Tin tức 24h nổi bật: Chồng thiếu úy công an thẫn thờ tiễn biệt vợ

Đón nhận nỗi đau, sự mất mát quá lớn, anh Trần Mạnh Hà (chồng chị Đậu Thị Huyền Trâm (SN 1991, Thiếu úy công an công tác tại Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Hà Tĩnh) như chết lặng bên bàn thờ của vợ.

Chồng thiếu úy công an thẫn thờ tiễn biệt vợ

Ngày 28/7, gia đình và cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu, đưa tiễn nữ thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm về nơi an nghỉ cuối cùng trong không khí trang nghiêm, tiếc thương vô hạn.

Rất nhiều nước mắt đã rơi bởi sự ra đi của người mẹ đang ở tuổi thanh xuân đã hy sinh những ngày cuối đời để giành sự sống cho con.

Anh Trần Mạnh Hà (chồng chị Trâm) như vô hồn bên bàn thờ vợ.

Trung úy Trần Vũ Hà (đồng đội cùng đơn vị với thiếu úy Trâm) chia sẻ: "Sự ra đi của đồng chí Trâm đã để lại sự tiếc thương vô hạn đối với đơn vị, gia đình và người thân. Chị Trâm là một tấm gương giàu nghị lực, là một người mẹ cao cả, đã kiên cường chiến đầu với bệnh tật để dành sự sống cho con mình".

Đón nhận nỗi đau, sự mất mát quá lớn, anh Trần Mạnh Hà (chồng chị Trâm) như chết lặng bên bàn thờ của vợ. Sau nhiều ngày mất ăn, mất ngủ vì chăm vợ, anh Hà tiều tụy đi nhiều, giờ đây, khi đã mất đi người vợ thương yêu lại phải lo lắng cho đứa con sinh thiếu tháng khiến anh như quá sức chịu đựng.

2h chiều nay (28/7), đông đảo thân nhân, đồng đội, bạn bè và bà con làng xóm đã đến tiễn đưa chị Đậu Thị Huyền Trâm về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Đồng Voi (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh).

Mưa bão ở Hà Nội quật đổ cả xe máy, người dân khiếp hãi

Khoảng 3 giờ sáng, do ảnh hưởng của bão số 1, mưa lớn kém gió quật mạnh đang quần thảo tại Hà Nội và càng lúc càng tăng về cường độ. Đến 7 giờ sáng nay, gió bão vẫn rất mạnh, nhiều tuyến đường đã ngập sâu, cây cối đổ ngổn ngang.

Tại khu vực Hà Đông, nhiều xe máy đi trên đường Trần Phú đã bị gió quật đổ. (Ảnh: otofun)

Ghi nhận tại một số tuyến phố như Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy), Hai Bà Trưng (Hai Bà Trưng), Mai Dịch (Cầu Giấy),... cây cối nằm ngổn ngang trên đường. Một số khu vực, nhiều mái hiên của nhà dân bị tốc mái; các khu chợ tạm tan hoang vì gió lớn.

Cây đổ đè bẹp ô tô trên đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau trận mưa và gió lớn sáng nay đã có một người bị thương do cây đổ ở phố Chùa Bộc (quận Đống Đa) và được đưa đi cấp cứu. Cũng trong sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội đã huy động tối đa tới các chốt giao thông để phân làn đường.

Bộ GD-ĐT chính thức công bố điểm sàn đại học 2016

Hội đồng điểm sàn của Bộ GD-ĐT vừa họp và phân tích tổng chỉ tiêu và kết quả điểm thi THPT Quốc gia để đưa ra ngưỡng điểm (điểm sàn) vào đại học năm 2016.

Theo đó, đ iểm sàn xét tuyển đại học năm 2016 là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các khối thi A, A1, B, C, D. Mức điểm sàn năm nay bằng với điểm sàn đại học của năm 2015.

(Ảnh minh họa)

Một số trường xét tuyển bằng các tổ hợp môn thi khác sẽ được Hội đồng đưa ra nguyên tắc chung để thực hiện.

Năm nay là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT không xác định điểm sàn đối với xét tuyển vào cao đẳng. Sau khi có ngưỡng đầu vào, các trường đại học sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Từ ngày 1-8, các trường đại học trong cả nước sẽ bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV1. Thời gian kết thúc xét tuyển đại học vào ngày 20/10 và đối với cao đẳng là ngày 15/11.

Con ngã bị chết não, mẹ đồng ý hiến tạng cứu 4 người

Sáng ngày 28/7, Bệnh viện 103 (Học viện Quân Y) đã tổ chức họp báo công bố ghép tạng thành công từ nguồn tạng của người hiến chết não cho 4 bệnh nhân, trong đó một bệnh nhân được ghép tim, một bệnh nhân được ghép gan và hai bệnh nhân được ghép thận.

Bệnh nhân đang được các bác sĩ làm các thủ tục trước khi lấy tạng

Trao đổi với báo giới, Thiếu tướng Đỗ Quyết - GĐ Học viện Quân Y cho biết, sáng ngày 27/7, Bệnh viện 103 cấp cứu bệnh nhân T.Đ.V (31 tuổi ở Quốc Oai), vào viện với chấn thương nặng, dập não có tụ máu, dập phổi... Ngay lập tức Ban giám đốc bệnh viện đã triển khai cấp cứu với sự tham gia của các chuyên khoa sâu.

“Dù đã nỗ lực cứu chữa, với mọi trang thiết bị, thuốc men nhưng do chấn thương quá nặng, bệnh nhân đã chết não. Khi xác định chính xác bệnh nhân chết não, các bác sĩ đã gặp gia đình và giải thích cho gia đình, đồng thời vận động gia đình để bệnh nhân hiến tạng cho y học, cứu sống nhiều người khác. Sau khi bàn bạc, gia đình đã đồng ý để bệnh nhân hiến tạng”, Thiếu tướng Quyết nói.

Theo Hà Anh/ Tổng hợp (Khám phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/tin-tuc/tin-tuc-24h-noi-bat-chong-thieu-uy-cong-an-than-tho-tien-biet-vo-c73a275805.html