Tình cảnh bẽ bàng của người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ sau khi sinh con khuyết tật

Ngay sau khi phát hiện cậu con trai bị khuyết tật bẩm sinh, chị bị chồng đối xử thậm tệ, rồi bất ngờ bỏ đi, để lại số nợ hàng trăm triệu trên đôi vai người phụ nữ yếu đuối.

Hạnh phúc ngắn ngủi

Người phụ nữ với tình cảnh phũ phàng nói trên là chị Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Mới chỉ vài năm trước, gia đình chị luôn khiến mọi người ngưỡng mộ.

Đến tuổi đôi mươi, chị Hoa kết duyên với chàng trai Lê Văn T., (ngụ cùng xã Ngãi Tứ). Khi hai người kết hôn, ai nấy đều mừng thay, tin rằng họ là một cặp đôi trai tài gái sắc.

Nhắc lại cuộc hôn nhân của anh T. và chị Hoa, anh Lê Văn L., anh trai anh T. cho biết: “Ngày ấy, T. đưa Hoa về nhà, xin phép cha mẹ cho hai đứa nó kết hôn. Nó đã thề là ngoài cái Hoa ra sẽ không cưới ai khác. Gia đình tôi thấy thái độ chân tình của T., đồng thời cái Hoa nổi tiếng xinh đẹp, hiền lành trong vùng nên cũng vui mừng lắm, nhanh chóng tác thành cho hai đứa đến với nhau”.

Mặc dù sinh ra là con út trong nhà, không phải làm gì nặng nhọc nhưng khi làm dâu, chị Hoa luôn lo toan chu đáo việc nhà và được gia đình nhà chồng hết mực yêu thương, coi như con đẻ. Điều đáng nói, tình cảm chân thành của anh T. là động lực lớn nhất. Nhìn đôi vợ chồng lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, mọi người đều ngưỡng mộ, tin rằng tình nghĩa vợ chồng sâu đậm sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Niềm hạnh phúc càng được nhân lên gấp nhiều lần khi chị Hoa sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh. Mỗi lần nhắc đến con, chị Hoa không giấu nổi niềm vui của mình. Chị nhớ lại: “Ngày bé An ra đời có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, hạnh phúc hơn cả ngày cưới nữa. Bởi lẽ bé An là cầu nối giúp vợ chồng tôi yêu thương nhau hơn. Từ ngày có bé An, anh ấy yêu thương, chiều chuộng tôi hơn, lại càng thêm chăm chỉ làm ăn. Khi ấy, chồng tôi quyết định đầu tư kinh doanh hàng nông sản, đây là ấp ủ của anh ấy từ lâu, nhưng hai vợ chồng mới cưới chưa có vốn. Hai vợ chồng thống nhất vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng”.

Sau khi mở cửa hàng kinh doanh, với mối quan hệ sẵn có, anh T. làm ăn khấm khá, nhưng không muốn để vợ con sống chung với gia đình chồng trong căn nhà chật chội, chị lại nghe theo lời anh vay thêm một số tiền lớn để cất một ngôi nhà trên mảnh đất bên cạnh. Mặc dù vay nợ chồng chất, nhưng chưa bao giờ chị Hoa phải lo lắng, vì ngoài vợ và con trai, anh T. chỉ có cửa hàng là mối quan tâm duy nhất. “Sáng sớm, anh ấy đã mở cửa hàng, bận bịu bán hàng cho đến tối, anh ấy cũng không vội nghỉ ngơi mà thay tôi chăm con, còn hỏi tôi muốn ăn gì để mua về nấu. Chỉ thỉnh thoảng anh mới đi lấy hàng, nhưng cũng nhanh chóng trở về với vợ con. Nợ thì có nợ, nhưng anh không bao giờ để tôi làm việc gì, chỉ cần ở nhà chăm sóc con thôi. Thấy anh chăm chỉ làm ăn, tôi cũng yên tâm, trong lòng thầm nghĩ sẽ bên anh mãi để làm động lực về tinh thần cho anh”, chị Hoa bồi hồi kể.

Cuộc sống hôn nhân của chị Hoa cứ bình yên trôi qua, tuy vậy chị luôn có một băn khoăn rằng, cậu con trai có vẻ kháu khỉnh, lanh lợi, nhưng đến tuổi mà vẫn không chịu ê a, khi mọi người xung quanh gọi hoặc trò chuyện cùng thì bé không có phản ứng gì. Thời gian đầu, nghĩ con còn bé và chậm nói, nên vợ chồng chị Hoa không để ý nhiều. Cho đến khi bé hơn 1 tuổi, nếu như những đứa bé khác đã có thể gọi cha, gọi mẹ, gọi ông bà, và nói được một số từ cơ bản, thì bé Bảo An, con trai chị Hoa, vẫn nín thinh không chịu nói một từ. Cha mẹ, ông bà, hay người khác gọi tên, bé cũng không quay lại.

Chị Hoa và bé An (ảnh nhân vật cung cấp)

Theo lời khuyên của mọi người xung quanh, vợ chồng chị Hoa đưa bé Bảo An đi khám ở bệnh viện. Kết luận của bác sĩ như một nhát dao đâm vào trái tim người mẹ trẻ, bé Bảo An mắc chứng câm điếc bẩm sinh, y học từ trước đến nay không có phương pháp gì chữa khỏi được. “Tôi hết sức bàng hoàng, vì từ khi sinh ra bé tỏ ra rất lanh lợi, ai chơi với bé cũng nói mắt bé sáng nên bé sẽ thông minh lắm. Không thể tin được là bé lại bị câm điếc, rồi cuộc đời con sau này sẽ ra sao, lúc ấy tôi không dám nghĩ và hoàn toàn bế tắc. Chồng tôi cũng đau xót, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, có điều càng lúc anh càng trở nên lạnh nhạt, xa lánh mẹ con tôi”, chị Hoa không giấu được những giọt nước mắt.

Cuộc hôn nhân bi kịch

Suốt nhiều năm yêu thương và chung sống, chị Hoa luôn tin tưởng chồng là chỗ dựa vững chắc. Vì sự thực là chị chưa bao giờ phải lo lắng vì những khó khăn trong cuộc sống thường ngày, mọi sự đều do chồng lo liệu. Khi biết tin cậu con trai nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh, chị Hoa lại cảm nhận sự thay đổi rõ rệt từ chồng. Hai ngày sau đó, hai vợ chồng không biết nói với nhau lời gì, chị Hoa vừa trông con vừa khóc vì thương con. Chị càng cảm thấy lo lắng hơn khi thấy được nỗi buồn trong mắt chồng, nhưng chị tin rằng hai vợ chồng đồng tâm sát cánh bên nhau thì vẫn có thể nuôi dạy con thật tốt.

Tuy nhiên, mọi hy vọng, niềm tin của chị bị dập tắt, những ngày sau, chị và con trai không những không được quan tâm mà còn bị chồng đối xử tệ bạc. Những trận đòn roi bắt đầu xuất hiện trong cuộc hôn nhân tưởng chừng như hạnh phúc. Trái ngược hẳn với những yêu chiều trước đây, chồng chị không ngớt lời xúc phạm, nguyền rủa vợ. Quá đau xót trước sự thay đổi của chồng, chị Hoa chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong để cậu con trai không bị tổn thương. Chị đợi lúc chồng bình tĩnh lại, nói nhẹ nhàng để thuyết phục, nhưng mỗi lần chị nói là người chồng vũ phu lại đáp trả chị bằng những cái tát, những cú đấm. Mặc cho gia đình, hàng xóm thuyết phục, người chồng chịu thương chịu khó ngày xưa vẫn thay đổi hoàn toàn. Cuộc hôn nhân hạnh phúc ngày nào cũng biến thành bi kịch trong cuộc đời chị Hoa.

Không lâu sau đó, chồng chị Hoa bất ngờ biến mất mà không nói với ai lời nào. Chị Hoa kể: “Anh ta trả lại hết hàng để đóng cửa hàng, tôi cũng không biết lấy lại được bao nhiêu tiền. Nhưng ngay ngày hôm sau anh ta đã cầm hết tiền, của cải giá trị trong nhà và bỏ ra đi. Đã 5 năm trôi qua, tôi chưa bao giờ biết anh ta đang ở đâu, với ai. Trong tâm trí tôi từ khi ấy chỉ còn cậu con trai nhỏ”.

Ngôi nhà của mẹ con chị Hoa

Từ một người vợ không cần phải lo toan gì, chị Hoa bắt đầu làm quen với những vất vả, bươn chải trong cuộc sống. Người chồng bỏ ra đi, để lại chị không chỉ cùng với nỗi đau, nỗi cô đơn, mà còn để lại những khoản nợ quá lớn. Trước đây, ai thuê gì chị làm nấy, mãi về sau chị mới xin về làm công nhân tại khu công nghiệp gần nhà. Chị cũng đã xin cho con trai vào học tại một ngôi trường khuyết tật.

Anh L, anh chồng chị Hoa cho biết: “Từ ngày T. bỏ đi, gia đình tôi không bỏ con, bỏ cháu, vẫn yêu thương Hoa và bé An, có khó khăn gì thì mọi người giúp đỡ lẫn nhau. T. thỉnh thoảng có gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình, nhưng không nói là ở đâu, cũng không hứa hẹn ngày trở về. Mặc dù vẻ ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng là người trong nhà nên tôi hiểu được nỗi đau của Hoa, bị chồng bỏ rơi khi sinh con khuyết tật thực sự là không thể ngờ được”.

Anh L, anh chồng chị Hoa trò chuyện với PV

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Biết, trưởng ấp Nhất, xã Ngãi Tứ xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Hoa. Ông cho biết bé An tuy câm điếc nhưng rất thông minh, được bà con chòm xóm hết mực thương yêu. Chị Hoa cũng hiền lành, chịu khó, hòa đồng với mọi người. Khi mẹ con chị gặp khó khăn, chính quyền ấp đến tận nhà động viên, giúp đỡ.

Thảo Nguyên

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tinh-canh-be-bang-cua-nguoi-phu-nu-bi-chong-ruong-bo-sau-khi-sinh-con-khuyet-tat-83011/