Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10 - ĐSPL Online

Tin tức pháp luật mới nhất ngày 16/10: Bắt nghi phạm giết bảo vệ ở bãi biển Đà Nẵng; Thuê giang hồ bắt giữ em họ để đòi nợ; Thiếu niên 16 tuổi đoạt mạng người vì bênh mẹ; Tòa án chỉ chấp nhận bổi thưởng 2,6 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén....

Bắt nghi phạm giết bảo vệ ở bãi biển Đà Nẵng

Báo Trí thức trẻ đưa tin, ngày 15/10, đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được đối tượng nghi can gây ra cái chết của ông Trần Văn B. (51 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Nghi phạm bị bắt giữ là Lê Tấn Tài (có tên khác là Lê Tấn Tuyền, SN 1982, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Đối tượng Lê Tấn Tài. (Ảnh: Soha.vn)

Theo cơ quan điều tra, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại 1 lồng bè nuôi cá trên biển, cách đất liền khoảng 3 hải lý.

Phó giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho hay, tại cơ quan điều tra, Tài đã khai nhận hành vi của mình. Tài là người làm nghề cào nghêu ven biển. Do vậy, đối tượng này thường xuyên ngủ lại bãi biển ở khu vực Mân Thái.

Tối 14/10, Tài xảy ra mâu thuẫn với ông Ban là người bảo vệ bãi biển. Hai bên xảy ra cãi vã, to tiếng. Trong lúc tức giận, Tài dùng tay đánh ông Ban, kẹp cổ đến chết. Sau khi nạn nhân tử vong, Tài nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thiếu niên 16 tuổi đoạt mạng người vì bênh mẹ

Tin tức pháp luật mới nhất trên báo Tuổi trẻ, ngày 15/10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối tượng Nguyễn Huỳnh Hữu Lộc (16 tuổi), trú tại xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) để điều tra vụ án giết người.

Nạn nhân bị Lộc sát hại là anh Trần Thanh L. (22 tuổi, ngụ xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

Hiện trường xảy ra vụ án. (Ảnh: Soha.vn)

Theo hồ sơ vụ án, tối 14/9, Lộc cùng em trai đi chơi trung thu về nhà. Trên đường đi, Lộc gặp nạn nhân và Nguyễn Tiền Giang (23 tuổi, trú tại xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đang ngồi nhậu. Do có quen biết, Lộc bước vào chào hỏi và sau đó đi về nhà.

Đến khoảng 22h, nạn hân và Giang kéo đến nhà Lộc và mẹ ruột đang thuê đập cửa, kiếm chuyện gây sự. Mẹ Lộc ra mở cửa thì nhóm thanh niên xông tới đánh đập. Ấm ức chuyện mẹ bị đánh, Lộc ra sau nhà, lấy con dao đâm L. tử vong và G. bị thương. Gây án xong, Lộc ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Tòa án chỉ chấp nhận bổi thưởng 2,6 tỷ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 14/10, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), một trong những người bảo vệ quyền lợi cho ông Huỳnh Văn Nén, cho biết buổi thương lượng bồi thường lần 4 giữa ông Nén và TAND tỉnh Bình Thuận đã thất bại.

Tại buổi làm việc, TAND tỉnh Bình Thuận đã bác hầu hết yêu cầu của ông Nén, chỉ chấp nhận chi trả những khoản ông Nén xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc có quy định bồi thường, tổng cộng 2,6 tỷ đồng.

Không chấp nhận số tiền này, ông Nén đã tự động đi ra khỏi cuộc thương lượng. Tuy nhiên, TAND tỉnh Bình Thuận vẫn chốt mức bồi thường như trên. Ông Huỳnh Văn Nén cho biết, sẽ cùng người thân và các luật sư làm đơn khởi kiện ra tòa dân sự để đòi bồi thường.

Trước đó, sau khi được minh oan vào cuối năm 2015, ông Huỳnh Văn Nén đã nộp đơn đến TAND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu bồi thường tổng cộng 18 tỷ đồng cho hơn 17 năm ngồi tù oan. Tuy nhiên, TAND tỉnh Bình Thuận yêu cầu ông Nén phải xuất trình hóa đơn, chứng từ cho những khoản yêu cầu bồi thường.

Sau đó, hai bên đã thương lượng với nhau 3 lần, tại buổi thương lượng gần đây nhất vào ngày 31/8, TAND tỉnh Bình Thuận đã chấp nhận bồi thường 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Nén không chấp nhận và mong được bồi thường hơn 14 tỷ đồng.

Thuê giang hồ bắt giữ em họ để đòi nợ

Báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 14/10, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Chủ mưu trong vụ án này là Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (41 tuổi, trú tại chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) có quan hệ họ hàng với nạn nhân.

Theo hồ sơ điều tra, chị Nguyễn Thị Lan Nhi (34 tuổi, trú đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhiều lần mượn của Nguyệt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Do đòi nhiều lần nhưng Nhi chưa trả, Nguyệt đã nhờ Dương Huỳnh Thanh (29 tuổi, bảo vệ của một quán bar ở TP. Hồ Chí minh) để đòi nợ thuê.

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt và một số đối tượng trong vụ án. (Ảnh: Công an nhân dân)

Thanh nhận lời, sau đó đưa thêm 2 đàn em cùng Nguyệt ra Đà Nẵng để đòi nợ. Khi đến Đà Nẵng, Thanh chi tiền nhờ Phạm Đăng Quang (33 tuổi, trú phường Thanh Bình quận Hải Châu) giúp sức.

Đến Đà Nẵng, Quang gọi thêm Lê Văn Việt (23 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và Nguyễn Minh Tuấn (31 tuổi, đang cư trú tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng tham gia.

Nguyệt và các đối tượng này đã đến nhà của Nhi tại kiệt 49 Lê Duẩn, đe dọa, đánh đập buộc Nhi phải trả nợ nhưng Nhi không có tiền. Sau đó, Nguyệt cùng đồng bọn khống chế chồng của Nhi là anh Nguyễn Khoa, ép anh Khoa lên xe máy và chở đến tầng 2 của một quán cà phê ở đường Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1.

Tại đây, Nguyệt, Quang và các đối tượng khác thay nhau đe dọa, ép Khoa phải viết giấy nhận nợ số tiền 2,35 tỷ đồng và phải trả cho Nguyệt trước tháng 11/2016.

Khi Khoa viết xong, một đối tượng trong nhóm thổi mực trong ruột bút bi ra để Khoa “điểm chỉ” vào giấy nợ tiền rồi mới thả Khoa về.

Nhận được tin báo, Công an quận Hải Châu điều tra bắt giữ Quang cùng Việt và Tuấn. Ngay khi biết tin, Nguyệt và nhóm đối tượng còn lại bỏ vé máy bay, đón xe khách vào TP. Hồ Chí Minh để lẩn trốn.

Công an quận Hải Châu tiếp tục truy bắt Nguyệt cùng đồng bọn. Đến ngày 11/10, Nguyệt đã bị Công an quận Hải Châu bắt giữ tại quận 7, TP. Hồ CHí Minh. Đến ngày 13/10, đối tượng Thanh cũng bị bắt giữ và đưa về Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay.

Nhân Văn (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-1610-a166145.html