vụ án, đây là phiên tòa thứ 17 mở ra để xét xử vụ án này. Chiều cùng ngày, sau khi nghe TAND huyện Thăng Bình tuyên trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, ông Hiếu tiếp tục dùng nạng đập bàn gỗ trong phòng xử án. Ngay sau đó, các chiến sĩ bảo vệ phiên tòa nhanh chóng lao đến giữ tay ông Hiếu lại.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Thăng Bình số 44/KSĐT ngày 16/8/2016, từ 20h đến 21h ngày 8/12/2011, ông Hiếu dùng gạch đá nhiều lần ném lên mái nhà ông Nguyễn Cân (trú cùng tổ), nhưng gia đình ông Cân cho rằng ông Hiếu thường uống rượu hay làm vậy nên không phản ứng gì.

Sau đó, ông Hiếu cầm rựa đến nhà ông Trịnh Xuân Hiền (SN 1964, trú cùng tổ) và leo rào lưới B40 vào nhà Hiền thì bị Hiền phát hiện nên Hiền điện cho Nguyễn Thanh Cường (SN 1991, trú cùng tổ) nói: “Ông Hiếu vào nhà giết chú, con tới cứu chú với”.

Lúc này, Cường đang ở nhà Hoàng Tấn Quốc (SN 1989, trú cùng tổ) nên Cường rủ Quốc đi đến nhà ông Hiền thì Quốc đồng ý và cầm theo 1 đèn pin. Khi Quốc và Cường đi đến cổng nhà văn hóa thôn Phương Tân thì gặp ông Hiếu từ hướng nhà ông Hiền chạy ra, trên tay cầm một cái mác (còn gọi là rựa) và dùng đá ném về phía Cường- Quốc nhưng không trúng.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu tại phiên tòa ngày 28/9

Sau đó, ông Hiếu chạy băng qua đường đến núp vào bụi dứa sau nhà ông Nguyễn Tấn Đạt (trú cùng tổ 5). Bị ném đá, Cường và Quốc chạy ngược lại về ngã tư thôn Phương Tân. Riêng Cường chạy về nhà mình tìm một đoạn tre khô dài khoảng 1,2 mét, Quốc đứng lại ở ngã tư thôn Phương Tân thì gặp Hiền cầm 1 đèn pin, 1 đoạt tuýt sắt hình chữ nhật dài khoảng 60 cm đến 80 cm đi đến và nói: “Đi tìm ông Hiếu đánh, có chuyện chi chú lo”. Lúc này, Cường cầm trên tay đoạn cây từ nhà đi tới và cùng Quốc, Hiền đi tìm ông Hiếu.

Khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Cân (SN 1963, trú cùng tổ), Hiền đập cửa gọi: “Cân ơi, cứu tau”, sau đó cùng Cường, Quốc dùng đèn pin soi tìm ông Hiếu thì thấy ông Hiếu chạy từ bụi dứa vào chái tôn (của ông Đạt) dựng phía sau nhà Trần Thị Anh Nhi làm nhà vệ sinh tạm.

Trong lúc Hiền, Quốc soi đèn pin vào chỗ ông Hiếu nấp thì ông Hiếu nói: “Thằng mô vào tao chém chết cha tụi bây”, rồi dùng vỏ chai, gạch ném ra bên ngoài, Hiền cũng ném đá vào chỗ ông Hiếu. Lúc này Cường bò sát vào chái tôn và dùng đoạn tre đập mạnh vào chái tôn, làm tấm tôn cong gập vào bên trong và trúng vào tay trái của ông Hiếu. Ông Hiếu dùng mác chặt về phía Cường và chạy ra ngoài chái tôn khoảng 1 mét thì vướng vào dây điện thắp sáng khiến ông Hiếu chúi ngã về phía trước, cái mác rơi xuống đất.

Ngay lúc đó, Hiền xông tới dùng tuýt sắt đánh một cái vào đầu ông Hiếu làm ông Hiếu nằm dài xuống đất lấy tay ôm đầu. Sau đó Hiền nhặt cái mác vứt ra xa và tiếp tục dùng tuýt sắt đánh nhiều lần vào bàn tay phải, chân phải, chân trái khiến ông Hiếu ngất xỉu.

Thấy máu trên đầu ông Hiếu chảy nhiều nên Quốc đến can ngăn Hiền và nói: “Thôi! Đừng đánh nữa, đánh nữa ổng chết chừ”. Nghe vậy, Hiền không đánh ông Hiếu nữa mà nói với Cường, Quốc ở lại chỗ ông Hiếu chờ Hiền đi báo chính quyền đến giải quyết, đồng thời cầm tuýt sắt, cái mác đi ra và để cái mác trước nhà ông Cân. Cường cũng đi ra ngã tư thôn Phương Tân vứt đoạn cây tre ở đó.

Nhận được tin báo, ông Trần Xuân Kỳ (trưởng thôn Phương Tân) đi đến, sau đó ông Kỳ, ông Cân và anh Nguyễn Anh Hùng (trú cùng tổ) chạy xe máy đến nhà Ngô Thanh Hà (Công an viên thôn Phương Tân) và anh Lê Huy Hoành (thôn đội trưởng) báo cáo.

Nghe có sự việc ông Hiếu bị thương, Nguyễn Tấn Phương (SN1990, trú cùng tổ) đi đến chỗ ông Hiếu và ngồi với Cường, Quốc. Khi Cường, Quốc và Phương đang ngồi thì ông Hiền mang tuýt sắt dài 1 mét đến 1,2 mét đi từ nhà mình đến nói: “Quốc và Phương đi ra ngoài, để Cường ở lại đó với chú”.

Nghe vậy, Phương đi trước, Quốc đi sau còn Cường và Hiền ở lại. Lúc này, Hiền đưa tuýt sắt cho Cường và nói: “Đánh cho ổng què cặp giò luôn đi, để ổng khỏe lại thì ổng quậy không nỗi”, Cường còn lưỡng lự thì Hiền nói tiếp: “Đánh đi có gì chú lo”. Nghe Hiền nói vậy, Cường dùng tuýt sắt đánh 3 cái vào đùi trái ông Hiếu. Đánh xong Cường đưa tuýt sắt lại cho Hiền rồi đi ra ngã tư thôn Phương Tân.

Sau khi đánh ông Hiếu, Hiền về nhà lấy xe máy đến nhà ông Huỳnh Đình Thái (Phó Công an xã Bình Nam) báo cáo và chở ông Thái đến nhà Hiền. Trong khi các ông Trần Xuân Kỳ, Ngô Thanh Hà, Lê Huy Hoành và Huỳnh Đình Thái đến hiện trường để giải quyết thì Nguyễn Cân cầm 1 cán chổi đi đến chỗ ông Hiếu đang nằm và nói: “Ăn rồi nhậu, quậy phá không cho ai ngủ hết”, đồng thời dùng cán chổi đánh 1 cái vào bàn chân ông Hiếu khiến cán chổi bị gãy.

Ông Hiếu sau khi bị thương được Cường, Quốc và Phương đưa đến trạm xá xã Bình Nam cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu điều trị.

Tại bản giám định thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận: thương tích của ông Hiếu là 41%.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/phap-dinh/sau-vanh-mong-ngua/toa-huyen-tuyen-tra-ho-so-nguoi-bi-hai-lai-dai-nao-cong-duong-176580.html