Tình trái đạo: càng cấm càng ma mị, vì sao?

Những mối tình ngoài luồng trái đạo, thật lạ là càng bị chỉ trích, cấm đoán thì lại càng phát huy sức hút ma mị của nó. Thực tế có rất nhiều vụ án mạng đau thương đã xảy ra xuất phát những mối tình trái đạo, mà nguyên nhân gây án ngoài sự ích kỷ, tàn nhẫn của kẻ mang tâm lý “không ăn được thì đạp đổ” thì còn có sự cố tình nhận thức sai lầm khi thần thánh hóa những mối tình trái đạo!

Cậu họ cuồng tình lĩnh án tử hình

Mới đây, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại sân vận động xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, tuyên phạt tử hình bị cáo Võ Thành Tân (SN 1980, trú tại thôn Phước Thuận, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) về tội “Giết người”; hai bị cáo Võ Văn Tuấn, Trần Nhựt cùng mức án 15 tháng tù treo về tội “Che giấu tội phạm”.

Võ Thành Tâm lĩnh án tử hình

Vụ án đau lòng trên xuất phát từ mối tình lỗi đạo của bị cáo Võ Thành Tân với cháu họ là nạn nhân Đặng Thị Kim Ngân (SN 1998, nữ sinh lớp 12, trú cùng thôn). Hậu quả là cô bé đã uổng mạng ở tuổi 18, còn Tấn cũng bị tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, trước đây Tấn đã lấy vợ cùng làng và có 1 con nhưng do không tu chí làm ăn nên bị vợ ly hôn. Sau khi ly hôn ít lâu, Tấn tán tỉnh cháu Ngân (gọi Tấn là cậu họ) và được cô bé trẻ người non dạ chấp nhận tình cảm. Không lâu sau thì mối tình này bị bố mẹ Ngân phát hiện, biết con gái mình bị gã cậu họ lợi dụng, dụ dỗ vào chuyện yêu đương nên bố mẹ Ngân đã ngăn cấm.

Một mặt gia đình Ngân cũng phân tích, thậm chí van xin Tân hãy buông tha con gái mình vì hai người còn có họ gần, hơn nữa Ngân còn nhỏ tuổi, việc yêu đương sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc học hành và tương lai của nó. Nhưng Tân không nghe. Về phía Ngân sau khi nhận thức được sự sai lầm của mình nên đã dứt tình nhưng Tân vẫn cố níu kéo.

Bị cấm đoán tình cảm, Tân sinh căm hận và nảy sinh ý định giết Ngân để trả thù. Khoảng 21h ngày 17/6/2016, Tân mang dao giấu trong áo khoác rồi đi bộ đến trước nhà Ngân đợi. Khoảng 22h Tân thấy Ngân từ bàn học đi ra đứng trước cổng thì Tân tiến về phía Ngân và lấy dao ra xông đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng. Nạn nhân cố gắng gượng bỏ chạy nhưng gã cuồng tình đã truy sát đến cùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong Tân vứt con dao gây án rồi chạy lên núi trốn.

Ngay khi gây án và bỏ trốn lên núi, Tân gọi điện thoại cho Võ Văn Tuấn (SN 1972, anh ruột của Tân, trú cùng thôn) để hỏi về tình hình của Ngân thì Tuấn cho biết là Ngân đã chết và Tân nói với Tuấn rằng chính Tân là người đã giết Ngân rồi tắt máy. Đến khoảng 18h30’ ngày 20/6/2016 thì Tân cầm theo một chiếc búa đi từ trên núi xuống đến sân sau nhà bà Huỳnh Thị Truyền (chị ruột của vợ cũ Tân), trong nhà lúc đó có bà Truyền và các con Trần Nhựt, Trần Thị Thùy Vui.

Thấy Nhựt đang đứng trước sân, Tân gọi Nhựt đến, Nhựt thấy Tân thì rất lo sợ nên thấy Tân gọi thì liền đi lại, Tân nhờ Nhựt đi đến nhà Tuấn nhắn Tuấn đi lấy tiền công mà anh Lê Văn Duy còn nợ Tân.

Nhựt lấy xe máy chạy đến nhà Tuấn và gặp Tuấn, cùng lúc Nhựt đi đến nhà Tuấn thì bà Truyền đi lấy 03 gói mì tôm, 02 chai nước suối, một bát cơm cho Tân và khuyên Tân đi đầu thú thì Tân nói: “Còn nhiều chuyện lắm”. Khi Tân ăn cơm, bà Truyền gọi điện cho Tuấn nói: “Thằng Tân đang ở sau hè nhà chị, chị sợ lắm, chừ có báo công an không?” thì Tuấn trả lời: “Thôi đừng báo, dù sao hắn cũng lỡ rồi cho hắn sống được bữa mô hay bữa đấy, khi mô công an bắt được thì hay” rồi tắt máy.

Ăn uống xong xuôi, Tân mang theo búa, mì tôm, nước suối và lấy thêm một đôi dép rời khỏi nhà bà Truyền đi lên núi. Khoảng 21h cùng ngày, Tân bắt xe khách trốn vào thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì bị bắt giữ ngay khi vừa xuống xe.

Tại phiên tòa lưu động, các bị cáo Võ Thành Tân, Võ Văn Tuấn và Trần Nhựt đã thừa nhận tất cả tội lỗi của mình. Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thành Tân mức án tử hình về tội “Giết người”, bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng; các bị cáo Võ Văn Tuấn và Trần Nhựt phải nhận mức án 15 tháng tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Sơn nữ gây án mạng để bảo vệ tình yêu mù quáng

Cũng vì yêu đương mù quáng, nhận thức sai lầm về việc chứng tỏ lòng trung thành, hết lòng với người yêu mà cô gái Phàng Thị Ía (28 tuổi, trú xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) từ một sơn nữ hiền lành, nhu mì bỗng chốc can án giết người với những toan tính hết sức dã man.

Bị can Phàng Thị Ía

Trước đó, ngày 4/6/2016, Công an huyện Điện Biên Đông được người dân cấp báo vừa phát hiện thi thể một thanh niên tử vong trong lán canh nương tại khu vựa bản Keo Lôm 1, xã Keo Lôm với những vết thương chí mạng vào đầu. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Vừ A Ly (30 tuổi, người trong huyện).

Nạn nhân bị sát hại hết sức dã man trong tư thế nằm úp mặt, mình trần, phần đầu gần như bị đập nát bởi vật cứng dẫn đến vỡ hộp sọ, tử vong. Khẩn trương xác minh nhanh về các mối quan hệ của nạn nhân cho thấy, nạn nhân Ly ở địa phương không có tư thù, mâu thuẫn với ai; ngoài ra trước đó anh Ly có quan hệ tình cảm với Phàng Thị Ía, hai người đã vài lần đi chơi, hò hẹn qua đêm với nhau.

Ngày 12/6, Ía bị bắt với cáo buộc là thủ phạm gây ra cái chết cho anh Vừ A Ly. Tại cơ quan điều tra, Ía thừa nhận có đi chơi, hẹn hò với anh Ly nhưng nguyên nhân sâu xa là do mối quan hệ tình cảm bất chính của sơn nữ này với một người đàn ông quê ở Thuận Châu (Sơn La). Biết Ía rất yêu mình nên người này đã nhờ cô ta giết anh Ly để trả thù cá nhân. Người này còn nói nếu yêu thương anh ta thì Ía hãy chứng tỏ tình yêu, còn nếu không thì hai người nên chia tay.

Vì yêu đương mù quáng nên Ía nhận lời để thể hiện sự chung tình của mình. Thôn nữ chủ động “diễn kịch” gọi điện thoại bày tỏ tình cảm với anh Ly. Ngày 4/6, hai người hẹn gặp nhau và ngủ qua đêm tại lán nương. Khi đấm lưng cho anh Ly, Ía lấy khúc cây thủ sẵn điên cuồng đập liên tiếp vào đầu khiến anh này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Ía đi xe máy tẩu thoát về khu vực biên giới Việt - Lào.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang xác minh lời khai của Ía và xác định danh tính người tình giấu mặt của sơn nữ để làm rõ vai trò đồng phạm của người này.

Ngân Hà

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ky-su/hau-hoa-tu-nhung-cuoc-tinh-trai-dao-302371.html