Tình bạn 8 năm của ông Obama và 'Phó tướng' Joe Biden qua ảnh

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xúc động rơi nước mắt khi được Tổng thống Obama ca ngợi trong buổi trao Huân chương Tự do hôm 12/1.

Một thập kỷ trước, hai nhân vật như Barack Obama và Joseph Biden dường như không có nhiều điểm chung. Trong khi Joe Biden là một chính khách lâu đời của Washington; ông Barack Obama là nhân vật mới tiếp cận chính trị vào thời điểm đó.

Sau đó vào năm 2007, họ trở thành đối thủ bất đắc dĩ trong vòng đua trở thành ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, 8 năm qua, khi ông Biden trở thành Phó Tổng thống, với tư cách Phó Tổng thống, Joe Biden luôn sát cánh cùng ông Obama trên con đường lãnh đạo nước Mỹ. Giữa họ không chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần mà còn là một tình bạn khăng khít. Hai người đã chia sẻ nhiều mốc thời gian quan trọng, đặc biệt là khi ông Obama tái đắc cử nhiệm kỳ 2. Thậm chí Tổng thống Mỹ Barack Obama từng kết vòng tay tình bạn để tặng “Phó tướng” của mình hay giúp ông tổ chức sinh nhật hôm 20/11/2016.

Hôm 12/1, một ngày sau khi phát biểu tạm biệt nước Mỹ trước khi mãn nhiệm kỳ, ông Barack Obama đã dành ân huệ cuối cho người bạn thân thiết ở Nhà Trắng trên cương vị Tổng thống. Đó trao tặng Huân chương Tự do, danh hiệu cao quý nhất đối với công dân Mỹ, cho ông Joe Biden trong một buổi lễ đầy xúc động.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt giữa “hai người bạn” này suốt 8 năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama.

Tổng thống Barack Obama thổi nến từ chiếc bánh mừng sinh nhật do ông Joe Biden chuẩn bị hôm 4/8/2016. Hai người tham gia trong video Let's move tại Nhà Trắng

Tổng thống Obama và Phó tổng thống cùng luyện tập golf tại Nhà Trắng, ngày 24/4/2009.

Hai người cùng chia sẻ sự phấn khích trong một trận đấu bóng bầu dục tại Trung tâm Verizon ở Washington, ngày 16/7/2012.

Hai người đập tay sau khi xem trận đấu bóng rổ có sự tham gia của hai ái nữ Sasha Obama và Maisy Biden ở Chevy Chase.

Cùng xuất hiện trước báo giới ngày 24/6/2015

“Một già một trẻ đều thích ăn kem”, tiêu đề bức ảnh chụp hai vị lãnh đạo tại cửa hàng kem ở Aliquippa, ngày 29/8/2008.

Obama và Biden khoác vai nhau tới phòng ăn trưa.

Sau khi đọc bài điếu văn trong lễ tang con trai Beau Biden của Phó tổng thống, ông Barack Obama bày tỏ sự chia sẻ của mình trước những mất mát của ông Joe Biden

Hôm 12/1/2017, ông Joe Biden rưng rưng khi bất ngờ nhận được Huân chương Tự do từ ông Obama, khi Tổng thống Mỹ đang ở những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

đang nói chuyện với Chủ tịch Hạ viên Boehner, còn Phó tổng thống Joe Biden ngồi nghe trầm tư tại Nhà Trắng, ngày 31/8/2013. (Ảnh: Pete Souza/White House/ Getty Images)

Bài Liên Quan

Donald Trump thay đổi ‘phong cách’ nhanh chóng sau cuộc bầu cử

Chục năm trước, Barrack Obama và Joe Biden dường như không có nhiều điểm chung. Hai người đến từ hai thế hệ khác nhau. Một người đã hiện diện ở Washington từ lâu, còn một người mới làm quen với chính trị. Sau đó vào năm 2007, họ trở thành đối thủ thực sự trong cuộc đua chọn ứng cử viên tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ.

Nhưng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama, hai người đã có mối quan hệ khăng khít hiếm có. Phó tổng thống Biden từng coi mối quan hệ đó là ‘thương vụ lớn’. Bộ đôi này đã chia sẻ nhiều dấu mốc từ nhỏ đến lớn trong Nhà Trắng, từ chiến thắng trong hai lần bầu cử Tổng thống đến giúp đỡ nhau khi con ông Biden bị bệnh nặng.

Vì vậy trong khi ông Obama đang giúp ông Biden chuẩn bị sinh nhật vào ngày 20/11 tới, tạp chí Time đã tổng hợp những hình ảnh thân thiết của hai người tại Nhà Trắng trong thời gian qua.

“Thổi nến rồi mới được ăn bánh nhé”: Tổng thống Obama thổi nến trên bánh sinh nhật của Phó tổng thống Biden mang tặng ngày 4/8/2016 (Ảnh: Pete Souza/ White House)

“Cùng vận động xem già hay trẻ, ai khỏe hơn”: Tổng thống Obama và Phó tổng thống Biden tham gia trong video “Let’s Move” tại Nhà Trắng, ngày 21/2/2014

Tú Anh (Theo TIME)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tinh-ban-8-nam-cua-ong-obama-va-pho-tuong-joe-biden-qua-anh-277928.html