Tình người sau lũ dữ

Lũ dữ rút đi, dân làng miền Trung cứu bò trả lại cho người mất, bà con lối xóm đùm bọc, tương thân tương ái giúp nhau dọn nhà sập, tạo chỗ ở tạm vượt qua khó khăn ngày mưa gió.

Lũ lớn dâng cao, tràn về bất ngờ cuốn trôi hàng nghìn gia súc, gia cầm, giật sập hàng trăm nhà dân vùng rốn lũ Bình Định và Phú Yên.

Suốt nhiều ngày qua, chính quyền huyện Tuy Phước (Bình Định) huy động hàng chục người dân giúp đỡ gia đình ông Trần Đại Hoàng (ngụ xã Phước Thắng) tìm ba con trâu bị lũ cuốn trôi mất tích.

Dân làng giúp nhau tìm trâu, bò sau lũ

Ông Hoàng thuật lại, đầu tháng 11, trong lúc lùa trâu từ cánh đồng Phước Thắng đến đồng cao Phước Sơn (huyện Tuy Phước) tránh lũ thì nước xiết cuốn trôi ba con.

Ông Trần Đại Hoàng (ngụ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) cùng lúc có ba con trâu bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Minh Hoàng.

Xót thương gia cảnh lão nông này, nhiều ngày qua, 20 người dân địa phương tình nguyện "đội mưa" đi tìm giúp ông. "Bà con bỏ công, bỏ việc không quản ngại khó khăn giúp tìm, vợ chồng tôi cảm kích nhiều lắm. Dù lũ cuốn mất trâu đến nay vẫn chưa thể kiếm được nhưng tình cảm dân làng sẻ chia, tôi cảm thấy thật ấm lòng", ông Hoàng xúc động nói.

Tương tự cảnh ngộ ông Hoàng, sau khi lũ vừa rút, vợ chồng bà Phạm Thị Hải (ngụ huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) tất tả tìm kiếm 6 con bò bị nước xiết cuốn trôi khắp nơi. Mất khối tài sản lớn, bà Hải nhiều lần ngất xỉu, chẳng còn thiết tha ăn uống gì.

Ông Hồ Chi, Chủ tịch thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân), cho biết, trước tình cảnh éo le của gia đình bà Hải, địa phương đã phát loa, họp dân từng khu dân cư trên địa bàn thông báo để người dân giúp đỡ gia đình bà tìm kiếm đàn bò.

"Sau một ngày nước lũ rút, anh Đặng Văn Tám và bà Trần Thị Kim Tân điện thoại báo tin lên chính quyền là đã cứu vớt được hai con bò. Sau khi xác minh, họ tình nguyện trả lại bò cho bà Hải mà không đòi hỏi điều gì", vị Chủ tịch thị trấn La Hai xác nhận.

Nước lũ chảy xiết cuốn trôi hàng nghìn gia súc, gia cầm của người dân vùng rốn lũ Phú Yên và Bình Định. Ảnh: Minh Hoàng.

Anh Tám (người cứu vớt bò của bà Hải), kể lại sẩm tối 4/11, trong lúc kê dọn tài sản tránh lũ trong nhà thì nghe tiếng khua nước mạnh ngoài vườn. Soi đèn pin giữa màn đêm thì anh thấy con bò bơi ló đầu giữa dòng lũ cuồn cuộn. Sau đó, anh này bơi ra đưa bò đến nơi cao ráo bên góc nhà rồi lấy cỏ tươi dự trữ cho ăn.

Ngày hôm sau, nghe chính quyền họp dân thông báo thì anh Tám mới biết con bò này của bà Hải bị lũ cuốn dạt hơn 1,5 km từ khu phố Long Thăng xuống Long An, thị trấn La Hai.

"Lúc nhận lại bò, chị Hải mếu máo khóc đưa ít tiền nói lời cảm ơn nhưng tôi từ chối. Người ta mất đàn bò 6 con, giờ mới tìm lại được 1, 2 con, trường hợp mình đặt trong cảnh ấy thì đau xót nhiều lắm", anh nông dân chia sẻ.

Tạo chỗ ở tạm, giúp dọn nhà sập sau lũ

Trận lũ dữ lùi xa nhưng huyện Tuy Phước (Bình Định) lại gánh hậu quả, thiệt hại nặng nề với gần 200 nhà dân bị sập hoàn toàn.

Dân làng giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Giàu (ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) dọn dẹp nhà sập do mưa lũ. Ảnh: Minh Hoàng.

Hàng chục người dân ở thôn Tân Giản (xã Phước Hòa) tạm gác mọi công việc đến giúp gia đình bà Nguyễn Thị Giàu dọn nhà. "Cuộc sống của tôi đang yên lành, lũ tràn về bất ngờ giật sập nhà nên tâm trạng mình rối bời. May mà có bà con động viên giúp dọn dẹp, san sẻ nơi ở tạm cho bốn thành viên gia đình vượt qua khó khăn trước mắt", bà Giàu thổ lộ.

Hai ngày qua, huyện Tuy Phước huy động lực lượng dân quân cùng người dân các xã tập trung giúp bà con. Bà Võ Hồng Thắm, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước), cho hay lũ lớn tràn về bất ngờ giật sập hoàn toàn 58 nhà dân - địa phương thiệt hại nặng nhất so với các xã khác ở huyện Tuy Phước.

"9/10 thôn của xã đều có nhà dân sập. Ngay sau khi lũ rút, chúng tôi phát động tình làng, nghĩa xóm, mở lòng tương thân, tương ái giúp các gia đình gặp hoạn nạn; đồng thời tạo điều kiện có nơi ở tạm sớm vượt qua khó khăn những ngày giá rét", bà Thắm bộc bạch.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tinh-lang-sau-lu-du-post696255.html